Một mình cùng con chiến đấu với bệnh ung thư

25/09/2023 - 06:35

PNO - Theo phác đồ điều trị mới, Tuyết Anh phải vào 7-12 toa thuốc. Hiện cháu đang vào toa thứ hai và phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên cứ 1-2 tuần chị Phượng phải đóng 4-5 triệu đồng.

Cầm bịch bánh đủ loại nhận được từ ngày hội Trung thu, bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh (8 tuổi, quê ở ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) tạm quên đi những cơn đau bệnh tật. Mở bọc xốp lấy hũ kẹo ra, bé xin phép mẹ rồi vừa ăn vừa nói: “Bữa nay vui quá, có các anh, các chị chơi cùng với con”. 

Thấy con vui, chị Nguyễn Kim Nhật Phượng (28 tuổi) - mẹ Tuyết Anh - cũng vui lây. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ còn chằng chịt vết kim, vết bầm do lấy ven và những vết nám do tác dụng phụ của hóa chất, chị Phượng treo thưởng: “Con ráng chiến đấu đi. Mai mốt hết bệnh về, mẹ mua nhiều bánh kẹo ăn mệt nghỉ luôn”. Nói xong, 2 mẹ con đập tay nhau quyết tâm.

Mạnh mẽ với con là vậy, nhưng khi Tuyết Anh đi khỏi, đôi mắt người mẹ trẻ chùng xuống. Chị Phượng tâm sự, chị lấy chồng năm 16 tuổi, khi đang học dở dang cấp III, đến năm 18 tuổi thì sinh đứa con đầu lòng.

2 mẹ con bé Tuyết Anh tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
2 mẹ con bé Tuyết Anh tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Tuyết Anh ra đời cũng là lúc chị bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống gia đình khi chồng ham chơi, không lo làm ăn. Giằng co cho đến khi Tuyết Anh lên 5 tuổi thì vợ chồng chị ly hôn. Cũng từ lúc đó, Tuyết Anh bắt đầu nổi hạch ở 2 bên tai, rồi chạy khắp người. Chị Phượng muốn ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luận con bị ung thư máu giai đoạn IV.

Gửi đứa con lớn ở lại với ông bà nội, 3 năm qua, chị cùng con ngược xuôi ở các bệnh viện Huyết học rồi Ung Bướu tại TPHCM. Vô 7 toa thuốc thì bệnh tình của Tuyết Anh tạm ổn, chị mừng rỡ đưa con về Bình Dương - nơi cha mẹ chị tá túc trên đường mưu sinh, để tiện đưa con đi thăm khám hằng tháng. Đến tháng 1/2023, bác sĩ thông báo bệnh của Tuyết Anh tái phát. Kể từ đó, 2 mẹ con xem bệnh viện là nhà. 

Theo phác đồ điều trị mới, Tuyết Anh phải vào 7-12 toa thuốc. Hiện cháu đang vào toa thứ hai và phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên cứ 1-2 tuần chị Phượng phải đóng 4-5 triệu đồng. Để có tiền lo cho con, bất cứ khi nào con khỏe, chị đưa con về phòng trọ nhờ ngoại trông coi, còn mình đi làm phục vụ ở các nhà hàng tiệc cưới. 

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp cháu Tuyết Anh chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

 

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI