2 phụ nữ bệnh nan y mong cầu sự giúp đỡ để kéo dài sự sống

29/11/2023 - 06:23

PNO - Chị Lê Thị Thanh Vy như muốn ngã quỵ khi nhận kết quả bị ung thư vú giai đoạn 3B, đã di căn hạch nách, hạch cổ.

Tháng 3/2022, sau lần đi viện khám đau tức ngực, chị Lê Thị Thanh Vy - 42 tuổi, ngụ thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên - như muốn ngã quỵ khi nhận kết quả bị ung thư vú giai đoạn 3B, đã di căn hạch nách, hạch cổ.

Chị Lê Thị Thanh Vy suy sụp khi biết bệnh ung thư tái phát
Chị Lê Thị Thanh Vy suy sụp khi biết bệnh ung thư tái phát

Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bác sĩ điều trị chỉ định, chị Vy phải vô 6 toa thuốc sinh học để gom khối u, sau đó sẽ phẫu thuật. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục xạ trị 16 tia rồi thêm 12 toa thuốc sinh học với chi phí điều trị dự kiến lên đến 400 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi đều là dân nhà quê, làm thuê làm mướn để sống nên số tiền trên là quá lớn. Nhưng khi đó, con còn nhỏ, đứa lớn vô lớp Mười, đứa nhỏ mới vào lớp Hai, tôi nghĩ ráng vay mượn điều trị sống thêm 5, 7 năm nữa nuôi con” - chị Vy tâm sự.

Nghĩ vậy, chị mạnh dạn vay Nhà nước 80 triệu đồng rồi vay mượn thêm anh em, dòng họ mỗi người một ít với hy vọng kéo dài sự sống để lo cho con. Hơn 1 năm điều trị, dù tốn 350 triệu đồng nhưng chị mừng trong bụng vì có thể khỏe mạnh.

Nhưng chỉ 3 tháng sau khi xuất viện, tái khám, chị Vy rụng rời khi bác sĩ báo bệnh tái phát và tế bào ung thư đã di căn vào phổi. Chị Vy nức nở kể: “Bác sĩ nói, tế bào ung thư xâm nhập vào rốn phổi, rất khó can thiệp. Phương án đưa ra là tiếp tục vô thuốc sinh học nhưng tôi không còn khả năng nữa. Tôi chọn vô các loại thuốc trong danh mục bảo hiểm, chỉ mong trời phật thương cho tôi đáp ứng thuốc để kéo dài mạng sống thêm vài năm nữa”. 

Năm 2022, thấy bụng ngày càng chướng to, bà Nguyễn Thị Miện - 60 tuổi, ngụ ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - đến Bệnh viện Hòa Hảo (TPHCM) khám thì phát hiện ổ bụng có khối u ác nhưng không xác định vị trí. Bệnh tiến triển nặng khiến bà bị tràn dịch màng bụng. 

Bà Nguyễn Thị Miện chuẩn bị cho đợt phẫu thuật khi số tiền vay mượn chữa bệnh đã cạn
Bà Nguyễn Thị Miện chuẩn bị cho đợt phẫu thuật khi số tiền vay mượn chữa bệnh đã cạn

Không có tiền điều trị, bà Miện phải vay ngân hàng chính sách 100 triệu đồng. Sau khi vô 8 toa thuốc và đi lại điều trị suốt 1 năm, số tiền 100 triệu bà vay mượn đã cạn. Tháng 10/2023, các bác sĩ phát hiện tế bào ung thư của bà đã di căn vào buồng trứng. Bà Miện được bệnh viện sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vào đầu tháng Mười một.

Gia đình bà Miện thuộc hộ cận nghèo. Bà là mẹ đơn thân, hiện đang sống với người con trai mắc chứng thần kinh lan tỏa nhiều năm cùng 2 đứa cháu nội. Trước đó, bà Miện sống bằng nghề bán hàng rong.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Lê Thị Thanh Vy và bà Nguyễn Thị Miện chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Hồ Chí Minh (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. 

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI