Cha mất, mẹ lấy chồng khác, nữ sinh nghèo mắc bệnh không tiền chữa trị

05/10/2023 - 08:51

PNO - Cha mất, mẹ lấy chồng khác, em Đào sống với người dì và ông bà ngoại đã ngoài 80. Gần đây, em mắc bệnh xuất huyết não mà không tiền chữa trị.

Năm 2021, cha mất, mẹ rời quê đi thêm bước nữa, em Lê Thị Trúc Đào (18 tuổi, ngụ số 218/11, khóm 1, phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) phải nương tựa vào người dì và ông bà ngoại đã trên 80 tuổi. 

Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Đào phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống và chi phí học tập. Vậy nhưng, cô nữ sinh nghèo luôn cố gắng vươn lên. Suốt những năm phổ thông, em đều đạt học sinh giỏi.

Đại diện trường Đại học Cửu Long, ThS Nguyễn Cao Đạt - Chủ tịch Hội khuyến học của trường trao tiền hỗ trợ giúp tân sinh viên Đào - Ảnh: Nguyễn Văn Dô
ThS Nguyễn Cao Đạt - Chủ tịch Hội khuyến học Trường đại học Cửu Long - trao tiền hỗ trợ cho em Đào - Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Năm học 2023-2024, Đào được xét tuyển đại học ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Khi vừa làm xong thủ tục nhập học, vừa chạm tay vào ước mơ thì cũng là lúc Đào được phát hiện mắc bệnh xuất huyết não. Bác sĩ chỉ định Đào phải nhập viện phẫu thuật. Nhưng, gia đình em quá khó khăn, để duy trì cuộc sống hàng ngày và để trang trải chi phí học tập cho em, cả gia đình đã phải làm lụng vất vả lắm rồi, cho nên số tiền chữa bệnh dường như là quá sức.

ThS Nguyễn Cao Đạt - Chủ tịch Hội khuyến học Trường đại học Cửu Long - cho biết, hoàn cảnh em Đào hết sức đặc biệt. Sau khi tìm hiểu, nhà trường đã đến thăm gia đình và trao số tiền 24 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần, mong em sớm vượt qua khó khăn bệnh tật.

Để được chữa bệnh, tiếp tục đi học, em Đào đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI