Thằng Út của chị

14/03/2014 - 20:29

PNO - PN - Thằng Út được cả nhà cưng chiều nên rất ham chơi. Mới học lớp 10, em đòi nghỉ. Ba mẹ rầy la, chị nhiều lần thuyết phục, em vẫn không chịu học tiếp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sợ em nhàn rỗi sẽ sinh hư, nên chị Hai đưa em về Cần Thơ cho học nghề quay phim rồi mở tiệm cho em làm. Công việc nhàn hạ, lại được đi đây đi đó nên thích hợp với tính lông bông, ham vui của em. Rồi em lấy vợ, sinh con. Nghề quay phim thu nhập bấp bênh nên thỉnh thoảng, chị Hai và chị vẫn phải chu cấp thêm. Thấy em vợ con đùm đề mà vẫn vô lo, ba mẹ lại rầu.

Rồi ba đột ngột qua đời. Những ngày đám tang, em thất thần như kẻ mất hồn. Nỗi đau quá lớn đã khiến em thức tỉnh. Lúc tiễn đưa ba, em quỳ sụp, bật khóc: “Con xin lỗi ba, trước giờ con không nghe lời, làm ba buồn”. Em khóc nức nở như đứa trẻ.

Thang Ut cua chi

Sau đó không lâu mẹ bị tai biến. Em gác lại việc nhà, lên ở với chị để chăm sóc mẹ. Từ khi ba mất, có lẽ em đã suy nghĩ nhiều về người thân. Sợ mẹ nằm lâu bị lở loét, nên cứ nửa tiếng, em lại xoay trở, đổi bên. Em vệ sinh, tắm rửa, xoa bóp cho mẹ... Đêm khuya, nghe tiếng mẹ ú ớ, em bật dậy ngay. Sáng sớm, em đo huyết áp, cặp nhiệt, rồi cho mẹ đi vệ sinh, ăn sáng, uống thuốc, tập vật lý trị liệu. Tới giờ ăn, em vừa đút cháo cho mẹ vừa hỏi chuyện, đùa tếu để chọc mẹ cười. Em còn nhẹ nhàng dỗ “mẹ nuốt ngoan đi, ráng thêm muỗng nữa”. Chị hổ thẹn vì không nhẫn nại, chiều chuộng mẹ được như em.

Mẹ bệnh nên hay cáu gắt. Em xoa bóp chân tay, mẹ la “nó vặn gãy xương tui rồi”. Em ép ăn thêm, mẹ cự “nó muốn tui no cho mau chết”. Rồi mẹ chỉ tay ra cửa “đi đi, đừng hành hạ tui nữa”. Chị sợ em buồn, nhưng em chỉ cười, ngọt ngào dỗ dành mẹ. Hay la em, nhưng mỗi lần chị Hai và chị chăm sóc mẹ, mẹ không vừa ý, lại nhìn quanh rồi hỏi: “Người kia đâu rồi?”. Lúc tỉnh táo, mẹ níu tay em: “Con đừng giận mẹ, đừng bỏ mẹ nghe”. Em ôm mẹ, mắt đỏ hoe: “Con thương mẹ, mẹ ráng khỏe”…

Nhiều bữa chị đi làm về muộn, thấy em mỏi mệt ngồi gục đầu bên giường mẹ ngủ thiếp, chị thương quá. Chị tin mẹ hiểu được lòng hiếu thảo của em, và trong lòng mẹ, em vẫn là đứa con được mẹ thương nhiều nhất.

 NGUYỄN MINH TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI