‘Mày là chủ nhà này à, hay tao?' - câu hỏi ồn ào của ông chồng phiên bản hung thần

28/04/2026 - 11:15

PNO - Xung đột xảy ra khi vợ thuê thợ khóa đến phá cửa, giải cứu chồng. Do quá say nên chồng làm càn hay đó là sự thể hiện quyền ;lực của hôn nhân độc hại?

Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang xác minh clip lan truyền mạng xã hội vài ngày nay ghi cảnh người đàn ông cầm dao đe dọa tấn công anh thợ khóa. Bối cảnh là người phụ nữ (được cho là vợ của ông ta) thấy ông nhậu xỉn về ngủ quá lâu, gọi cửa nhiều lần không nghe nên thuê thợ đến nhà phá cửa phòng.

Tỉnh dậy, ông chồng liền rời giường, hùng hổ mắng chửi, cầm dao dọa chém anh thợ. Ông còn tạm giữ, không cho anh thợ về ngay, bắt phải gắn lại khóa theo mệnh lệnh của ông ta.

Chiếc dao của ông chủ nhà trấn áp anh thợ khóa cũng là nhát dao băm vào gia đình - Ảnh: cắt từ clip trên mạng xã hội
Nhát dao của ông chủ nhà trấn áp anh thợ khóa cũng là nhát dao băm vào tình cảm gia đình - Ảnh: cắt từ clip trên mạng xã hội

Nông nổi, nhất thời lúc say, hay sự hung hãn được lập trình?

'Gạch đá' bình luận đồng loạt ném về phía ông chồng: côn đồ, gia trưởng, 'hổ báo cáo chồn, lên đồn mà ở'… Nhiều người còn xúi ly hôn và ra chiều cảm thương cho người vợ, “chắc đã chịu đựng lâu lắm rồi”. Cộng đồng mạng lấy làm tiếc khi người vợ không có tiếng nói, dù trong clip chị nói rất nhiều, giải thích rất nhiều.

Tâm điểm của cuộc đối thoại không cân sức này là câu nói đầy thách thức của ông chồng: “Mày là chủ nhà này à, hay tao?”. Cư dân mạng một phần cho rằng đó là câu hỏi của ông chồng nhắm đến anh thợ khóa, phần áp đảo hơn khẳng định đó là câu nói chồng sỉ nhục, coi khinh vợ.

Ở phe thứ hai này, có người quá bất bình, đã giương cảnh báo xấu và phong luôn cho ông chồng chức trưởng… phòng giam vào thời điểm không xa. Có nhiều tội danh được đưa ra bàn cãi, đoán định nhưng mẫu số chung là không thể chấp nhận được hành vi và cho đó không phải thái độ, cư xử nhất thời lúc say mà là một sự hung hãn được lập trình.

“Mày là chủ nhà này à, hay tao?” là câu hỏi nhưng thực ra là câu khẳng định và ở đó, hai chữ bình đẳng đang bị giẫm đạp dưới chân “chồng chúa”.

Đặc biệt, tài khoản Facebook An Nhiên bức xúc lên bài với tựa đề: Người vợ nghe mà nghẹn lòng… “mầy là chủ nhà hay tao là chủ nhà?”. Theo đó, tài khoản chia sẻ: “Thời buổi nào rồi mà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi người phụ nữ như người ngoài trong chính ngôi nhà của mình… Một câu nói tưởng như bộc phát, nhưng lại phản ánh quá nhiều tổn thương phía sau. Khi đã là vợ chồng, lẽ ra phải là cùng nhau xây dựng, cùng nhau vun vén… chứ không phải hơn thua, áp đặt, hay dùng lời nói, thậm chí là hành động, để làm đau người bên cạnh. Một mái nhà không thể ấm nếu chỉ có quyền lực của một người… mà phải có sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu từ cả hai phía. Đừng để những lời nói trong lúc nóng giận trở thành vết thương cả đời không lành… Phụ nữ không cần hơn ai, chỉ cần được đối xử đúng với giá trị của mình. Hôn nhân là cùng nhau, không phải hơn thua!”.

Người vợ có thể làm gì trước cánh cửa đóng?

Trong trường hợp này, có hơn một cánh cửa bị đóng. Cánh cửa đóng thứ nhất là cửa phòng ngủ, khi ông chồng say xỉn hoặc mệt lả ngủ lâu quá giới hạn cảm thấy an toàn của vợ. Để tránh đối mặt bi kịch 'lạnh ngắt, cứng đơ' muộn màng nào đó, người vợ đã chủ động tìm giải pháp: gõ cửa, cửa không mở thì gọi điện thoại... Và nhờ anh thợ khóa đến phá cửa xông vào giải cứu là giải pháp sau cùng.

Trước cánh cửa bị chốt trong đó, người vợ hoàn toàn có thể bỏ qua, không quan tâm, không cần động thủ gì cả; có thể mặc tình ăn uống, làm đẹp, đi chơi, chăm sóc bản thân... Nhưng những hình ảnh mà chị tưởng tượng trong đầu, những thúc bách về thời gian vàng không cho phép chị làm vậy.

Vì sao chị không thể thờ ơ? Nếu ông chồng ngừng vài giây đặt câu hỏi này và tự trả lời thì mọi chuyện đã theo kịch bản khác. Đằng này, ông lại hỏi ai là chủ nhà.

Trước cánh cửa đóng thứ nhất đó, đứng cùng người vợ không chỉ có anh thợ khóa mà còn có nỗi lo, có tình thương, có kiến thức - kỹ năng sống… Nhưng cuối cùng, cuộc giải cứu chồng bất thành vì người được giải cứu là... một chủ nhà phiên bản 'hung thần'.

Cánh cửa đóng thứ hai là cánh cổng nơi người thợ khóa tìm cách thoát ra đường. Cánh cổng có được đóng lại trên thực tế hay không cũng thành ra bị đóng trước bạo quyền của người chồng.

Đó là khi ngay cả người thợ khóa giỏi nhất cũng không phá cửa được để tự giải cứu cho mình. Đó cũng là khi chìa khóa nằm trong tay kẻ cầm dao chứ không phải kẻ tôn trọng. Đó cũng là khi tiếng khóc thét trẻ thơ vang lên và ổ khóa hạnh phúc hoang mang vì nỗi đã lạc mất chìa.

Đứng trước cánh cửa thứ hai im ỉm đóng này, vẫn là người vợ ôm mang nỗi lo nhưng là... nỗi lo sợ. Và khi tình huống nguy nan tạm kết thúc (người thợ khóa - người được người mời đến để cứu chồng đã rời đi) thì những bi kịch mới lại bắt đầu nơi đáng lẽ là tổ ấm đong đầy yêu thương và sự quan tâm.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI