Con gái đăng ảnh tìm vợ cho bố, người khen tâm lý người nói lời đắng cay

27/04/2026 - 13:06

PNO - Trong hội nhóm Facebook “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, một bài đăng tìm vợ cho bố nhanh chóng nhận được tương tác, bình luận vượt trội hơn cả.

Cụ thể, trong một nhóm Facebook, cô con gái đăng ảnh chụp cùng bố, kèm các thông tin: Bố quê ở Hưng Yên, năm nay 70 tuổi, khỏe mạnh, có lương hưu 10 triệu đồng. Hiện nay, bố đang ở một mình nên con muốn tìm một người phụ nữ thật lòng, nếu gần quê càng tốt để về cùng chăm sóc nhau và bầu bạn tuổi già.

Ngay lập tức, có hàng loạt bình luận khen ngợi cô con gái hiếu thảo, tâm lý và ứng xử rất văn minh. Những người này cho rằng tuổi già rất cần người tri kỷ bên cạnh để nương tựa nhau và một người con biết nghĩ đến nhu cầu hạnh phúc của cha mẹ là điều rất đáng trân trọng.

Bài đăng của cô con gái nhận được hàng ngàn tương tác, bình luận
Bài đăng của cô con gái nhận được hàng ngàn tương tác, bình luận

Theo đó là những lời chúc cô gái sớm tìm được người bầu bạn cho cha: “Nhất bố rồi, con gái rồi một tư duy sáng suốt văn minh, chúc hai bố con sớm lập thành tích!”; “Ông bố có cô con gái tuyệt vời, đẹp người đẹp nết lại tâm lý thấu hiểu”; “Con gái bố vừa khôn vừa khéo. Tuyệt vời quá”; “Thật hiếm có người con gái như cháu”; “Cô con gái phước báu của cha, vừa có tâm vừa có tầm”…

Trái ngược với những lời khen là luồng ý kiến cho rằng cô con gái đang quá tính toán phần lợi cho mình, muốn đùn đẩy trách nhiệm, tìm người chăm cha hộ mà không phải mất tiền thuê Ô-sin.

Một tài khoản người dùng Facebook đặt câu hỏi thẳng thắn: “Tìm vợ cho bố hay tìm người chăm sóc ông không công?”. Và hàng loạt những bình luận gay gắt tương tự: “Muốn Ô-sin không mất tiền đây.”; “Gọi là kiếm người phù hợp để làm Ô-sin không phải trả lương.”; “Lúc trẻ sao không tìm cho bố đi giờ già rồi còn tìm làm gì nữa”…

Một người cùng hoàn cảnh với cô con gái cũng chia sẻ quan điểm: “70 tuổi giờ nên vui vẻ bên con cháu chứ không phải tìm bạn đời để được ít ngày lại chia xa, lại làm khổ người ở lại. Tìm bạn cho bố là việc tốt nhưng đằng sau là cả một trách nhiệm chứ không phải chỉ là bạn bè tâm sự. Mẹ mình cũng mất chồng sớm, bà ở lại vui vẻ với các con chứ không phải đi hầu ai cả”.

Xen lẫn trong rất nhiều bình luận khen ngợi là những bình luận nghi ngờ, gay gắt
Xen lẫn trong rất nhiều bình luận khen ngợi là những bình luận nghi ngờ, gay gắt

Ngoài ra cũng có một số người phân tích sâu hơn về hôn nhân tuổi xế chiều theo hướng không phản đối nhưng lo ngại những người bước vào mối quan hệ kiểu này có thể thiệt thòi, thành người giúp việc ra ít năm rồi lại ra đi tay trắng: “Con gái khéo léo thì phải nghĩ xa hơn, muốn ai đó về làm vợ của bố mình còn cần phải nghĩ đến chia tài sản, chăm sóc họ nữa chứ không phải chỉ đơn giản là ở cùng nhau theo kiểu góp gạo thổi cơm chung”.

Điều đáng nói là dù có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng cô con gái vẫn không bình luận ủng hộ hay thể hiện ý kiến đáp trả. Dường như cô đã rất kiên định với lựa chọn của mình, chỉ “tiếp” những ai hiểu được mong muốn thực sự của cô.

Sau cùng, một số dân mạng bày tỏ sự trung dung, quan sát câu chuyện dưới góc nhìn vô tư, cho rằng mọi thứ nên suy nghĩ đơn giản hơn và đừng nhìn đâu cũng thấy vụ lợi. Số ít này cho rằng việc chăm sóc lẫn nhau, bầu bạn và yêu thương nhau là trước tiên, sau đó mới tính đến những chuyện như tài sản, trách nhiệm.

Nếu ai cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc hay ví chuyện người già lấy vợ như tìm ô sin về nhà thì sẽ không còn ai dám nói lên mong muốn tuổi xế chiều. Người già đến với nhau để nương tựa, sống những ngày cuối đời ý nghĩa và hạnh phúc không nên bị quy thành quan hệ phục vụ sòng phẳng tình - tiền.

“Anh chị đừng nên phán xét như vậy. Cuộc sống không phải ai cũng giống ai đâu. Nghe từ Ô-sin nặng nề quá. Sự chân thành trong tình cảm hai cha con mới đáng nhìn nhận ở đây”, tài khoản người dùng Facebook Hòa Nguyễn đúc kết.

L.T

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI