Cặp đôi yêu sau 5 ngày nhắn tin, gặp nhau là tính chuyện đám cưới

20/04/2026 - 19:25

PNO - Chị B. đồng ý vì cảm thấy hai người rất hợp nhau trong mọi vấn đề và anh cũng tạo được cho chị cảm giác tin tưởng.

Tình yêu luôn muôn màu muôn vẻ, thời gian tìm hiểu và quyết định đến với nhau cũng vậy, có cặp đôi nhanh cũng có cặp đôi chậm. Nhưng đến với nhau theo kiểu chỉ sau vài ngày nhắn tin, chưa gặp nhau ngoài đời đã thành người yêu rồi gọi điện xin ba má làm đám cưới là chuyện hiếm gặp. Vì vậy, mạng xã hội đang xôn xao trước câu chuyện của cặp đôi T.B và Đ.C.

Theo một số nguồn tin, chị T.B sinh năm 1996 và anh Đức Cương sinh năm 1992, hiện sống tại Nhật Bản. Ngày 27/6/2023, chị B. bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen từ anh C. và trả lời sau đó 1 ngày. Nhưng chỉ sau 5 ngày trò chuyện qua tin nhắn và gọi điện, anh C. đã tỏ tình và chị B. đã đồng ý.

Câu chuyện của chị B. và anh C. đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội
Câu chuyện của chị B. và anh C. đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội

Chị B. chia sẻ, lý do gật đầu là vì cảm thấy hai người hợp nhau trong mọi vấn đề từ sở thích, dự định tương lai, kế hoạch gia đình. Anh cũng tạo được cho chị cảm giác tin tưởng. Và chỉ khi chính thức yêu, cả hai mới lần đầu gọi video cho nhau.

Thời điểm đó, anh C. đang làm việc tại Shizuoka, còn chị B. sống ở Okayama (Nhật Bản) nên cặp đôi yêu xa trong 2 tháng. Tính chuyện kết hôn, anh C. đã chủ động gọi điện về gia đình chị B. để xin phép làm lễ dạm ngõ. Được 2 bên đồng ý, cả hai cùng bay về Việt Nam, gặp mặt trực tiếp lần đầu tại sân bay Nội Bài vào ngày 5/8/2023.

Chỉ 4 ngày sau, anh C. cầu hôn và đến ngày 10/8/2023, lễ dạm ngõ diễn ra. Cả hai quay lại Nhật Bản làm việc. Đến dịp nghỉ tết dương lịch, chị B. lên thăm bạn trai và cả 2 lên kế hoạch có con trong năm 2023.

Chỉ 10 ngày sau, chị B. phát hiện mình mang thai. Tháng 2/2024, cặp đôi tiếp tục về Việt Nam để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Sau chưa đến 1 năm quen biết, cặp đôi chính thức về một nhà
Sau chưa đến 1 năm quen biết, cặp đôi chính thức về một nhà

Quay lại Nhật Bản, cặp đôi vẫn tiếp tục cuộc sống yêu xa vì nơi làm việc khác thành phố. Đến tháng 5/2024, họ mới chính thức về sống chung tại thành phố Okayama. Tháng 9/2024, cặp đôi đón con đầu lòng. Dù yêu và cưới nhanh nhưng chị B. chia sẻ rằng cặp đôi đã trải qua nhiều thăng trầm mới có thể sống chung 1 thành phố, may mắn vì hiện tại vẫn rất hạnh phúc.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của chị B. và anh C. nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn tương tác, bình luận khắp các hội nhóm, trang Fanpage. Đa số dân mạng phản ứng bất ngờ, ngạc nhiên vì quá tốc độ: “Quá nhanh quá nguy hiểm!”, “Tôi tán một cô 3 năm chạy đi chạy lại vẫn... chưa đổ mà anh chàng này chỉ mất có mấy dòng tin nhắn thôi sao. Nghi ngờ nhân sinh quá!”, “Gì nhanh quá vậy?”, “Cặp nào mà cũng thế thì có phải tốt không?”…

Những bình luận nghiêm túc hơn lại cho rằng việc cặp đôi gặp gỡ là sắp đặt của duyên phận: “Nhìn vợ chồng này rất có tướng phu thê, cưới nhau nhanh là đúng rồi!”, “Gặp người “đúng tần số” thì khó nói lắm, nói vài câu là rung động”, “Vợ chồng tôi cũng chỉ gặp nhau đúng 3 lần là đi thẳng đến đám cưới, giờ vẫn 2 mặt con với nhau rồi đây”…

Về duyên phận, tài khoản Facebook Hoàng Thùy Dung (Nghệ An) chia sẻ: Tôi từng được coi là “quá lứa” trong làng, ai cũng giục giã chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn rất thờ ơ. Một lần đi đám cưới, tôi gặp ông xã hiện tại. Khách khứa đông mà chúng tôi vẫn… nhìn thấy nhau và chỉ chú ý đến nhau. Ra về, anh ấy lại gần xin số điện thoại. Chúng tôi mới nói chuyện mà cảm thấy như đã quen nhau lâu lắm rồi, chỉ vài ngày sau là tôi biết mình muốn cưới người đàn ông này. Đến nay, chúng tôi đã cưới nhau 10 năm rồi và vẫn rất hạnh phúc.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng yêu nhanh, cưới vội, hạnh phúc sẽ không bền lâu, rất nhiều người lại quả quyết: "Việc gặp đúng người chỉ là một phần nhỏ quyết định hạnh phúc". Có những cặp đôi kết hôn vội vàng và sớm tan rã nhưng cũng có những cặp đôi lại bền chặt đến già. Bởi quá trình chung sống sẽ luôn xảy ra vô số tình huống không ai ngờ được và đó mới chính là “phép thử” của hạnh phúc.

"Đừng có đoán định hạnh phúc nhà người ta vì chẳng ai nói trước được điều gì đâu. Lúc tôi lấy chồng, bạn bè đồng loạt chúc mừng vì "kiếm" được anh chàng công tử nhà giàu, công việc tốt, tình yêu từ thưở sinh viên, mọi người còn "xin vía". Ngờ đâu 5 năm sau, chồng tôi ngoại tình rồi chúng tôi ly hôn. Còn cô bạn trong lớp tôi kết hôn rất nhanh, thông qua mai mối với một anh Việt kiều, tưởng không hợp nhau mà đến giờ 12 năm, bạn vẫn được anh xã cưng chiều như công chúa", tài khoản M.G nói thêm.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI