Chỉ đường cho hươu: Nếu mà thi đỗ thì cho… động phòng

27/04/2026 - 06:00

PNO - Bẫy hoãn binh, giao kèo “động phòng” khi đã đỗ đại học trở thành áp lực đè nặng nữ sinh lớp 12. Đồng thuận tình dục hay đã hứa là phải triển?

Ba mẹ của con rất nghiêm khắc, đi đưa về đón, cấm yêu đương ở tuổi học trò. Vì vậy, quen từ đầu năm học 12 này, đến nay, con và Khánh vẫn chưa dám công khai với ba mẹ của con. Tuy bị kiểm soát gắt gao, 2 đứa vẫn có vài phen xáp lá cà suýt… “tới Z”. Khi Khánh cứ lấn tới, con hoãn binh: “Giờ tụi mình phải tập trung thi vào đại học, tới hồi đó vui cũng chưa muộn”. Con chỉ hứa cho qua mà Khánh nghĩ là thật. Thời điểm cuối năm học này, Khánh cứ nhắc lời hứa của con với vẻ hăm hở, háo hức. Ngược lại, con thì bồn chồn, lo lắng. Có phải ba mẹ cấm đoán khiến con giảm cảm xúc hay con không thật lòng yêu Khánh?

Ngân H. (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ cặp đôi, cảm xúc và ham muốn là bản năng nhưng việc quyết định khi nào 'tới Z' lại thuộc về bản lĩnh và sự chuẩn bị.

Chưa có cơ sở để khẳng định rằng con không thật lòng yêu hay 'giảm cảm xúc vì ba mẹ cấm đoán'. Câu hỏi của con thể hiện nơi con có một gánh nặng tâm lý ở hiện tại. Con cảm thấy bồn chồn, lo lắng khi đối mặt với lời hứa động phòng chính là tiếng nói của lý trí và bản năng tự vệ. Hơn nữa, đây là giai đoạn nước rút, con phải dồn tâm sức vào việc ôn thi.

Con đã dùng chuyện quan hệ tình dục như một phần thưởng để giao kèo trong lúc hoãn binh. Đây là một lỗi phổ biến của nhiều bạn gái trẻ nhưng khá tai hại. Khánh háo hức, nôn nóng nhận "quà", còn con lo lắng vì cảm thấy mình đang bị đòi nợ. Tình dục chỉ thực sự thăng hoa khi nó đến từ sự sẵn sàng của cả hai phía, chứ không phải từ một lời hứa mang tính đối phó.

Khánh đang ở độ tuổi mà hormone phát triển mạnh mẽ, sự hăm hở đó là trạng thái thường thấy của nam giới mới lớn. Điều này không đáng để đưa ra đánh giá, suy đoán về nhân phẩm. Tuy nhiên, nếu Khánh chỉ chăm chăm thúc ép xúc tiến “chuyện ấy” mà quên đi áp lực thi cử và bỏ qua tâm trạng lo âu của con, thì con cần xem lại sự thấu hiểu trong mối quan hệ này.

Một tình yêu chân chính sẽ không ép buộc đối phương phải trả nợ bằng thân xác, nhất là khi cả hai đều chưa có sự chuẩn bị về kiến thức an toàn tình dục hay trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra. Ở trạng thái miễn cưỡng, chẳng những đôi bạn không hưởng trọn vẹn vị ngọt của hoa trái đầu tiên trong vườn tình yêu mà khâu hậu kỳ cũng sẽ rắc rối. Đó có thể là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, lo sợ bị người lớn biết chuyện, mặc cảm vấn đề trinh tiết, cảm thấy bản thân mất giá trị…

Trong giáo dục giới tính hiện đại, sự đồng thuận phải có tính liên tục. Việc con đồng ý trước đây không có nghĩa là con mất quyền từ chối ở hiện tại. Kể cả khi đã kết hôn, sự đồng thuận ở đây, ngay bây giờ mới là quan trọng. Kể cả đã cùng người kia vào khách sạn cũng không có nghĩa đã bỏ phiếu thuận cho “bóc tem”.

Khánh không thể lấy lời hứa cũ để gây áp lực, cưỡng ép con. Nếu điều này xảy ra thì con nên ưu tiên bảo vệ cảm xúc của mình, tương lai của mình hơn là khư khư ôm giữ một lời hứa bốc đồng. Hứa lèo trong trường hợp này cũng không làm con mất tí uy tín nào.

Tốt nhất là con sớm hủy bỏ lời hứa sai lầm ấy, đừng để những ám ảnh làm xao nhãng việc ôn thi. Chia sẻ với Khánh rằng lúc đó con chỉ nói để cả hai cùng tập trung học, nhưng giờ con cảm thấy chưa sẵn sàng về tâm lý. Chuyện đó nếu diễn ra thì sẽ diễn ra khi cả hai thực sự thoải mái, không phải vì một áp lực hay điều kiện nào cả.

Đừng bước qua giới hạn chỉ vì sợ mất người yêu hay sợ thất hứa. Đại học là một cánh cửa mở ra sự tự do nhưng hãy dùng sự tự do đó để bảo vệ bản thân và không để mình rơi vào những hệ lụy không đáng có.

Chúc con bình tâm và vượt vũ môn thành công!

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI