Thương trái bần xanh quê mình

24/04/2026 - 20:00

PNO - Trong số các loại cây trái miền Tây, có một loại dung dị, hiền lành, mọc hoang dại nơi bờ sông mà khi đi xa tôi luôn nhớ: trái bần. Chỉ cái tên thôi đã nghe quê mùa, mộc mạc đầy thương khó.

“Bần chua nấu cá linh non,

Thương em anh cũng sắt son một lòng”

Trái bần xanh - Ảnh do tác giả cung cấp
Trái bần xanh - Ảnh do tác giả cung cấp

Thời tôi còn nhỏ và đến tận bây giờ, không ai trồng bần để bán kiếm tiền. Loại trái dại chua thấu trời đó dường như chỉ có bọn con nít nghèo hái về chơi đồ hàng, thỉnh thoảng đem chấm muối ăn chơi. Những ngày hè nóng bức, để giải nhiệt và đổi vị cho bữa ăn, mẹ tôi hay nấu canh chua trái bần. Cách nấu cũng giống như canh chua me nhưng dùng trái bần thay me.

Mẹ chọn những trái bần chín cắt đôi, luộc mềm rồi vớt ra tô, lọc lấy phần thịt, bỏ hột và vỏ. Chờ nước sôi trở lại, mẹ bỏ cá, bạc hà, đậu bắp, thêm phần nước cốt bần vào rồi nêm chút nước mắm ngon. Ai sợ chua có thể dằn thêm chút đường cho dịu. Riêng ba tôi chỉ thích canh chua nấu với nước mắm, ăn vô có vị chua thanh nhẹ và mặn mòi. Canh chua bần chan nóng ăn với bún, dằm thêm trái ớt là món khoái khẩu mùa nắng.

Ngoài canh chua trái bần, người quê tôi còn chế thêm món gỏi bông bần. Ít ai biết bông bần có cả nhụy và nhị. Phần làm gỏi là nhị, còn nhụy có vị chát ít ai ăn. Bông bần thường nở ban đêm, chờ tới sáng hoa bung hết cánh thì ong bướm ùa tới, nhị hoa cũng rơi rụng hết nên muốn ăn gỏi bần phải chịu khó dậy sớm, canh lúc bông vừa hé liền hái.

Bông bần hái về rửa sạch để ráo là sẵn sàng nguyên liệu cho dĩa gỏi. Để làm gỏi bần, có thể dùng thịt đầu heo hoặc thịt ba rọi luộc, thêm chút tôm thì càng ngon. Nước dấm chua ngọt pha sẵn chờ sơ chế bông xong là rưới lên. Gỏi bần trộn xong phải ăn ngay vì nhị bần rất mỏng manh, thấm nước dấm lâu sẽ ỉu và không còn ngon. Món gỏi bông bần có vị chua thanh ngọt nhẹ là món đặc sản chỉ khi về tận miền quê mới có cơ hội thưởng thức.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI