Bức ảnh cưới nối lại những mối duyên sau 12 năm

01/02/2026 - 06:21

PNO - Từ tấm ảnh cưới chụp 12 năm trước, vợ chồng anh Nghĩa bất ngờ hội ngộ nhóm trẻ vô tình xuất hiện trong ngày cưới, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Tấm ảnh cưới 12 năm trước của vợ chồng anh Nghĩa
Tấm ảnh cưới 12 năm trước của vợ chồng anh Nghĩa

Từ bức ảnh cưới chụp cách đây hơn 1 thập niên, vợ chồng anh Trần Đăng Nghĩa (42 tuổi) và chị Phan Liên (39 tuổi) ngụ TP Hà Nội đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động với những nhân vật đặc biệt vô tình xuất hiện trong ngày trọng đại của đời mình.

Trong lần dọn dẹp nhà, anh Nghĩa tình cờ tìm thấy một tấm hình cũ trong cuốn album. Đó là tấm hình cưới được chụp 12 năm trước ở công viên cạnh cầu Trần Phú (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trong hình là vợ chồng anh và khoảng chục bạn nhỏ mới quen. Với mong muốn tìm lại những đứa trẻ ấy, anh đăng lên các trang mạng xã hội nhưng không có kết quả. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục tìm đến các hội nhóm cộng đồng địa phương chia sẻ bài viết và hình ảnh, với hy vọng mong manh sẽ gặp lại những nhân vật đặc biệt này.

Bạn Nguyễn Lê Ngọc Phương (22 tuổi, sinh sống ở phường Gò Vấp, TPHCM) - một trong những đứa trẻ trong hình - chia sẻ: “Hồi đó, em 10 tuổi. Tụi em học chung trường và sống cùng xóm nên sau giờ học thường rủ nhau ra công viên gần cầu Trần Phú để chơi. Hôm ấy, thấy anh chị đang chụp ảnh cưới, cả nhóm đến xem cho vui. Anh chị rất dễ thương và thân thiện, rủ tụi em chụp chung. Lúc đó, cả bọn là con nít ham vui, thấy cô dâu chú rể là ùa vào chụp hình. Tưởng chừng kỷ niệm sẽ trôi vào lãng quên. Thế nhưng, sau 12 năm, anh chị vẫn giữ tấm hình. Khi đọc bài anh đăng, em rất xúc động. Lần lượt, các bạn chia sẻ nhau và anh Nghĩa mời tụi em gặp mặt trực tiếp”.

Anh Nghĩa (thứ tư từ trái qua) cùng gia đình nhỏ và những đứa trẻ năm xưa chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ tại cầu Trần Phú - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Nghĩa (thứ tư từ trái qua) cùng gia đình nhỏ và những đứa trẻ năm xưa chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ tại cầu Trần Phú - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhắc đến tấm hình cưới 12 năm trước, anh Nghĩa kể: “Vì thích tấm ảnh đó, vợ chồng tôi in khổ lớn đặt trước cổng cưới. Ai nấy đều bật cười vì tấm ảnh độc đáo này”.

Ngọc Phương cũng bất ngờ về cuộc hội ngộ. “Buổi hội ngộ có 8 trong tổng số 10 bạn tham gia chụp ảnh, đa phần chung xóm nên dễ liên lạc và hẹn gặp mặt ở Nha Trang. Hiện tại, chỉ có em sinh sống và làm việc tại TPHCM. Em về quê chơi vào dịp tết dương lịch. Nào ngờ trong khoảng thời gian đó, em tình cờ đọc được bài tìm kiếm của anh Nghĩa” - Phương chia sẻ.

“Lúc gặp, em có chút ngại ngùng vì ai cũng đã lớn, không còn là những đứa trẻ ngày xưa. Thế nhưng, khi vừa gặp mặt, mọi khoảng cách dường như tan biến. Mọi người ôm nhau, trò chuyện rất vui vẻ” - Phương kể.

Với vợ chồng anh Nghĩa, chuyến đi kỷ niệm 12 năm ngày cưới là hành trình trở về những ký ức xưa. Anh tin rằng trong đời có những cuộc gặp gỡ rất tình cờ nhưng để lại dấu ấn không thể phai.

Diễm Kiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI