Bệnh nhân N. Q.T, nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân thứ 17 - N.H.N.
Y học ngày càng phát triển, những căn bệnh lạ cũng được phát hiện nhiều hơn, nhưng điều đó không thể làm khó những con người sống vì y đức.
Thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là bác ruột và lái xe riêng của nữ bệnh nhân ở Hà Nội, nâng tổng số người mắc bệnh ở Việt Nam lên 20 ca.
Bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, quê Ninh Bình) đến Daegu ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020 đã dương tính với COVID-19.
Không ít bệnh nhân đi khám các biểu hiện bất thường về da liễu do có chung thói quen là thường xuyên đi truyền dịch.
Bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, ở Hà Nội) có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.
Đang ăn ổi thì bé trai ho sặc sụa, thở khò khè kéo dài nên người nhà tưởng trẻ bị hóc sặc ổi khi chơi đùa cùng bà.
Anh N. bị một mảnh kim loại từ bánh xích văng ra cắm xuyên vùng cổ khi đang làm việc gần máy xúc.
Thấy bé gái khó thở, buồn nôn khi đang ăn cháo, người thân vội đưa vào bệnh viện thì phát hiện mẩu xương lợn nhọn, dài 3cm mắc kẹt ở cổ họng.
Nhìn ở khía cạnh “góc khuất sinh học”, có không ít nỗi niềm mà người trong cuộc, đôi khi cũng khổ sở không kém.
Dịch bệnh rất nguy hiểm nhưng chúng ta có thể tự tin chống lại chúng khi trang bị cho mình những kiến thức về bệnh và biện pháp phòng ngừa.
Bé T.D.C đang nghịch cần câu thì dây bị vướng nên giật lại và bật vào mắt. Sau gần một giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy dị vật thành công.
Người đàn ông trở về từ Hàn Quốc đã ngất xỉu tại sân bay, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.
Ngậm tăm rồi nuốt luôn vào bụng, một người đàn ông suýt rơi vào tình trạng nguy kịch.
Đang cách ly y tế vì đi từ vùng có dịch Hàn Quốc về Việt Nam, thai phụ chuyển dạ và được đưa đến bệnh viện sinh con.
Bộ Y tế vừa cấp số đăng ký tạm thời cho 2 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc.
Vô tình thấy mảnh thủy tinh của ống thuốc bị vỡ, bé L. lấy chơi rồi bỏ vào miệng nuốt.
Mang thai 37 tuần, người mẹ trẻ bị tai nạn giao thông. Khi được đưa vào viện, thai phụ nguy kịch, hôn mê sâu và thai bắt đầu suy.
Bị chó cắn nhưng thầy giáo 45 tuổi không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại nên đã phát bệnh và tử vong.
Bé H. mọc đuôi vùng cùng cụt, kích thước đuôi lúc bình thường là 5cm, kéo dài là 9,5cm, đường kính vùng lớn nhất 4cm.
Một cựu chiến binh thoát khỏi những cơn đau dai dẳng khi được phẫu thuật lấy ra viên đạn nằm trong người ông suốt hơn 50 năm qua.
Thấy da bị nổi mụn nước, mảng đỏ khắp người, anh D. đi khám mới biết mình mắc bệnh dị ứng với nắng.
Đang thổi chiếc kèn nhựa đồ chơi thì bé Q. ho sặc sụa; sau đó bé thở rít, tím tái nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Quá ham có con, nhiều phụ nữ bỏ ngang điều trị bệnh tim, không tuân thủ phác đồ để mang thai. Khi gặp biến chứng, suýt chết cả mẹ lẫn con.
Số giường cách ly tại TPHCM lên đến 1.478 và có thể mở rộng thêm đến 3.000 giường.