Cả hai bé T.H.A. và T.G.B. đều bị teo đường mật từ khi mới chào đời khiến gan xơ nặng kèm theo một loạt biến chứng đối diện nguy cơ tử vong.
Nổ điện thoại vì sử dụng chơi game trong lúc đang sạc, bé trai 12 tuổi bị chấn thương dập nát bàn tay trái, có nguy cơ mất 5 ngón tay.
Tưởng bị đau chân do khuân vác vật nặng, anh N. không ngờ trong chân phải của mình lại có lưỡi dao dài 10cm.
Số lượt khám bệnh tại TPHCM tăng khoảng 10% mỗi năm, trong khi bác sĩ chỉ được phép khám 65 ca/ngày.
Sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng sản phụ Hồng Châu cũng giữ được bào thai đến ngày thai nhi chào đời. Nhưng "nhóc con" của chị chỉ nặng 800 gram.
"Nhờ bóng bàn, tôi điềm tĩnh hơn. Tôi từng đứng trên cao của chức vô địch và cũng từng có lúc thất bại trước đối thủ…".
Tại phòng cấp cứu Bệnh viện An Sinh, bệnh nhân T. vừa quát tháo điều dưỡng, vừa vung tay đòi đánh bác sĩ và dọa đốt cả bệnh viện.
Bộ Y tế vừa ký quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 tại Khánh Hòa.
Sau khi tham gia kíp mổ ghép 2 tay cho một bệnh nhân tại Đức, GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng một lần nữa làm nên lịch sử cho ngành y học Việt Nam.
Sau khi uống rượu, thay vì rẽ phải về nhà, anh H. lại nhìn lầm đuôi xe tải là con hẻm nên rẽ vào và chấn thương nặng vùng mặt.
Muốn có da mặt đẹp, chị L. được một tiệm spa tư vấn lăn kim với giá 40 triệu đồng. Đẹp đâu chưa thấy, chị bị ứ mủ cả gương mặt.
Bị dì ruột tẩm xăng đốt cháy, bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng, mắt em cũng bị tổn thương.
Trong lúc dịch COVID-19 đang lan rộng, nhiều người rao bán trên mạng xã hội sản phẩm kem bôi vào mũi để ngừa cúm, lập lờ rằng chúng diệt được virus SARS-CoV-2.
Em bé 17 ngày tuổi đã hồi phục tốt sau khi bị nhiễm COVID-19 từ mẹ là một bệnh nhân được xác nhận ở Vũ Hán.
Bệnh viện Quân đội 108 cho biết vừa thực hiện ca ghép tay đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho còn sống.
Đang chơi ngoài sân, bé V. bị dì ruột giữ lại đổ xăng lên người rồi bật lửa đốt do cha mẹ bé thiếu 3 triệu đồng nhưng không có tiền trả.
Trong lúc chơi mô hình bằng viên bi nam châm, bé L. lấy 3 viên ngậm vào miệng rồi nuốt luôn vào bụng khiến thủng bao tử, hoại tử ruột.
Con số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tử vong vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
Thấy con hay ọc sữa, gồng người quấy khóc do đau bụng, người mẹ ôm bé đến gặp thầy bùa khoán để chữa khiến trẻ suýt hoại tử ruột.
Ung thư vòm hầu thường chỉ có biểu hiện chảy máu mũi nhưng nhiều người nghĩ đây chỉ là chảy máu cam thông thường nên không đi điều trị.
Nhằm tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã thông báo đến các đơn vị, tổ chức xin dừng chúc mừng 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa cấp cứu cùng lúc cho 2 em bé, trong đó một bé nuốt chìa khóa, bé kia nuốt đinh vít.
Từ sau tết tới nay, do tâm lý tránh dịch COVID-19 nên lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám, đặc biệt là các bệnh lý mạn tính giảm.
Trong ngày xuất viện, ông Tạ Hoa Kiên cảm động nói: ‘Tôi không giấu bệnh. Tôi là người con của Việt Nam, phải có trách nhiệm trước dịch bệnh và quê hương’.
Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có tình trạng đảo ngược phủ tạng hoàn toàn và nhồi máu cơ tim cấp.