Cứu sống em bé trong bụng người mẹ hôn mê do tai nạn giao thông

03/03/2020 - 11:48

PNO - Mang thai 37 tuần, người mẹ trẻ bị tai nạn giao thông. Khi được đưa vào viện, thai phụ nguy kịch, hôn mê sâu và thai bắt đầu suy.

Kíp bác sĩ thực hiện mổ cấp cứu thai nhi. Ảnh: BSCC
Kíp bác sĩ thực hiện mổ cấp cứu thai nhi. Ảnh: BVCC

Ngày 3/3, bác sĩ Bùi Thu Trang - khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống thai nhi bị suy thai cấp trong bụng người mẹ bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Trước đó, vào ngày 29/2/2020, chị N.T.H. (28 tuổi, ở Hà Nội) mang thai được 37 tuần đang đi cùng chồng thì xảy ra tai nạn giao thông. Thai phụ rơi vào hôn mê sâu, vỡ nền sọ, xuất huyết dưới nhện, gãy xương đòn, mất máu nhiều, nguy cơ tử vong cao. Lúc chị H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhịp tim thai nhi đập 70 lần/ phút, cho thấy dấu hiệu suy thai.

Ngay lập tức, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với các chuyên khoa: chấn thương, ngoại bụng, lồng ngực, sản và nhi ngay tại phòng mổ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ cứu lấy thai, dù khả năng cứu sống em bé chỉ khoảng 30%. Thời gian giành giật thai nhi khỏi "lưỡi hái tử thần" chỉ tính bằng phút.

Bs Trang và bé trai được “cứu sống” trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả kíp mổ trong một ngày thật đặc biệt, ngày 29/2. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Trang hạnh phúc khi chạy đua từng phút để cứu được bé trai trong bụng người mẹ bị tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bùi Thu Trang nhớ lại: “Các bác sĩ quyết định mổ bắt con nhưng vẫn cố gắng làm hết sức để cứu mẹ. Sau 10 phút hồi sức, bé trai cất tiếng khóc đầu tiên. Bé nặng 3kg, hồng hào khiến toàn bộ kíp trực thêm động lực với nghề. Riêng mẹ bé đang đáp ứng tốt với điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu”.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI