Một thầy giáo phát bệnh dại tử vong vì nghĩ chó chỉ cắn nhẹ

03/03/2020 - 09:20

PNO - Thầy giáo 45 tuổi không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn và đã tử vong.

Sáng 3/3, ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, một giáo viên dạy thể dục trên địa bàn đã tử vong sau khi bị chó cắn.

Theo đó, ít ngày trước, thầy giáo Hoàng Văn T. (45 tuổi) thấy trong người có các triệu chứng bất thường như: sốt, mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ nước... nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm virus bệnh dại ở giai đoạn nặng nên chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 1/3 thì thầy giáo T. tử vong.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người nhà thầy giáo T. cho hay, trước Tết Nguyên đán, anh bị một con chó thả rông cắn nhẹ vào chân khi đang trên đường chạy xe về nhà.

Tuy nhiên, người đàn ông 45 tuổi này nghĩ vào mùa đông chó ít bị bệnh dại nên không đi tiêm vắc xin phòng bệnh.

“Anh T. thấy vết cắn chỉ xây xước nhẹ nên chủ quan không đi tiêm ngừa. Thời điểm anh bị chó cắn là buổi tối nên cũng không xác định được chó ở đâu để theo dõi xem nó có phát bệnh dại hay không” - ông Hòe nói.

Anh T. là giáo viên dạy thể dục tại Trường THCS Công Thành hơn 10 năm qua. Vợ anh T. cũng là giáo viên trên địa bàn xã.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI