Quốc tế hạnh phúc 20/3: Hạnh phúc gần hay xa?

20/03/2026 - 15:15

PNO - Phải chăng hạnh phúc là những ước mơ mà ta khao khát muốn có, nhưng khi đạt được thì thấy... thường thôi.

lòng người sẽ đủ rộng để niềm vui có chỗ nảy mầm - Ảnh minh họa
Lòng người sẽ đủ rộng để niềm vui có chỗ nảy mầm - Ảnh minh họa

Buổi sáng, khi chồng ra ngoài uống cà phê, các con đi học, đi làm, tôi thong thả ra sân quét lá rồi tưới mấy chậu hoa lan, nguyệt quế. Nhìn những chiếc lá uốn mình đón những giọt nước mát lành, tôi ngỡ như nghe được tiếng reo vui của chúng. Tôi nghiêng nhẹ thùng tưới, giữ những giọt nước ở lại lâu hơn, như muốn kéo dài niềm vui ấy thêm một chút. Tôi thấy cây cối cũng như những đứa trẻ, tươi rói và thơm tho sau khi được tắm mát. Buổi sáng của tôi thật bình yên và dễ chịu.

Ở tuổi này, tôi mới nhận ra hạnh phúc của phụ nữ trung niên đơn giản lắm: chỉ cần thảnh thơi ngồi ngắm những chậu hoa do chính tay mình trồng; chỉ cần ngồi bên vài người bạn thân, nhắc chuyện cũ hay bàn về những xu hướng đang “nóng” trên mạng xã hội; chỉ cần đeo tạp dề vào bếp nướng một ổ bánh thơm hay nấu món ăn cả nhà ưa thích… Vậy thôi đã đủ vui, đã thấy ngày trôi qua thật bình yên và nhẹ nhàng.

Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần nhà gói bánh ít chuẩn bị đám giỗ, bà nội thường để dành cho tôi lớp cháy của nồi nhân đậu xanh. Tôi cạo vét sạch, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Khi ấy, tôi ước sau này có nhiều tiền sẽ nấu cho mình một nồi đậu xanh thật to để ăn cho đã. Lớn lên rồi, tôi chưa bao giờ ăn quá hai cái bánh ít, nhớ lại chỉ thấy buồn cười với ước mơ bé mọn ngày xưa.

Tôi cũng từng mơ được như chị họ: vào đại học danh giá, đi làm kiếm nhiều tiền. Rồi tôi cũng thực hiện được ước mơ ấy, nhưng dường như hạnh phúc vẫn ở đâu đó rất xa.

Phải chăng hạnh phúc là những điều ta khao khát, nhưng khi đạt được rồi lại thấy… bình thường? Thức ăn ngon rồi cũng ngán, cảnh đẹp rồi cũng quen, tình yêu dù nồng nàn đến mấy rồi cũng trở thành cảm xúc quen thuộc. Khi mất đi cảm giác hào hứng ban đầu, người ta lại tiếp tục mong cầu những điều mới mẻ khác. Cái tâm không biết đủ khiến con người mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc, càng chạy theo càng thấy hạnh phúc ở rất xa.

Một người bạn của tôi từng kể, chị xuất thân trong gia đình nghèo nên khi trưởng thành luôn cố gắng kiếm tiền. Mục tiêu của chị là có nhà đẹp, có tiền tiết kiệm và chứng minh với người khác rằng mình giỏi, mình hạnh phúc. Chị sợ bị nhìn thấy sự thiếu thốn, sợ bị đánh giá là tầm thường. Càng để tâm đến ánh nhìn của người đời, chị càng mệt mỏi khi phải gồng mình giữ một hình ảnh hoàn hảo.

Nhưng rồi chị nhận ra: nghèo hay giàu là chuyện của chính mình, không phải để chứng minh với người khác. Những người lướt qua cuộc đời chị, thực ra chẳng mấy ai quan tâm. Chỉ có chị tự mang theo sĩ diện để làm khó chính mình.

Khi không còn quá coi trọng ánh nhìn bên ngoài, không còn sợ những phán xét tiêu cực, chị thấy nhẹ nhõm như vừa buông được một gánh nặng. Chỉ khi được là chính mình, chị mới thật sự bình yên.

Chị nghiệm ra rằng hạnh phúc không nằm ở những gì mình sở hữu hay trong sự ngưỡng mộ của người khác, mà ở việc biết đủ và biết dừng đúng lúc. Buông bỏ mong cầu không có nghĩa là sống thiếu thốn, mà là giữ lại những điều thật sự cần thiết.

Khi không cần chứng minh bản thân qua vẻ ngoài, không còn so sánh hơn thua, không còn gánh nặng vì sợ thua kém… lòng người sẽ đủ rộng để niềm vui có chỗ nảy mầm.

Với tuổi trẻ, hạnh phúc thường gắn với ước mơ: công danh, tiền bạc, tài sản. Còn ở tuổi trung niên, hạnh phúc đến từ bên trong: cảm giác mình còn hữu ích, còn háo hức trước những điều bình dị, còn giữ được những mối quan hệ sâu sắc.

Tôi rất thích câu hát: “Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được. Người xấu người đẹp, dễ coi là được. Người già người trẻ, miễn khỏe là được…”. Câu hát ấy khiến tôi thấy được an ủi và thấu hiểu.

Thì ra, hạnh phúc chính là sự cân bằng và biết đủ. Sau bao năm bôn ba, trải qua nhiều sóng gió, người ta mới nhận ra: sống một kiếp người, “chỉ cần bình an” là đủ. Càng sống giản đơn, hạnh phúc càng dễ tìm đến.

Thuỳ Gương

(Câu hát trích từ 'Sống một kiếp người bình an là được', tác giả Ken Quách, phổ nhạc từ thơ khuyết danh.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI