Bất lực trước độ lười của vợ

19/06/2026 - 10:00

PNO - Ai cũng khoe vợ đảm đang, vén khéo... còn vợ tôi vừa cẩu thả vừa lầy và lười chảy thây đến mức đàn ông như tôi còn đầu hàng.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Ai cũng khoe vợ đảm đang, vén khéo... còn vợ tôi vừa cẩu thả vừa lầy và lười chảy thây đến mức đàn ông như tôi còn đầu hàng.

Mỗi khi phơi đồ, vợ tôi cứ nhét đại vào móc, ống trong ống ngoài mặc kệ, miễn là treo lên được dây và "đồ khô là được" là câu cửa miệng của cô ấy khi tôi góp ý.

Đến lúc gom đồ vào, thay vì gấp lại, vợ tôi tống hết vào tủ. Mỗi lần tôi mở cửa tủ, quần áo đổ ra như núi sập. Tôi than cất đồ như vậy vừa khó tìm vừa nhăn nhúm quần áo thì vợ tôi thản nhiên: "Đằng nào lúc mặc chẳng phải ủi, xếp chi cho mất công, đẻ thêm việc!".

Chưa hết, độ lầy, lười của vợ tôi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cô ấy ăn xong trái quýt thì chậu kiểng đầy hạt với lý do "Em trồng cây mai mốt có trái cho anh ăn". Ăn cơm xong, cô ấy tót lên sofa lướt điện thoại. Tôi dọn dẹp bàn ăn còn vợ rửa chén nhưng vợ luôn "để chút em rửa". Và một chút của cô ấy là qua đêm, để rồi đến sáng hôm sau tôi phải rửa.

Tôi góp ý, giận hờn đều vô tác dụng. Cô ấy luôn bày tỏ sự hối lỗi bằng tiếng cười vô tư: "Ai biểu chồng nhanh quá, cứ để đó cho vợ". Tôi từ bực mình giờ bất lực khi phải... sống chung với lũ. Anh chị cho tôi hỏi, vợ tôi còn "thuốc" chữa không?

Hồng Quân (phường Bình Trưng, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Bảo Lan Cách đây 17 phút

    Muốn "chữa" thì trước hết anh phải ngừng đóng vai đội cứu hỏa. Chén để đó thì để đúng người đã hứa rửa xử lý. Cứ làm thay mãi rồi hỏi sao người ta không thay đổi.

  • Bình Phạm Cách đây 32 phút

    Tôi lại thấy chị vợ này rất thông minh. Chị ấy thử vài lần thấy anh càm ràm nhưng vẫn làm hết, thế là chị ấy hiểu rằng hệ thống đang vận hành tốt, cần gì phải sửa.

  • Trân Cách đây 33 phút

    Vợ anh không phải không biết làm đâu, mà là biết có người làm thay nên chẳng cần vội. Nhiều người lười không phải vì lười bẩm sinh, mà vì có người dọn hậu quả phía sau.

  • Thiên Anh Cách đây 34 phút

    Anh cưới vợ hay cưới một đứa trẻ to xác vậy? Cô ấy sống theo triết lý "việc hôm nay để ngày mai, ngày mai tính tiếp" nên người khổ là người ở cùng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI