Ở chung mới báo hiếu?

28/03/2014 - 12:22

PNO - PNO - Anh Đăng Khoa thân mến!
Đọc những lời tâm tình của anh dành cho vợ, tôi thấy cảm thông cho anh thì ít mà thương chị ấy thì nhiều. Anh chê trách vợ không hiểu cho hoàn cảnh của gia đình anh, cách xử sự của chị ấy khiến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mặc dù, câu nói thiếu suy nghĩ của vợ trong lúc cãi nhau làm ba anh đổ bệnh rồi hành động bỏ về nhà mẹ đẻ là sai nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vợ chồng mới cưới sống chung với gia đình chồng đã không tránh khỏi va chạm, huống chi, nhà anh chật chội đông người, sống chung cùng chị dâu thì càng phức tạp. Anh đã vốn quen sống cùng gia đình nên không thấy vấn đề gì nhưng vợ anh thì khác. Nhiều lúc, những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày, lâu dần tích tụ mới khiến chị ấy phản ứng như vậy. Anh đừng so sánh tại sao chị dâu anh sống sáu năm trời còn được, trong khi vợ anh mới ở được hai năm đã kêu khổ. Lúc chị dâu về nhà anh chưa có chị em bạn dâu, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, giờ chị ấy cũng quen thuộc với nề nếp sống của nhà, còn vợ anh mới về sẽ gặp nhiều khó khăn của người đến sau khi chung đụng với chị dâu. Chỉ riêng làm việc nhà, nếu không khéo léo đã gây lộn nhau vì nó đâu của riêng ai. Thời đại này, chị em bạn dâu sống chung rất dễ gây xích mích, tỵ nạnh. Điều đó, anh cũng nên hiểu và thông cảm cho vợ.

O chung moi bao hieu?
 

Tôi biết anh thương ba và gia đình, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng không phải cứ ở chung mới báo hiếu được mà có khi còn phá vỡ gia đình nhỏ của mình. Anh đã không thật khéo léo khi xử sự, tại sao anh không nói với vợ một tiếng khi mua giường cho ba mà chỉ bàn với anh Hai, điều này khiến vợ anh tự ái. Theo suy nghĩ của tôi, anh nên thu xếp ra riêng, nhường lại phòng ngủ cho ba dưỡng bệnh mà vợ anh cũng được thoải mái. Vì gia đình anh Hai và các em đã ở chung với ba, anh có thể nhờ họ chăm sóc và mình hỗ trợ khi cần thiết. Như vậy, nhà anh sẽ bớt ngột ngạt và phức tạp. Đồng thời, vợ chồng anh có điều kiện chăm lo và có trách nhiệm với tổ ấm nhỏ của mình, hai người bớt những xích mích vì chuyện ăn chung ở chung. Vì vợ chồng anh sẽ có con, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu cứ sống chung cùng gia đình trong không gian chật hẹp…

Tôi nghĩ, việc trước tiên anh cần làm là nói chuyện thẳng thắn với vợ để vợ chồng cùng có tiếng nói chung về chuyện này. Anh cũng cần lắng nghe suy nghĩ và nguyện vọng của vợ để hiểu vợ cần gì. Sau đó, anh động viên vợ về xin lỗi ba, chăm sóc cho ba đỡ bệnh đồng thời lựa lời nói rõ với ba và gia đình để xin ra riêng. Nếu sau này, anh có điều kiện thì đón ba về ở cùng để chăm sóc, chắc vợ anh cũng vui vẻ đồng ý...
Đôi lời chia sẻ mong sẽ giúp được anh phần nào. Vấn đề là anh cần tìm ra giải pháp lâu dài chứ không phải kể lể trách móc vợ để mong cô ấy động lòng mà trở về.

Chúc anh sẽ sớm giải quyết được mọi việc và có cuộc sống gia đình êm ấm!

HÀ MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI