Lòng người như cánh én ngoài kia...

21/01/2026 - 06:00

PNO - Nhìn hoa mai nở, người ta bỗng muốn chậm lại để ngẫm về một năm đã qua với đủ đầy vui buồn, được mất và học cách thuận theo tự nhiên để lòng mình cũng kịp sang xuân.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Em khoe bức ảnh cây mai trước sân nhà thời điểm này đã bung nở rực rỡ, khoe sắc thắm. Năm nay là năm nhuận, nếu không, tầm này cũng đã là những ngày mọi người hân hoan cùng đất trời trong những ngày giáp tết.

Hoa mai nở báo hiệu xuân sang, cứ đúng mùa là nở, cũng không vì một năm dài hơn mà chờ đợi. Tôi nhìn ngắm những bông hoa vàng như thể đang được nhìn ngắm một mùa xuân mới. Tự hỏi, một năm qua đi, chúng ta đã trải qua những gì? Những thành tựu - thất bại, bao niềm vui - nỗi buồn, ai hạnh phúc ai đau khổ, những hy vọng và tuyệt vọng, cùng bao được - mất giữa đời nhau...

Nhìn lại một năm, có biết bao nhiêu điều đã đến và đã qua trong hành trình của chúng ta. Thời gian không chờ đợi ai, cũng không cho phép ai biết trước được điều gì trên những nấc thang đời người. Mỗi người chỉ có thể đón nhận và chấp nhận mọi điều đến với mình - như cuộc sống vốn dĩ luôn là như thế. Niềm vui, hạnh phúc, thành công thì đó là duyên lành và phúc phần. Nỗi buồn, đau khổ, thất bại thì đó có thể là nhân quả, là nghiệp, là duyên phận...

Có câu nói chữa lành cho người nếu phải đi qua những đoạn đường không dễ dàng, rằng: "Nếu mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định sẽ có sự an bài khác". Những câu nói như làn nước mát ấy cũng chính là gieo vào lòng người một hạt mầm hy vọng. Trong bóng tối, hy vọng dù nhỏ nhoi cũng là nguồn ánh sáng soi đường cho đôi chân người thêm vững vàng cất bước.

Những bông hoa vàng nở sớm trước thềm xuân mới khiến tôi nghĩ về những bông hoa rực rỡ ở miền đồi mà mình đã từng dạo chơi ở đó dịp đầu năm trước, nghĩ về những đóa sen của mùa hạ đã từng làm xao lòng mình như thể hương sen còn vương vấn đâu đây. Nghĩ về những chiếc lá của mùa thu cứ đến độ là xao xác vàng bay. Và nghĩ về sự lụi tàn - hồi sinh của vạn vật...

Tất cả đều là "thuận theo tự nhiên" mà đến, mà đi, mà rực rỡ và dâng hiến vẻ đẹp tinh túy nhất cho con người, cho đất trời rồi tàn úa, biến mất. Còn lòng người thì sao? 4 chữ "thuận theo tự nhiên" đơn giản và quen thuộc, nhưng có khi qua nửa đời người, người ta cũng thật khó mà thực hành được.

Chúng ta để lại gì ở sân ga 2025 và mang theo gì lên chuyến tàu 2026? - Ảnh: internet
Chúng ta để lại gì ở sân ga 2025 và mang theo gì lên chuyến tàu 2026? - Ảnh: internet

2025 có quá nhiều đổi thay trong cuộc vận hành chung của sự sống. Có những điều tưởng là tồn tại hiển nhiên và mãi mãi đó nhưng rồi một ngày bỗng đổi thay, như địa giới hành chính. Có những việc người gắn bó bao lâu đó nhưng rồi một ngày phải rời đi vì yêu cầu sáp nhập các đơn vị. Và chắc chắn rằng, cũng sẽ có những cuộc chia ly trong hôn nhân - gia đình, trong tình cảm lứa đôi...

Bản đồ số phận của mỗi người rất khác nhau, nhưng đều có chung lộ trình đời người về những thăng trầm, được mất. Ai cũng sẽ phải trải qua biến cố của đời mình, ai cũng có những đoạn đường phải gầy dựng lại và ai rồi cũng sẽ ổn thôi. "Lòng người như cánh én ngoài kia, khi mùa xuân lại trở về" - câu nói dành cho những ai đã phải đi qua những mùa hạ, thu, đông với ngổn ngang trăm mối.

Những cánh én, những đóa mai vàng cứ tuần tự "trở về" theo vòng quay của trời đất, trao cho mùa xuân những niệm lành. Những ngày này, tôi đã thấy nhiều không gian trưng bày tiểu cảnh đón Tết, người người nô nức chụp ảnh áo dài xuân, trong những câu chuyện người ta cũng đã nói với nhau về Tết và kế hoạch cho năm mới...

Năm cũ khép lại như một ngăn kín thời gian, lưu giữ bao kỷ niệm cho mỗi người. Dẫu vui hay buồn, dẫu được hay mất trong một năm đã qua, vẫn mong chúng ta đều có thể cùng nhau bước lên chuyến tàu mới tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Xuân sắp đến rồi, bạn có thấy "lòng mình như cánh én ngoài kia..."?

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI