"Lão gia" đi vắng

09/06/2016 - 06:39

PNO - Chồng vốn kỹ tính, hễ vợ con làm điều gì không ưng ý là cau có, quát mắng. Vì thế, các con rất sợ ba.

Những lúc chồng không có mặt ở nhà, mấy mẹ con thường đùa với nhau, rằng chẳng có gì vui hơn chuyện “lão gia” đi vắng. Chồng vốn kỹ tính, hễ vợ con làm điều gì không ưng ý là cau có, quát mắng. Vì thế, các con rất sợ ba. Lúc bên mẹ hồn nhiên cười nói bao nhiêu thì khi gần ba, các con dè chừng và có ý tránh né bấy nhiêu. Chồng đã không nhận ra điều đó, thậm chí sự khó chịu có vẻ cứ tăng dần.

Do phải rất thận trọng mỗi khi tiếp xúc với ba nên các con thường xuyên bị căng thẳng. Hôm nào chồng gặp chuyện trái ý ở công ty là mang cả bộ mặt nhăn nhó về nhà, tìm đủ lý do để trút bực tức lên vợ con. Thương chồng, vợ lặng im chịu đựng. Sợ ba, các con cũng chỉ biết cúi đầu dù có bị mắng oan. Con gái lớn bảo cũng may ba mẹ chỉ sinh hai chị em, mai mốt lớn lên sẽ theo chồng. Nếu ba mẹ có con trai, chắc không ai dám về làm dâu nhà mình.

Có lần trong bữa cơm, không biết bực tức ai mà chồng cau có với hai đứa nhỏ, trách đứa em đã là sinh viên mà sao chưa tìm việc làm thêm cho ra hồn, chỉ giỏi ăn bám. Đứa chị học năm thứ tư rồi mà còn nhát cáy, khư khư ôm sách vở, không chịu lăn lộn ngoài đời, ra trường thế nào cũng thất nghiệp. Rồi chồng đốt thuốc trầm tư, ra vẻ bất lực, chán nản. Hai con khóc với mẹ. Đứa nhỏ nói việc làm thêm phù hợp đâu phải dễ tìm. Đang học kỳ cuối, đứa lớn không “ôm sách vở” làm sao đủ điều kiện để thi tốt nghiệp?

Phân bua một lúc, các con kết luận sao càng ngày ba càng kỳ cục. Hình như ba ghét các con kinh khủng lắm. Vỗ về thế nào hai con cũng không hết ấm ức, vợ bèn lựa lời tỉ tê cùng chồng. Không ngờ, chồng mắng luôn: “Bà cũng cùng một phe với tụi nó. Được rồi, từ nay tôi không nói gì đến ai nữa”

Thế là từ sau hôm đó, chồng đi làm về cứ nằm võng một mình, chẳng đả động gì đến những người xung quanh. Nhờ có chú Út ghé chơi, vợ mới biết chồng có thể bị trầm cảm. Chú Út là bác sĩ, nói chuyện với chồng một lúc đã nhận ra ngay.

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cầm kết quả từ phòng khám, chồng không chịu tin mình đang bệnh. Mấy mẹ con phải năn nỉ hết lời chồng mới chịu uống thuốc. Hai con chắc rất hối hận, cứ bám theo ba để gợi chuyện vui.

Nghe lời chú Út, chồng xin nghỉ phép dài hạn để về quê thư giãn. Lần này “lão gia” đi vắng thật lâu nhưng mấy mẹ con không cảm thấy vui nữa, chỉ mong “lão gia” sớm trở về. Cứ vui chơi với bà con họ hàng cho thật khuây khỏa chồng nhé! Cuối tuần sau ba mẹ con sẽ về quê đón chồng về nhà. Rồi chồng sẽ khỏi bệnh, nhà mình sẽ lại vui vẻ như xưa.

Thảo Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI