Làm mẹ đơn thân, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn để tạm biệt stress

03/07/2017 - 06:30

PNO - Cho đến giờ nhìn lại mọi việc, tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình cũng như tôi phải cảm ơn những khó khăn đã đến với tôi.

Đó là bà mẹ trẻ đơn thân Ngô Đỗ Quyên (SN 1990), làm nghề make-up. Hiện Quyên đang sống cùng con gái nhỏ Đỗ Ngọc Hân (SN 2012) tại thành phố Thái Nguyên.

Cùng nghe những gì bà mẹ đơn thân xinh đẹp 27 tuổi này trải lòng về những ngày đầy gian khó sau ly hôn, nỗ lực từng bước vực dậy bản thân để nuôi dạy con gái nên người và sống an nhiên vui vẻ hạnh phúc như hôm nay.

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress

Bà mẹ trẻ đơn thân Ngô Đỗ Quyên và con gái nhỏ

Chào Đỗ Quyên, theo dõi facebook, thấy bạn là một phụ nữ đơn thân rất xinh đẹp, hạnh phúc. Tại sao bạn lại quyết định chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân này?

- Như bạn biết, làm mẹ đơn thân là điều không người phụ nữ nào muốn cả. Nhưng cuộc sống đôi khi bắt buộc chúng ta phải lựa chọn chỉ một con đường mà thôi. Một con đường mà sẽ tốt nhất cho cả hai người và cho những người thân khác trong gia đình. Bởi vậy, khi đã đến thời điểm phải ra quyết định làm mẹ đơn thân thì tôi phải ra quyết định thôi. 

Trước đây, được biết bạn cũng từng đã có 1 gia đình hạnh phúc với người đàn ông yêu thương. Hỏi thật Đỗ Quyên, nguyên nhân khiến vợ chồng bạn đường ai nấy đi?

- Khi yêu và kết hôn, vợ chồng tôi khi ấy còn quá trẻ. Bởi thế, cả hai đều chưa biết vun vén nhiều cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân vì thế cũng đã bắt đầu có những rạn nứt. Những rạn nứt này không to tát, chỉ rất nhỏ thôi. Thế nhưng chúng cứ tích tụ lại là lâu ngày dồn nén. Cuối cùng chúng bùng nổ và khiến mọi thứ đã không thể cứu vãn….

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 
Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress

Sau ly hôn, cô gái xinh đẹp này lấy điểm tựa là con gái và gia đình mình để vực dậy, làm lại từ đầu.

Nhưng khác với nhiều cặp vợ chồng khác, sau khi ly hôn, tôi và chồng vẫn luôn là bạn bè. Chúng tôi vẫn cùng nhau có mặt trong những mốc sự kiện quan trọng của con gái.

Để bắt đầu cuộc sống sau khi ly hôn, luôn là 1 điều không dễ dàng với phụ nữ. Những ngày mới sau ly hôn, bạn và con có phải đã từng trải qua những ngày chông chênh, vất vả?

- Bản thân tôi luôn tự nhận mình là người khá lạc quan. Vậy nhưng những ngày đầu sau ly hôn, tôi rơi vào stress trầm trọng. Mọi thứ trở nên rối tung lên và cũng buồn hơn rất nhiều.

Ngoài vợ chồng ly hôn mỗi người một nơi, kinh tế khi ấy của tôi cũng rất khó khăn. Nhiều khi nhìn con gái ngây thơ, tôi lại rơi nước mắt.

Sau rất nhiều ngày cố gắng, tôi quyết định đưa con gái về bên nhà ngoại. Trong thời gian đó, tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều và không để tâm được đến việc gì. 

Và chính lúc này, mẹ tôi chính là người phụ nữ đã ngày đêm chăm bên 2 mẹ con tôi và giúp chăm sóc con gái nhỏ sóc Đậu Đậu (tên ở nhà của con gái Đỗ Quyên). Chính điều này, đã giúp tôi dần lấy lại được tinh thần và giúp tôi có thể yên tâm hơn 1 nửa. 

Đặc biệt, mỗi khi lòng chùng xuống, mỗi khi buồn hoặc rối bời, tôi nghĩ về gia đình và về bên gia đình mình. Mỗi lúc như vậy, tôi cảm thấy đỡ chông chênh hơn hẳn và vững vàng hơn.

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress

Bố mẹ đã luôn bên cô, sát cánh và động viên con gái.

Đã có thời điểm nào, việc làm mẹ đơn thân khiến bạn quá mệt mỏi, muốn buông xuôi và ân hận về quyết định làm mẹ đơn thân của mình chưa? 

- Làm mẹ đơn thân thật sự không phải là một cụm từ gồm 4 chữ mà nó cần rất nhiều nghị lực của chính người trong cuộc. Tôi cũng từng nhiều lần cảm thấy rất mệt mỏi, chông chênh và nhiều lần muốn buông xuôi.

Nhưng chính những lúc như vậy, nhìn con gái nhỏ, tôi lại không cho phép tôi được gục ngã. Và dần dần tôi cứ bước qua chính bản thân mình từng bước một và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho đến giờ nhìn lại mọi việc, tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình cũng như tôi phải cảm ơn những khó khăn đã đến với tôi. Tôi cũng nghĩ thoáng hơn bởi tôi cho rằng, không có cái gì là tự nhiên đến trong đời. Mọi sự đến đi đều phải có lý do của nó. 

Cụ thể, bạn đã vực mình dậy, đứng lên làm lại cuộc đời như thế nào? 

- Đến lúc này nhìn nhận lại, thật may mắn khi tôi có cả một gia đình ở bên. Tôi chỉ thật sự tự vực mình dậy được 30% thôi. Còn lại 70% là bố mẹ đã vực tôi đứng dậy.

Hơn 1 năm sau ly hôn tôi đã ở nhà. Sau đó mẹ tôi đã khuyên tôi đi học 1 nghề gì đó mà tôi cảm thấy yêu thích. Và tôi đã chọn học nghề make-up tôi vừa yêu thích và cũng là năng khiếu của tôi.

Ngày đầu xuống Hà Nội học, bố tôi đưa con gái đi. Còn mẹ tôi thì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi như thể tôi là một cô sinh viên mới vào học đại học vậy. Ban đầu tôi đi học để có thể tìm lại niềm vui, bớt suy nghĩ về chuyện cũ. Nhưng sau này tôi đã nghĩ, đi học là để có thể ra nghề, được làm việc mình đam mê và kiếm tiền nuôi con.

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 
Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 
Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
Quyên và con gái

Suốt quãng thời gian học dưới Hà Nội, tôi thật may mắn và yên tâm học vì Đậu Đậu được bà ngoại chăm sóc chu đáo. Trải qua tất cả sóng gió đã qua, tôi đã nhận ra cho dù tôi có lớn thế nào, có lập gia đình thì bố mẹ vẫn luôn ở bên và chưa bao giờ buông tay tôi, lo lắng cho tôi. Tương lai của con gái và niềm hy vọng của bố mẹ là động lực to lớn nhất giúp mình có động lực làm lại.

Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm buồn mà bạn không bao giờ quên được về những tháng ngày sau khi đã làm mẹ đơn thân.

- Sau khi vợ chồng ly hôn, chồng tôi đã sang nhà chơi với con gái. Và con gái có lẽ đã nhận ra sự khác biệt trong tình cảm và ứng xử của bố mẹ. Con đã hỏi tôi: “Mẹ ơi mẹ không yêu bố nữa à”.

Câu hỏi vu vơ của con khiến tôi đã suy nghĩ nhiều. Và tôi cũng nhận ra, ngày hôm nay của vợ chồng đã khác với ngày hôm qua. Vì thế, tôi càng phải bù đắp cho con gái thay cả phần của chồng nữa để con không thấy hụt hẫng, thiếu hụt tình cảm.

Làm mẹ đơn thân dù có nhiều niềm vui nhưng cũng có những vất vả riêng. Những cái được – cái mất khi làm mẹ đơn thân với bạn là gì? 

- Cái được đầu tiên đối với tôi chính là được ở với bố mẹ mình như những lúc còn chưa kết hôn. Nhưng cái mất lớn nhất chính là sự thiệt thòi của con gái mình…

Ngoài ra, sau ly hôn, tôi cũng được nghe rất nhiều những lời bàn tán xì xào của người xung quanh. Nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến điều ấy bởi có những người thân bên cạnh, luôn hiểu và ủng hộ tôi hết lòng.  

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 
Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress

Một ngày thường nhật bình thường của 2 mẹ con bạn hiện nay?

- Những ngày thường, tôi vẫn phải đi học và đi làm, nên bà ngoại là người mẹ thứ 2 của Đậu Đậu. Cuối tuần tôi về nhà thì sáng cả nhà cùng ăn sáng và cho Đậu Đậu đi chơi, mua những gì con thích. Những bữa cơm và việc sinh hoạt trong gia đình luôn cùng nhau, đầm ấm khiến tôi rất hạnh phúc.

Mong muốn và dự định hiện nay của bạn trong tương lai gần là gì?

- Là mẹ đơn thân, mong muốn đầu tiên của tôi là con gái luôn khoẻ mạnh, để tôi có thể yên tâm học và làm việc. 

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 
Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress
 

Lam me don than, toi can phai manh me hon, nghi luc hon de tam biet stress

Ước mong duy nhất của Quyên là mong con gái khỏe mạnh để cô yên tâm học tập và làm việc.

Ngoài ra, cuối năm nay, tôi dự định sẽ mở được cửa hàng make-up cho riêng mình để ổn định công việc. Tôi cũng sẽ không phải xa con gái và gia đình của mình nữa.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chúc cho những ước muốn, dự định của bạn sẽ thành công và sống hạnh phúc.

Tiểu Yến thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI