Không mong con giỏi, chỉ mong con vững vàng

18/03/2026 - 17:30

PNO - Trong một thế giới vận động ngày càng nhanh, sự vững vàng về cảm xúc là tấm khiên che chắn cho con trước những áp lực, sóng gió cuộc đời.

Từng có thời gian khá nhiều năm tôi luôn nuôi dưỡng kỳ vọng cao ở con và tất nhiên nhận về không ít sự thất vọng, buồn bã.

Tôi mua thêm cho con nhiều sách bài tập. Tôi cất công tìm và không quản chuyện đưa đón con học ở trung tâm nổi tiếng. Khi con không nằm trong tốp đầu những học sinh hoàn thành sớm, hoàn thành nhiều bài tập, tôi lại nhắc nhở, la rầy.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Dù tôi dùng chiêu thức gì, con vẫn giữ nhịp riêng: không quá lười biếng, cũng không cố sức siêng năng. Con thường hoàn thành khoảng 80% bài tập được yêu cầu, không tự nguyện làm bài nâng cao mà dành thời gian để làm điều con thích. Những cuộc khẩu chiến giữa tôi và con đôi khi rất căng thẳng. Là một người mẹ lắm uy quyền và lý lẽ, tôi vẫn thua sự kiên định của con: “Con chỉ làm bấy nhiêu bài tập thôi. Con không cần học giỏi nhất lớp. Con không cần cô khen. Con cần thời gian chơi!”.

Con tôi là đứa trẻ khá lạ. Ngoài sự cứng đầu trong một vài chuyện như thế, con rất ít giận dỗi, có giận thì mau làm lành, không để ý tiểu tiết, không dễ buồn bã, suy sụp. Con không xinh đẹp, không trắng trẻo, cũng không khéo ăn nói. Trong một nhóm trẻ, chắc chắn con không được chú ý nhiều nhất. May mắn là con không buồn vì điều đó. Con vui với sách và thế giới kỳ thú con say mê.

Có lần tôi nói trong cơn mất bình tĩnh: “Con cứ cứng đầu thế nên mẹ không yêu con”. Nói xong, tôi hốt hoảng giật mình. Thật may, con không khóc, chỉ nói: “Mẹ lại thế nữa rồi. Thôi, con yêu mẹ là được”. Tôi lặng người, bỗng thấy đứa trẻ 12 tuổi có lúc còn trưởng thành hơn cả mẹ nó.

Chồng tôi thỉnh thoảng an ủi: “Con mình không phải đứa trẻ thông minh, xuất sắc nhưng là đứa trẻ có cảm xúc vững vàng”. Anh giải thích những đứa trẻ như thế thường có chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) cao. Chúng có khả năng nhận biết, quản lý cảm xúc, chịu áp lực tốt, biết cách giải quyết xung đột, có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi và có tư duy độc lập. Trong một thế giới vận động ngày càng nhanh, sự vững vàng về cảm xúc là tấm khiên che chắn cho con trước những áp lực, sóng gió cuộc đời.

Cảm ơn con gái “cứng đầu” của cha mẹ. Yêu con!

Vân Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI