Dạy con kiên nhẫn

12/07/2025 - 17:30

PNO - Giáo dục phương Tây dạy con trẻ cách chờ đợi bằng bài học vỡ lòng là xếp hàng. Mỗi lần đi mua sắm với cha mẹ, con xếp hàng để tính tiền. Vào bất cứ nơi công cộng nào, con cũng xếp hàng chờ tới lượt mình.

Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng ở nhà làm quần quật cả ngày mà vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu của con. Riêng tôi thường nói với con rằng “Con chờ mẹ, vì mẹ chỉ có 2 tay giống như con, không thể ngay lập tức đáp ứng tất cả yêu cầu của con”.

Các con của tác giả được dạy phải luôn biết chờ đợi và  xếp hàng
Các con của tác giả được dạy phải luôn biết chờ đợi và xếp hàng

Giáo dục phương Tây dạy con trẻ cách chờ đợi bằng bài học vỡ lòng là xếp hàng. Mỗi lần đi mua sắm với cha mẹ, con xếp hàng để tính tiền. Vào bất cứ nơi công cộng nào, con cũng xếp hàng chờ tới lượt mình.

Ông bà mình dạy “học ăn, học nói” nên tôi để con mình học kiên nhẫn với những bữa ăn ngay từ nhỏ. Thông thường, tôi cho con từng món một, ăn hết món này rồi mới đến món kia. Khi tôi đang ăn cơm mà con đòi ăn thêm một món gì khác, tôi ăn xong bữa của mình rồi mới đi làm cho con. Tôi giải thích: “Đây là giờ ăn của mẹ, mẹ cũng cần ăn để có năng lượng lo cho con. Con chờ mẹ ăn xong rồi mẹ sẽ làm món con thích cho con nhé!”. Các con phải hiểu được rằng cha mẹ cũng chỉ là người bình thường, cũng cần ăn uống để có thể làm việc hiệu quả.

Khi con muốn nói hay muốn hỏi điều gì, tôi sẽ báo: “Mẹ đang nói chuyện với em/anh, khi xong sẽ tới lượt con. Con chờ mẹ nhé!”.

Kể cả khi các con cãi nhau, trước khi giải quyết vấn đề, tôi sẽ lắng nghe lần lượt từng bé. Cứ thế, các con phải tự biết chờ đợi, đồng thời nghe người khác trước khi được nói ra suy nghĩ của mình. Đó là bài học về sự tôn trọng người khác. Nhiều lúc nhờ vậy mà giảm được tính “nóng” của các con.

Với tôi, đây là bài học về lòng kiên nhẫn, sự tôn trọng và văn minh mà các bậc cha mẹ nên dạy để vừa giúp trẻ, vừa giảm bớt áp lực cho mình.

Dao Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI