Iran mang di ảnh của các học sinh bị Mỹ không kích đến bàn đàm phán

11/04/2026 - 14:46

PNO - Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad không chỉ có toan tính chính trị mà còn cả những thông điệp đầy ám ảnh.

Những chiếc ba lô của một số em học sinh thiệt mạng trong vụ không kích vào trường tiểu học ở thành phố Minab trên chuyến bay của phái đoàn Iran đến Islamabad - Ảnh: Telegram/Abbas Araghchi
Những chiếc ba lô của các em học sinh thiệt mạng trong vụ không kích vào trường tiểu học ở thành phố Minab trên chuyến bay của phái đoàn Iran đến Islamabad - Ảnh: Telegram/Abbas Araghchi

Những chiếc ba lô lặng lẽ trên chuyến bay ngoại giao

Giữa bầu không khí căng thẳng của cuộc đối đầu Mỹ - Iran, hình ảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bước xuống sân bay Islamabad với nụ cười và những cái bắt tay xã giao chỉ là một phần của câu chuyện về những gì chiến tranh đã gây ra trong 5 tuần qua.

Trên kênh Telegram cá nhân, ông Araghchi chia sẻ những hình ảnh gây xúc động mạnh được chụp ngay trên chuyên cơ của phái đoàn.

Đó là những chiếc ba lô học sinh và di ảnh của những trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội Mỹ vào trường tiểu học ở thành phố Minab ngay vào ngày đầu của chiến dịch quân sự. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên.

Dù phía Mỹ cho rằng đây là một tai nạn đáng tiếc do dữ liệu tình báo lỗi thời, nhưng sự hiện diện của những kỷ vật này trên chuyến bay đến bàn bàn đàm phán như một lời nhắc nhở về những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.

Niềm tin mong manh bên bàn đàm phán

Dẫn đầu phái đoàn 71 người của Tehran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ông thẳng thắn bày tỏ rằng dù Iran mang đến thiện chí nhưng họ hoàn toàn không có lòng tin vào đối phương. Theo ông, lịch sử đàm phán với Mỹ luôn kết thúc bằng sự thất bại và những vi phạm cam kết từ phía Washington.

Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại quan trọng này, Iran đã cử một đội ngũ hùng hậu bao gồm các chuyên gia cố vấn, đại diện truyền thông và các quan chức cấp cao.

Thành phần phái đoàn Iran tham gia thảo luận lần này gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thứ trưởng Ngoại giao Kezem Gharibabadi cùng với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei.

Phái đoàn Iran “Minab 168” do ông Qalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad, Pakistan, để đàm phán với phía Mỹ. (ISNA)
Phái đoàn Iran “Minab 168” do ông Qalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad (ISNA)

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đặt nhiều kỳ vọng vào Phó tổng thống JD Vance trong vai trò trưởng đoàn đàm phán.

Ông Vance được triệu tập khẩn cấp từ Hungary về nước để nhận nhiệm vụ này. Đây được xem là một cử chỉ xoa dịu của chính quyền Trump, bởi Tehran từng bày tỏ mong muốn được làm việc với Phó tổng thống JD Vance hơn là các nhà đàm phán khác.

Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu cốt lõi của ông là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang cận kề và những áp lực kinh tế đè nặng, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát ngoại giao thành công.

Liệu sự hiện diện của Phó tổng thống JD Vance và những thông điệp đầy sức nặng từ phía Iran có giúp Islamabad trở thành nơi khởi đầu cho một chương mới, hay lại là thất bại khác trong lịch sử ngoại giao hai nước?

Linh La (theo CNN, Al Jazeera, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI