Yêu đương đừng để cha mẹ xót lòng!

31/05/2026 - 06:00

PNO - Còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải chi tiêu cho tương lai thay vì phải bận tâm suy nghĩ về một chiếc thẻ chung đầy áp lực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, câu chuyện dở khóc dở cười của một nữ sinh viên đã khiến hội các bà mẹ dậy sóng. Đó là một nữ sinh viên ở tỉnh lên thành phố học, có người yêu được chừng hơn tháng. Bạn trai cô đã đi làm, thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, cô được cha mẹ chu cấp 8 triệu đồng để trang trải từ tiền nhà, tiền ăn đến tiền học.

Đi chơi với nhau một thời gian, người yêu cô đề xuất lập một chiếc thẻ ngân hàng chung, hằng tháng mỗi người chuyển vào một khoản bằng nhau để làm quỹ đi chơi.

Thế hệ Z khao khát tự lập tối đa và tôn thờ sự sòng phẳng tuyệt đối. Với người trẻ ngày nay, việc để ai đó bao mình liên tục không còn là một đặc quyền đáng tự hào mà là một gánh nặng tâm lý làm tổn thương lòng tự tôn.

Tuy nhiên, sự sòng phẳng số hóa này đã góp phần biến các mối quan hệ thành những phép tính lạnh lùng. Khi một thanh kẹo cao su, một chiếc vé gửi xe cũng phải quét mã, sự hào sảng vô tư giữa người với người vô tình bị triệt tiêu, nhường chỗ cho một lối sống quá đỗi rạch ròi, nơi người ta không nợ nhau một xu, đồng nghĩa với việc tình cảm cũng dễ được tính đếm, chuyển qua chuyển lại dễ dàng.

Một người đàn ông đã đi làm, tự chủ tài chính lại đề xuất chia đôi với một cô bé sinh viên. Ở trường hợp này, đề xuất của anh bạn trai lộ rõ sự kém tinh tế. Số tiền bạn nữ có mỗi tháng không phải do cô ấy tự làm ra. Đó là mồ hôi nước mắt, sự chắt bóp của cha mẹ cô ấy gửi cho con với hy vọng con mình được ăn học tử tế, bằng bạn bằng bè. Việc con gái mình cắt xén số tiền đó nộp vào quỹ chung để nuôi dưỡng những buổi hẹn hò với một gã đàn ông trưởng thành thực sự cắt vào lòng các đấng sinh thành một lát ứa máu.

Người mẹ trong câu chuyện trên nói với con mình rằng yêu đương mà tính toán thì chẳng bao giờ hạnh phúc. Con còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải chi tiêu cho tương lai thay vì phải bận tâm suy nghĩ về một chiếc thẻ chung đầy áp lực.

Người mẹ ấy và những người mẹ khác đang lo lắng làm sao để dạy những đứa con gái của mình rằng con xứng đáng với một người đàn ông biết trân trọng con và trân trọng cả sự chia sẻ của con chứ không phải một người chỉ chực chờ để chia đôi với con mọi gánh nặng.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI