PNO - Suốt ngày lặn ngụp trong các group trên mạng mà quên rằng, cái group cần tạo lập, xây dựng nhất chính là gia đình. Hãy thử xem gia đình như một diễn đàn, group kín để điều gì cũng nói được với nhau, rồi bàn luận... xem nào.
| Chia sẻ bài viết: |
Dạy trẻ bằng lời nói thì dễ, làm gương cho các em noi theo mới khó, nhất là khi ngay đến người lớn chúng ta còn chưa thật sự sẵn sàng.
Xà lam - chỉ nghe tên thôi đã thấy lòng dấy lên một nỗi tò mò, như thể gọi về hương vị của một miền quê nghèo mộc mạc.
Chồng ngoại tình - mấy chữ trước giờ chị chỉ thấy trên mặt báo hay các trang mạng, nay lại hiện hữu ngay trong hộp thư đến của chồng chị.
Nam giới chịu áp lực xã hội, kinh tế, gia đình nhưng lại ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cụm từ biến đổi khí hậu nghe rất vĩ mô, nhưng với tôi, nó bắt đầu từ câu hỏi bình thường của con gái về một chai nước ngọt.
Ngoài đề nghị phạt tù, nhiều người còn đề nghị đánh vào tài sản, danh dự, quyền nhân thân của kẻ phạm tội.
Thỉnh thoảng, báo chí lại rộ tin người cha ôm con nhảy cầu hay người đàn ông treo cổ tự vẫn...
Điều gì giúp Thụy Sĩ có được môi trường sống lý tưởng?
Rời nhà đi xa, trải nhiều sóng gió được mất trong đời tôi mới hiểu: nơi bình yên nhất, nơi đáng sống nhất là nhà mình.
Phạt tù người ngoại tình có thể tạo ra chuỗi bi kịch khác như con cái thiếu người chăm sóc, gia đình tan vỡ, gánh nặng cho người thân…
Hiểu ngôn ngữ của con là sợi dây kết nối nhưng đừng học teen code một cách máy móc, học vẹt. Trẻ tuổi teen cực kỳ nhạy cảm với sự… giả trân.
Nơi bậu cửa, những người già ngồi đó, để cảm giác mình vẫn còn ở gần con, gần cháu.
Người có lỗi trong việc làm đổ vỡ hôn nhân phải chịu mất quyền ưu tiên khi phân chia tài sản, nuôi dưỡng con...
Những món tráng miệng ngọt ngào, ấm nóng chính là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình.
Khi thế giới xung quanh trở nên khó đoán, trẻ phải tự bảo vệ mình bằng cách nào?
Những phụ nữ khuyết tật kiên cường chúng tôi đã gặp luôn tỏa sáng tinh thần vượt qua nghịch cảnh, mang tới những giá trị tích cực cho đời.
Khi đời sống hôn nhân như địa ngục, sao không cởi trói cho nhau để đến với chân ái của đời mình một cách hợp pháp?
Một sớm mai, hoa tràm bỗng rộ lên tấm áo mỏng màu vàng chanh. Nhìn từ xa, cả triền cây như dệt bằng nắng non bừng sáng.