Đói... sầu riêng

05/06/2013 - 16:47

PNO - PN - Mỗi lần đi học về, Na thường bày đồ chơi ra chơi mê mải, mẹ nhắc nhở năm lần bảy lượt mới chịu ăn cơm. Chiều nay vừa đi học về, nhìn lên bàn thờ ông ngoại, thấy đĩa trái cây ngon lành mẹ mới mua cúng, Na liền kiếm...

“Vậy con mau đi tắm rồi ăn cơm”. Na phụng phịu: “Nhưng con không đói bụng cơm, con chỉ đói bụng... sầu riêng thôi mẹ à”.

Doi... sau rieng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lịch đỏ, lịch xanh

Na chưa biết chữ nên mẹ dạy khi nào thấy tờ lịch màu đỏ tức là được nghỉ ở nhà. Na rất khoái ngày có tờ lịch đỏ, vì lịch xanh là phải đi học, bị cô giáo ép ăn, ép đi ngủ… Hôm đó là thứ Hai, cầm tờ lịch xanh, Na phụng phịu nói với mẹ: “Khi nào mua lịch mới, mẹ cho con đi để con chọn nha”. Thấy mẹ thắc mắc, Na giải thích: “Con sẽ chọn lịch toàn màu đỏ để được nghỉ học đã đời luôn”.

ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI