Những phụ nữ chắt chiu từng giọt trắng giữa đại ngàn

20/05/2026 - 11:30

PNO - Giữa bạt ngàn những hàng cao su thẳng tắp, khi sương sớm còn vương nhẹ trên tán lá, những người phụ nữ đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Họ lặng lẽ sắm tròn 2 vai - vừa là người lao động cần mẫn trên nông trường vừa là người giữ lửa cho mái ấm.

Có những đời người gắn thanh xuân với tiếng dao cạo mủ

Ở vùng biên xa xôi, chị Lù Thị Vân (sinh năm 1990, công nhân Đội Mường Toong 1, Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé - Điện Biên, thuộc tỉnh Điện Biên) vẫn ngày ngày cần mẫn với con dao cạo mủ.

Chị Lù Thị Vân giành giải Nhất hội thi Bàn tay vàng  cấp ngành năm 2024 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lù Thị Vân giành giải Nhất hội thi Bàn tay vàng cấp ngành năm 2024 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Là người dân tộc Thái, xuất thân từ gia đình thuần nông, cuộc sống của gia đình chị Vân cũng như bao hộ dân khác ở xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên đầy khó khăn. Nguồn thu nhập từ trồng lúa không đủ để gia đình chị trang trải cuộc sống. Năm 2014, khi Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé - Điện Biên thành lập, có nhu cầu tuyển dụng công nhân, vợ chồng chị ứng tuyển và gắn bó đến tận bây giờ.

“Tôi may mắn có chồng làm cùng ngành. Biết vợ phải dậy sớm đi làm, anh luôn chia sẻ việc nhà và chăm sóc các con. Anh còn luôn động viên và ủng hộ vợ tham gia các cuộc thi, phong trào của công ty. Tôi sẽ không đạt được những thành quả đáng tự hào nếu không có sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành từ chồng”.

Chị LÙ THỊ VÂN
- Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé

“Thời gian đầu, việc dậy từ 2g sáng với tôi khá khó khăn nhưng rồi cũng quen. Mỗi lần ra nông trường, tôi xem cao su như người bạn. Với “người bạn” ấy, tôi tỉ mỉ, cẩn thận trong từng nhát cạo, để mỗi ngày làm việc là một ngày vui” - chị Lù Thị Vân chia sẻ.

Sau hơn 10 năm, từ một công nhân trẻ bỡ ngỡ học nghề, chị đã vươn lên trở thành “bàn tay vàng”, nhiều năm liền đạt loại giỏi và là một trong số ít cá nhân được tin tưởng giao trọng trách kèm cặp, truyền nghề cho thế hệ công nhân mới.

Chị đã giành giải Nhất hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp Tập đoàn năm 2024, bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… Chị đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XVI năm 2025. Chị cũng là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu của ngành cao su Việt Nam được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV.

Chị Vân khiêm tốn chia sẻ rằng bản thân không thể tỏa sáng nếu thiếu đi hậu phương vững chãi. Gia đình là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp chị yên tâm phấn đấu.
Động lực của chị còn đến từ các con. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của bọn trẻ lúc nâng niu những tấm bằng khen của mẹ, mọi mệt mỏi trong chị như tan biến. Chính sự ngưỡng mộ hồn nhiên ấy đã thôi thúc chị cố gắng hơn nữa để mãi là tấm gương, là niềm tự hào của các con.

Những nữ công nhân đã đóng góp bền bỉ vào sự phát triển của ngành cao su Việt Nam gần 100 năm qua - ẢNH: CÁT QUÂN
Những nữ công nhân đã đóng góp bền bỉ vào sự phát triển của ngành cao su Việt Nam gần 100 năm qua - ẢNH: CÁT QUÂN

Gia đình là điểm tựa để đi xa cùng nghề

Ở miền Đông Nam Bộ, chị Điểu Thị Gái - công nhân khai thác đội 5, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai - gắn bó với nghề từ năm 2009.

Chị không chỉ hoàn thành vượt mức sản lượng mà còn mạnh dạn đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Bí quyết làm nghề của chị Gái là áp dụng… sự vén khéo trong gia đình vào những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Chị Điểu Thị Gái nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam”  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Điểu Thị Gái nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhận thấy vật tư ngành cao su thường bị hư hại hoặc lãng phí sau mỗi mùa cạo, chị mạnh dạn đề xuất giải pháp: “Tiết kiệm vật tư trang bị ngay từ đầu mùa cạo”.

“Trước đây, tôi cũng từng nghĩ vật tư mất hay hỏng thì công ty sẽ cấp mới. Nhưng khi nhìn những chiếc máng, chiếc kiềng còn tốt bị bỏ quên, tôi rất xót xa. Với tôi, công ty như gia đình, cũng cần bàn tay vén khéo, tiết kiệm của người phụ nữ.”

Chị ĐIỂU THỊ GÁI - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai

Chị Gái luôn chủ động bảo quản, vệ sinh vật tư cũ để sử dụng lại cho mùa sau. Nhờ vậy, thay vì cấp mới 100%, công ty chỉ cần bổ sung 30 - 40% số lượng vật tư đã hư hỏng nặng. Những vật dụng phục vụ quá trình thu hoạch mủ cao su qua tay chị có thể bền bỉ tới 2-3 năm. Năm 2025, chị Gái được trao giải thưởng “Cao su Việt Nam” - phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân xuất sắc.

Lặng thầm làm nên sức sống ngành cao su

Trải qua 97 năm hình thành và phát triển, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có hơn 80.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 43%. Hàng ngàn sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do chị em đề xuất đã được áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện điều kiện lao động.


Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI