Câu chuyện đầu tư: Bán đất mua tiêu trữ hàng, gia đình lâm cảnh nợ nần

21/05/2026 - 11:30

PNO - Mặc dù mấy hôm nay giá tiêu có khởi sắc, nhưng nếu bán bây giờ thì vẫn chưa huề vốn. Vợ tôi nói rằng, vì mới qua mùa tiêu không lâu nên giá chưa tăng được, vài tháng nữa chắc chắn sẽ tăng, cô ấy định chờ thêm để gỡ gạc chút ít.

Tôi hy vọng, vài tháng nữa giá tiêu sẽ tăng, mà nếu không tăng, tôi cũng sẽ phải bán cắt lỗ - Ảnh minh họa: Nguyên Bảo
Vợ nói rằng, cô ấy hy vọng, vài tháng nữa giá tiêu tăng sẽ bán mà không tính rằng, nếu giá tiêu tăng có chắc bù được khoản tiền lãi ngân hàng - Ảnh minh họa: Nguyên Bảo

Hồi tháng 4/2025, vợ bàn với tôi: Miếng đất 3 sào chờ mãi không tăng giá, lại ở xa, không có người trông coi, nên cô ấy muốn bán đất mua tiêu tích trữ.

Muốn để vợ tự quyết, tôi chỉ dặn cô ấy thăm dò thị trường, xem tình hình giá đất rẫy cũng như giá tiêu rồi hãy quyết định.

Chỉ sau 2 ngày, vợ thông báo đã bán đất mua tiêu. Giá tiêu lúc đó là 155 triệu đồng/tấn. Vợ tôi mua 10 tấn. Số tiền bán đất không đủ, cô ấy vay thêm 300 triệu đồng. Giá tiêu hiện tại dao động trong khoảng 140 đến 144 triệu đồng/tấn. Nếu bán ra vào lúc này, mỗi tấn sẽ lỗ khoảng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ lỗ vì tiêu rớt giá, mà còn vì đất tăng giá, và lãi suất ngân hàng cũng tăng.

Sau khi mua tiêu, ngày nào vợ cũng miệt mài ôm điện thoại coi giá tiêu. Nếu giá tăng, gia đình yên ổn, giá hạ, vợ lại càm ràm, than trách. Tôi nói với cô ấy, thôi thì, dù sao cũng lỡ rồi. Một là bán ngay cắt lỗ cho nhẹ đầu, 2 là chờ tăng giá trong khoảng vài tháng, tăng hay không cũng sẽ bán, thua keo này bày keo khác.

Tuy nhiên, chuyện không dừng lại ở đó. Vì vợ tôi không an phận. Nhất là khi cô ấy nghe nói giá đất tăng, và miếng đất cô ấy vừa bán 2 tháng đã lên giá gấp rưỡi.

Vợ tiếc nuối, nói: "Biết vậy cứ ngồi im 'ôm đất' chờ tăng giá cũng có lời". Cô ấy muốn mua lại đất để gỡ gạc và tạm thời sẽ đi vay mua đất, trong vòng 1 tháng sẽ bán tiêu, trả nợ, coi như quay lại vạch xuất phát.

Có điều là, đến bây giờ cô ấy vẫn không thể quay lại mà chìm trong nợ nần. Bán tiêu thì không nỡ, vì 10 tấn chúng tôi đang 'ôm' đã lỗ hơn 100 triệu đồng. Bán miếng đất mới mua thì lỡ đâu đất lại tăng...

Thực ra, tháng trước có người mua đất, tính ra cũng có lời, nhưng vợ không bán vì nghĩ giá đất sẽ còn tăng nữa. Từ trước đến nay, mọi chuyện to nhỏ trong nhà hầu như đều do cô ấy quyết, tôi chỉ biết làm vườn, cho nên tôi không muốn góp ý nhiều. Cô ấy cũng là người lo kinh tế chính trong nhà. Từ mua nhà mua xe, mua rẫy, lo cho con cái ăn học cũng đều do cô ấy gánh vác lo liệu.

Vợ vẫn ôm hy vọng tiêu sẽ tăng giá trở lại nên ráng gồng, đóng lãi ngân hàng. Tôi trộm nghĩ, lỡ đâu giá tiêu không tăng mà cứ rớt mãi, thì chờ đến bao giờ? Tôi muốn vợ bán tiêu cắt lỗ, giải quyết nợ nần, lỗ bao nhiêu từ từ kiếm cách bù lại, còn hơn mỗi ngày không khí trong nhà nặng nề mệt mỏi, tâm trạng cả vợ lẫn chồng đều thất thường, vui buồn theo giá tiêu.

Minh Trung (Đắk Lắk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI