Mùa Phật đản về bên dòng Hương thơ mộng

21/05/2026 - 16:55

PNO - Khi những đóa sen hồng khổng lồ nâng cánh trên mặt nước, cả dòng sông Hương như bừng tỉnh trong không gian linh thiêng của mùa Phật đản.

Sáng nay, 21/5, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.Huế đã hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hương. Sự kiện này cùng báo hiệu mùa Phật đản sanh đã về trên miền núi Ngự, sông Hương
Sáng 21/5, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP Huế đã hạ thủy 7 hoa sen trên sông Hương. Sự kiện này báo hiệu mùa Phật đản sanh đã về trên miền núi Ngự, sông Hương.
Đối với người dân xứ Huế, mùa Khánh đản không chỉ diễn ra trong khuôn viên các ngôi cổ tự, mà đã hòa quyện vào linh hồn của dòng sông di sản, tạo nên một bức tranh văn hóa độc nhất vô nhị
Đối với người dân xứ Huế, mùa Khánh đản không chỉ diễn ra trong khuôn viên các ngôi cổ tự, mà đã hòa quyện vào linh hồn của dòng sông di sản, tạo nên một bức tranh văn hóa độc nhất vô nhị.
Đây là mùa Phật đản thứ 18 trên dòng Hương giang xuất hiện 7 đóa sen khổng lồ, trở thành biểu tượng của Phật giáo Huế mỗi mùa Phật đản.
Đây là lần thứ 18 trên dòng Hương giang xuất hiện 7 đóa sen khổng lồ, trở thành biểu tượng của Phật giáo xứ Huế mỗi mùa Phật đản.
Theo đó, 7 hoa sen gồm 168 cánh sen được Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện dán vải lên bộ khung sườn. Sau đó vận chuyển từ Học viện Phật giáo VN tại Huế về tập kết tại bờ sông Hương. Tại đây, các kỹ thuật viên tiến hành lắp ráp hoàn thiện 7 hoa sen, mỗi hoa sen với đường kính 7,6m, cao gần 4m, trọng lượng 300kg được các thuyền viên kéo đến vị trí theo thiết kế và định vị giữa dòng sông Hương. Khoảng cách giữa hai hoa sen được xác định là 200m
Theo đó, 7 hoa sen gồm 168 cánh sen được ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế dán vải lên bộ khung sườn. Sau đó vận chuyển về tập kết tại bờ sông Hương. Tại đây, các kỹ thuật viên lắp ráp hoàn thiện 7 hoa sen. Mỗi hoa sen với đường kính 7,6m, cao gần 4m, trọng lượng 300kg được các thuyền viên kéo đến vị trí theo thiết kế và định vị giữa dòng sông Hương. Khoảng cách giữa 2 hoa sen được xác định là 200m.
Lễ Phật đản bên dòng Sông Hương nay đã vượt tầm một lễ hội tôn giáo địa phương để trở thành một sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
Lễ Phật đản bên dòng sông Hương nay đã vượt tầm một lễ hội tôn giáo địa phương để trở thành một sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến TP Huế vào thời điểm này.
lịch tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du khách đến Huế dịp này không chỉ để ngắm danh lam thắng cảnh, mà là để trải nghiệm một bầu không khí văn hóa đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác
Du khách đến Huế dịp này không chỉ để ngắm danh lam thắng cảnh, mà là để trải nghiệm một bầu không khí văn hóa đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Mùa Phật đản bên dòng Sông Hương không chỉ có lễ hội, mà còn thấm sâu vào nếp sống thường nhật của con người nơi đây. Trong những ngày này, các gia đình dọc hai bên bờ sông đều lau dọn bàn thờ, treo cờ Phật kỳ và đèn lồng rực rỡ.
Mùa Phật đản bên dòng sông Hương không chỉ có lễ hội, mà còn thấm sâu vào nếp sống thường nhật của con người nơi đây. Trong những ngày này, các gia đình Phật tử ở TP Huế nhà nào cùng lau dọn bàn thờ, treo cờ tổ quốc, cờ Phật đản và đèn lồng rực rỡ.
Người dân và du khách thập phương đổ về dọc hai bên bờ kè, trên cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân để thưởng lãm. Ai cũng muốn tự tay thả một đóa đèn xuống dòng nước, gửi gắm tâm niệm về sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình và sự an lạc cho thế giới. Những chiếc thuyền rồng ngược xuôi trên sông, mang theo tiếng tụng kinh trầm ấm và nhạc lễ Phật giáo, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa huyền ảo
Người dân và du khách thập phương đổ về 2 bờ sông Hương để hóng mát và thưởng lãm 7 đóa sen hồng khổng lồ. Ai cũng muốn tự tay thả một đóa đèn xuống dòng nước, gửi gắm tâm niệm về sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình và sự an lạc cho thế giới. Những chiếc thuyền rồng ngược xuôi trên sông, mang theo tiếng tụng kinh trầm ấm và nhạc lễ Phật giáo, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa huyền ảo.
. Điều này cho thấy Phật giáo tại Huế không hề xa rời cuộc sống, mà là một phần hơi thở, là đạo đức và là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn qua nhiều thế hệ.
Điều này cho thấy Phật giáo tại Huế không hề xa rời cuộc sống, mà là một phần hơi thở, là đạo đức và là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn qua nhiều thế hệ.

Về bên dòng sông Hương mùa Phật đản sanh, ta không chỉ được chiêm ngưỡng một lễ hội rực rỡ sắc màu, mà còn là một chuyến trở về với chính mình, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn giữa dòng đời hối hả.
Về bên dòng sông Hương mùa Phật đản sanh, ta không chỉ được chiêm ngưỡng một lễ hội rực rỡ sắc màu, mà còn là một chuyến trở về với chính mình, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn giữa dòng đời hối hả.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=