Kết hôn gần là “thắng đời 1-0”?

21/05/2026 - 06:00

PNO - Chuyện kết hôn gần hay xa chưa bao giờ là một phép so sánh hơn thua đơn giản. Điều quan trọng là cách mỗi người sắp xếp cuộc sống của mình, giữ được sự cân bằng.

“Trước đây, em cứ nghĩ khoảng cách địa lý không là vấn đề, chỉ cần có tình yêu là đủ. Bây giờ có con rồi em mới thấm: kết hôn gần là thắng đời 1-0” - em họ tôi nói câu ấy trong ngày giỗ cụ. “Lúc con còn nhỏ, mỗi lần về quê là một hành trình vất vả” - em than thở. Bế con, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, đi vài tiếng mà thấy dài như cả ngày.

Từ khi có 2 rồi 3 đứa con, việc về quê gần như chỉ còn trông vào dịp tết. Mà tết cũng không còn trọn vẹn vì phải chia cho cả hai bên nội ngoại. Cả nhà cứ tất tả ngược xuôi, chưa kịp nghỉ đã thấy mệt.

Khoảng cách không chỉ là quãng đường mà là những lần muốn về  nhưng lại chần chừ - Ảnh minh họa do AI tạo
Khoảng cách không chỉ là quãng đường mà là những lần muốn về nhưng lại chần chừ - Ảnh minh họa do AI tạo

Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, bảo: “Như chị lấy chồng gần là sướng nhất, con cái được ở gần ông bà, cần gì cũng có người đỡ đần, đi đâu cũng tiện…”. Em kể ra bao nhiêu điều lợi: con ốm có bà ngoại sang trông, vợ chồng bận việc có ông bà đỡ một tay, cuối tuần chỉ cần chạy xe vài phút là cả nhà lại quây quần… Nghe em nói, tôi chỉ khẽ cười.

Thật ra ở gần đúng là có nhiều thuận lợi nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như người ngoài nhìn vào. Sống gần gia đình 2 bên, đôi khi ranh giới giữa riêng và chung cũng mờ đi. Những chuyện rất nhỏ trong nhà nếu không khéo dễ trở thành điều khiến nhiều người cùng bận tâm. Sự quan tâm nếu không đủ tinh tế có lúc lại khiến người trong cuộc cảm thấy khó xử.

Có những gia đình ở gần nhau nên va chạm nhiều hơn. Có những lúc, “gần” lại trở thành một áp lực rất nhẹ nhưng kéo dài, khiến người ta phải học cách giữ khoảng cách ngay trong chính sự gần gũi ấy.

Bởi vậy, chuyện kết hôn gần hay xa chưa bao giờ là một phép so sánh hơn thua đơn giản. Điều quan trọng là cách mỗi người sắp xếp cuộc sống của mình, giữ được sự cân bằng.

Và có lẽ, sau tất cả, cái “thắng đời” không nằm ở khoảng cách gần hay xa mà ở cảm giác được nâng đỡ, kết nối. Khi trong lòng còn một nơi để quay về, một vòng tay chờ đợi thì dù ở đâu, chúng ta vẫn không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI