Đàn bà thú vị là đàn bà thế nào?

15/05/2026 - 14:37

PNO - Không phải nhan sắc, tiền tài hay địa vị mà lắm khi, chiều sâu nội tâm mới là thứ khiến một người đàn bà được nhớ lâu.

Sao không phải là người đàn bà đẹp, người đàn bà thông minh hay người phụ nữ thành đạt, nổi tiếng… những điều mà không ít người mơ ước và nỗ lực để đạt được? Phải chăng chỉ có sự thú vị mới khiến người đối diện bị thu hút và nhớ đến họ lâu dài, khi nhan sắc rồi cũng tàn phai, sự thông minh chỉ khiến đối phương dè chừng, còn sự thành công ở đàn bà chỉ khiến đàn ông lép vế khi ở cạnh?

Người phụ nữ thú vị là người ấm áp, tinh tế và hiểu chuyện (ảnh: Getty Images)
Người phụ nữ thú vị là người ấm áp, tinh tế và hiểu chuyện (ảnh: Getty Images)

Có người hỏi tôi bí quyết để trẻ trung như mới 35 ở cái tuổi 50 của tôi. Tôi tình thực trả lời: bí quyết của tôi là chẳng có bí quyết nào cả. Tôi ăn uống vô tư, không ép mình bằng những thực đơn kiêng khem hà khắc. Tôi chẳng buồn ai hay bận tâm chuyện gì quá lâu nên thường ngủ rất ngon. Tôi chẳng so sánh mình với ai, càng không lấy cuộc đời người khác làm thước đo hạnh phúc của mình. Tôi dễ vui vì những điều đơn giản: nghe một bản nhạc hay, chụp ảnh mấy khóm hoa dại ven đường, đọc được một đoạn văn hay trên mạng…

Người ấy bảo tôi thật thú vị, ở cái tuổi U70 bà mới học được những điều đơn giản để được hạnh phúc từ tôi. Còn tôi bất ngờ vì được cho là người thú vị vì những điều giản dị, trong khi tôi vẫn thường thấy mình nhạt nhẽo, khô khan.

Tôi nhận ra, người thú vị không nhất thiết phải có khiếu kể chuyện, hoạt ngôn hay lúc nào cũng tạo ra không khí náo nhiệt ở những nơi mình xuất hiện. Sự thú vị đôi khi nằm ở cách họ sống tự nhiên như vốn dĩ, cách họ nghĩ hay giản đơn hoá mọi chuyện, cách họ khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên khi ở cạnh.

Thời đại mạng xã hội rất dễ khiến người ta nhầm lẫn giữa “hấp dẫn” và “thú vị”. Một người đẹp đẽ, giàu có, thành công, có gu ăn mặc, hoạt ngôn… dễ tạo cảm giác cuốn hút ban đầu. Nhưng sức hút ấy đôi khi rất ngắn hạn.

Tôi từng theo dõi một vài nhân vật nổi tiếng, những người sở hữu nguyên 'combo' xinh đẹp - con nhà giàu - học giỏi - thành đạt. Nhưng chỉ được một thời gian, tôi huỷ theo dõi họ vì cái cách họ ra vẻ này nọ, lại phát ngôn sặc mùi tiền, phô trương và khoe mẽ, luôn tỏ ra mình vượt trội. Nghịch lý ở chỗ cũng chính những yếu tố này từng khiến tôi thấy họ rất thú vị trong những ngày đầu tiên. Nhưng càng theo dõi lâu, cảm giác càng mệt mỏi.

Hóa ra, người thật sự thú vị thường không cần cố chứng minh mình thú vị. Họ có thể là một người bình thường, làm công việc bình thường, sống cuộc đời không quá rực rỡ. Nhưng ở họ có chiều sâu, sự điềm tĩnh và một nguồn năng lượng tích cực nào đó khiến người khác cứ muốn lại gần.

Có lần đến nhà một chị bạn dự bữa tiệc nhỏ. Chị không quá đẹp, ăn mặc giản dị, nhưng gần như ai cũng bị thu hút bởi chị. Nhà chị không hoành tráng nhưng bày trí khá đẹp, đặc biệt là đâu đâu cũng có một bình hoa, không phải loại hoa đắt tiền nhưng cách cắm hoa chứng tỏ chủ nhân rất có gu. Chị nói về cách chơi hoa, về việc những đóa hoa khiến chị thêm yêu đời ra sao, rằng mỗi sáng chị thức dậy trong tâm trạng biết ơn vì vẫn còn được làm những điều mình thích. Chị kể nhẹ tênh, không triết lý, không ra vẻ trải đời, ai nghe cũng thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. Tôi cho đó chính là sức hút của một người đàn bà thú vị. Không cần lộng lẫy, họ vẫn khiến người khác nhớ hoài.

Tôi từng theo dõi một chị chuyên làm nội dung về bếp núc trên mạng xã hội. Qua tay chị, mọi nguyên liệu dù đơn giản đều có thể biến thành những món ăn đẹp mắt, ngon lành. Trong gian bếp riêng xinh đẹp của mình hay những nơi chị được mời đến để biểu diễn tài nấu nướng, trông chị giống một nghệ sĩ hơn là đầu bếp. Chị không chỉ nấu ăn giỏi mà còn truyền cảm hứng khiến việc nấu ăn trở thành thú vui hơn là nghĩa vụ. Tôi thấy chị thật thú vị theo một cách khác.

Mới thấy, để là một phụ nữ thú vị xem ra dễ mà không dễ. Dễ vì đôi khi có những tố chất tự nhiên cũng có thể khiến người ta trở nên thú vị mà không cần phải diễn, tập. Không dễ vì có những điều buộc người ta phải rèn luyện để trở nên có chiều sâu hơn.

Sự thú vị ở một người nhiều khi không đến từ việc họ có gì, mà từ việc họ thế nào với những gì mình có. Một người đàn bà biết quan sát cuộc sống, biết tận hưởng những niềm vui nhỏ, biết chịu khó học hỏi cái mới, biết trò chuyện mà không phán xét, biết tự chữa lành thay vì gieo năng lượng tiêu cực cho người khác… thường dễ hấp dẫn người đối diện. Ngược lại, có những phụ nữ hội đủ nhan sắc, tri thức, thành tựu bản thân nhưng càng tiếp xúc càng nhạt.

Sự thú vị không hoàn toàn là năng khiếu bẩm sinh mà phần nào đến từ cách một người sống với chính mình. Người đọc nhiều, quan sát nhiều thường thú vị hơn vì họ có thế giới nội tâm phong phú. Người từng trải qua mất mát sẽ thú vị hơn vì họ có lòng bao dung. Người biết tự trào, biết nhìn ra cái tích cực trong nghịch cảnh cũng thú vị vì họ khiến cuộc sống nhẹ nhõm, dịu dàng hơn.

Một người đàn bà thú vị không sống để làm vừa lòng thiên hạ. Họ hiểu mình thích gì, cần gì và không cố trở thành bản sao của người khác. Có lẽ vì thế mà ở cạnh họ, người ta cảm thấy tự nhiên là chính mình, không áp lực, không phải gồng, không phải diễn.

Và sau cùng, thứ khiến một phụ nữ trở nên đáng nhớ chưa chắc là vẻ đẹp hay thành tựu cá nhân, mà có thể chỉ là cảm giác họ để lại trong lòng người khác: tinh tế, ấm áp, hiểu chuyện. Thế thôi, đã đủ thú vị rồi.

Còn bạn, điều gì ở người khác khiến bạn thấy thú vị?

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI