Vợ chồng tôi chọn nuôi mèo, đi du lịch thay vì sinh con

16/05/2026 - 19:27

PNO - Không sinh con, không tổ chức đám cưới xa hoa, vợ chồng tôi chọn một cuộc sống nhẹ nhàng với chú mèo nhỏ trong nhà và những chuyến đi khắp nơi cùng nhau.

Tôi năm nay 33 tuổi, là một cô gái gốc Việt, sống và làm việc tại Úc gần 15 năm. Có lẽ vì quen với môi trường sống phương Tây nên suy nghĩ của tôi về hôn nhân và gia đình cũng khá khác so với nhiều người. Tôi kết hôn với chồng là người nước ngoài. Ngay từ khi yêu nhau, cả 2 đã nói rất rõ về chuyện con cái và đều thống nhất rằng chúng tôi không muốn sinh con.

Thay vào đó, vợ chồng tôi chọn nuôi mèo, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống theo cách khiến cả 2 thấy hạnh phúc.

Với nhiều người, điều đó nghe có vẻ kỳ lạ vì họ nghĩ sau khi kết hôn, điều tiếp theo phải là sinh con và xây dựng gia đình theo kiểu truyền thống.

Tôi từng nhận rất nhiều câu hỏi như: ''Không sinh con thì sống để làm gì?'', ''Sau này về già ai chăm?'', ''Phụ nữ mà không làm mẹ có buồn không?''...

Từ khi yêu nhau đến lúc quyết định kết hôn, cả 2 chúng tôi đã thống nhất không sinh con - Ảnh do tác giả nhân vật cung cấp
Từ khi yêu nhau đến lúc quyết định kết hôn, cả 2 chúng tôi đã thống nhất không sinh con - Ảnh do tác giả cung cấp

Ban đầu tôi cũng áp lực. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải ai cũng phù hợp với cùng một kiểu sống. Tôi thích cuộc sống hiện tại, sáng uống trà cùng chồng, tối về chơi với mèo, cuối tuần đi ăn hoặc lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo. Với tôi, như vậy đã là đủ đầy.

Vợ chồng tôi không tổ chức đám cưới lớn. Chúng tôi chỉ làm một buổi tiệc nhỏ với vài người thân thiết rồi dùng phần lớn số tiền tiết kiệm để đi du lịch.

Có người nói tiếc vì ''đám cưới là chuyện cả đời'', nhưng tôi lại thấy những trải nghiệm cả 2 có cùng nhau đáng giá hơn rất nhiều.

Chúng tôi thích cảm giác cùng nhau khám phá một nơi mới, ăn những món ngon, ngắm cảnh đẹp và sống chậm vài ngày ở một thành phố xa lạ. Thay vì dành toàn bộ thời gian và tài chính cho việc nuôi con, chúng tôi muốn đầu tư cho trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của chính mình.

Chúng tôi không tổ chức đám cưới hoành tráng mà dành tiền để đi khám phá nhiều nơi mới - Ảnh do tác giả cung cấp
Chúng tôi không tổ chức đám cưới hoành tráng mà dành tiền để đi khám phá nhiều nơi mới - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi lớn lên trong suy nghĩ rằng phụ nữ đến một độ tuổi nhất định sẽ kết hôn, sinh con rồi xoay quanh gia đình. Nhưng khi sống ở môi trường phương Tây, tôi nhận ra có rất nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau.

Có người hạnh phúc khi làm cha mẹ. Có người lại thấy bình yên với cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng. Tôi không nghĩ lựa chọn nào đúng hơn lựa chọn nào. Điều quan trọng là cả 2 cùng đồng thuận và cảm thấy thoải mái với cuộc sống mình đang có.

Nhiều người cho rằng những cặp đôi chọn không sinh con là quá thực dụng hoặc chỉ biết hưởng thụ. Nhưng với tôi, tận hưởng cuộc sống đơn giản là sống đúng với điều mình thật sự mong muốn.

Tôi không muốn sinh con chỉ vì áp lực tuổi tác hay sợ bị đánh giá. Tôi muốn mọi quyết định trong cuộc đời mình đều xuất phát từ sự tự nguyện.

Chúng tôi cùng nuôi chú mèo nhỏ để nhà cửa thêm rộn ràng hơn - Ảnh do tác giả cung cấp
Vợ chồng tôi nuôi chú mèo nhỏ để nhà cửa thêm rộn ràng hơn - Ảnh do tác giả cung cấp

Có thể vài năm nữa suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi, cũng có thể không. Nhưng ở hiện tại, tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống mình đang có: một người chồng hiểu mình, chú mèo nhỏ trong nhà và những chuyến đi luôn chờ phía trước.

Và tôi nghĩ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc mình phải sống cho giống số đông, mà là được tự do lựa chọn cuộc đời mình muốn.

Emily Trịnh

(Perth, Úc)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI