Lời ru buồn ở tuổi 15 của bé gái giữ trẻ thuê bị xâm hại

14/05/2026 - 06:00

PNO - Nhận thấy những thay đổi bất thường ở đứa con gái bé nhỏ, chị mua que thử thai thì tá hỏa với kết quả 2 vạch. Đưa con đi khám, bác sĩ cho chị biết cái thai đã 5 tháng.

Người dân khu nhà trọ tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TPHCM, mỗi chiều vẫn thấy một bé gái ẵm đứa trẻ sơ sinh ra vào hẻm trọ. Không ít người tưởng chị bồng em giúp mẹ. Bé gái D.B.N. (sinh năm 2011) đón tôi ở phòng trọ không phải bằng tiếng rì rầm học bài mà bằng tiếng võng kẽo kẹt đưa con. Em bị xâm hại tình dục, vừa sinh con ở tuổi 15.

Ăn gì cũng ói chắc là đau bao tử?

Cha mẹ chia tay, từ nhỏ, D.B.N. sống với mẹ ở TP Cần Thơ. Nhà nghèo, mới lớp Ba, em đã phải nghỉ học. Năm 2024, B.N. theo mẹ lên Bình Dương (hiện là TPHCM) thuê trọ. Mẹ em đi làm mướn, cuộc sống bấp bênh.

Giữa năm 2025, khi người đàn ông tên G. cùng khu trọ đến ngỏ ý nhờ trông em bé khoảng 1 tuổi, chị N.D. - mẹ của B.N. - thỏa thuận để B.N. giữ bé với tiền công 100.000 đồng/ngày.

B.N. giữ bé được vài tháng thì thường xuyên mệt mỏi, ăn gì cũng ói. Chị N.D. nghĩ rằng con ăn uống thất thường nên bị đau bao tử nhưng không có tiền để đưa đi khám. Dần nhận thấy những thay đổi bất thường ở con, chị mua que thử thai thì tá hỏa với kết quả 2 vạch. Đưa con đi khám, bác sĩ cho chị biết cái thai đã 5 tháng.

Mẹ gặng hỏi, B.N. khóc kể chú G. và cha chú ấy đã xâm hại tình dục em nhiều lần tại khu trọ. Quá bất ngờ, đau đớn, ngay hôm sau, chị N.D. trình báo công an.

Đứa trẻ chào đời vào ngày 13/4/2026. Gia cảnh vốn đã khó khăn, chị N.D. còn phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cháu vì B.N. còn quá non nớt, thiếu kiến thức, kinh nghiệm làm mẹ.

Cán bộ phường Thuận Giao hỗ trợ ban đầu cho gia đình B.N. - Nguồn ảnh: Hội LHPN phường Thuận Giao
Cán bộ phường Thuận Giao hỗ trợ ban đầu cho gia đình B.N. - Nguồn ảnh: Hội LHPN phường Thuận Giao

Thiếu thốn trăm bề vẫn chẳng đành lòng rứt bé đem cho

Bên cạnh mớ khăn tã, quần áo cũ được tặng, tôi thấy bịch sữa tươi đang uống dở. Đây là sữa dành cho trẻ trên 3 tuổi. Chị N.D. ngần ngại nói: “Tuần trước, tôi mua cho cháu sữa bột nhưng mấy ngày nay quá thắt ngặt, tôi mua đỡ sữa tươi rẻ tiền hơn. Tôi không biết sữa không dùng được cho bé sơ sinh. Hèn chi, bé bị ọc sữa nhiều lần”.

Chị N.D. thú thật trước đây định đem cháu đi cho vì không đủ điều kiện nuôi nhưng rồi không đành. Giữ nuôi thì thiếu thốn trăm bề, chưa biết liệu thế nào.

Không có tiền mua sữa bột, B.N.  cho con uống sữa tươi dành cho  bé trên 3 tuổi - ẢNH: DIỆU HIỀN
Không có tiền mua sữa bột, B.N. cho con uống sữa tươi dành cho bé trên 3 tuổi - ẢNH: DIỆU HIỀN

B.N. từng nói không muốn giữ bé cho chú G. nữa nhưng mẹ cứ bảo ráng. Mẹ em còn tưởng con lười biếng. Cố giấu tiếng nấc vào trong, B.N. nhìn mẹ rồi nhìn ra con hẻm, ánh mắt xa xăm, vô định… Tiếng thở dài của “bà ngoại bất đắc dĩ” như điền vào khoảng không vô định ấy. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhỏ của chị N.D. đã đùm túm chuyển trọ đến nơi này.

“Do khổ quá, tôi định để B.N. giữ em, kiếm mỗi ngày 100.000 đồng ăn uống cũng đỡ. Ai ngờ cha con họ làm chuyện đồi bại như vậy. Tôi quá đau lòng và ray rứt vì đã không bảo vệ được con mình. Cháu bé sinh ra vài ngày đã được lấy mẫu giám định. Tôi mong những người hại con tôi sẽ nhận hình phạt thích đáng” - chị N.D. căm phẫn nói.

Bà Tôn Thị Ngọc Sang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Giao - ẢNH: DIỆU HIỀN
Bà Tôn Thị Ngọc Sang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Giao - ẢNH: DIỆU HIỀN

Qua xác minh tại Công an phường Thuận Giao, được biết gia đình đã trình báo vụ việc vào ngày 23/11/2025. Các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý. Báo Phụ nữ TPHCM sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết luận điều tra.

Bà Tôn Thị Ngọc Sang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Giao - cho biết: “Ngay sau khi hay tin em D.B.N. bị xâm hại tình dục ở tuổi 14 và sinh con ở tuổi 15, đại diện Hội LHPN phường cùng đại diện Phòng Văn hóa phường đã đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu. Hoàn cảnh em B.N. rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của nhiều người”.

TÔ DIỆU HIỀN

“Con mong được nuôi con của mình…”

Trong cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM và bé D.B.N. (sinh năm 2011, bị xâm hại tình dục, vừa sinh con ở tuổi 15), bên cạnh sự ngây thơ, non nớt và thiếu hiểu biết, giữa sự khó khăn thiếu thốn trăm bề, N. vẫn mong được nuôi con.

Mong muốn xót xa của một người mẹ bất đắc dĩ mới 15 tuổi càng khiến chúng tôi mong sớm có ngày công lý được thực thi, kẻ làm sai phải bị trừng phạt, đồng thời sẽ có phép màu trợ lực cho ước mong của N.

Phóng viên: Vì sao con không nói cho người lớn biết hành vi của những người tấn công tình dục con?

B.N.: Vì họ dặn con không được nói với ai. Có mấy lần định nói với mẹ nhưng con sợ bị la nên thôi.

* Nếu tiếp tục im lặng sẽ dẫn đến điều gì, con biết không?

- Dạ, con không biết.

* Giai đoạn bị ói bất thường và cơ thể thay đổi nhanh chóng, con có biết mối liên quan của những điều này với hành vi tấn công tình dục trước đó không?

- Dạ, con không biết.

* Con từng được người lớn (mẹ, họ hàng, cô giáo, hàng xóm, chuyên gia…) giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, an toàn tình dục, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm bệnh qua đường tình dục chưa? Con có xem thông tin này trên báo, ti vi?

- Dạ chưa. Trước đây, con còn chưa biết bằng cách nào người mẹ tạo ra em bé.

* Lúc nghe tiếng khóc đầu đời của con gái, cảm xúc của con thế nào?

- Dạ… cũng thấy thương.

* Hiện tại, mong muốn của con là gì?

- Con mong được nuôi con của mình. Khi con lớn hơn chút nữa và em bé cứng cáp hơn, con sẽ gửi bé đi nhà trẻ để con đi làm kiếm tiền nuôi con mình và lo cho mẹ.

* Cảm ơn con đã chia sẻ.

VĨ SƠN (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI