Cha mẹ già mà con không chịu lớn

21/05/2026 - 10:00

PNO - Nghĩ đến cảnh mai này khi hai thân già khuất núi, không còn ai che chở, bao bọc chẳng biết con sẽ sống ra sao, vợ chồng tôi rất lo lắng.

Ảnh minh hoạ: Freepik.
Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi đều đã về hưu, chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ngày thằng bé chào đời, chúng tôi hạnh phúc khôn cùng, xem con như món quà vô giá cuộc sống ban tặng nên hết mực yêu quý, cưng chiều. Chính sự bao bọc quá mức ấy đã vô tình biến con thành đứa trẻ ích kỷ, quen ỷ lại, không biết cố gắng.

Đến nay, con đã tốt nghiệp Đại học nhưng vẫn chưa chịu đi làm để tự nuôi thân. Vợ chồng tôi cất công nhờ vả, xin việc cho con ở vài nơi nhưng cứ hễ đi làm mà bị cấp trên nói nặng một câu hoặc gặp chút áp lực, con viết đơn xin nghỉ ngay lập tức. Thấy con không biết trân trọng công việc, vợ chồng già chúng tôi đau lòng và bất lực vô cùng. Bây giờ con đã là một thanh niên sức dài vai rộng nhưng hằng ngày vẫn thản nhiên sống bám vào đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ.

Nhìn mái tóc mình ngày càng bạc, sức khỏe ngày càng xuống dốc, đêm nào chúng tôi cũng giật mình thon thót vì lo sợ. Vợ chồng tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh mai này khi hai thân già khuất núi, không còn ai che chở, bao bọc không biết con sẽ sống ra sao, ai sẽ lo cho con khi con không có một chút kỹ năng sinh tồn. Tôi thực sự bế tắc và bất lực, rất mong nhận được lời khuyên từ các bậc làm cha làm mẹ để thức tỉnh đứa con trai này.

Thùy Dung

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Nguyễn Tuấn Cách đây 33 phút

    Chiều con cho lắm chính là hại con. Yêu cho roi vọt, ghét cho ngọt bùi. Ông bà ta dạy không sai đâu.

  • Phạm Mi Cách đây 34 phút

    Bởi vậy ngay từ khi con còn nhỏ phải nói với con bố mẹ chỉ nuôi con học xong đại học, tới bao nhiêu tuổi là con phải tự lo để con biết cần tự phấn đấu và không thể dựa mãi vào cha mẹ được.

  • Phạm Văn Quyết Cách đây 36 phút

    Là con tôi thì 1 phút 30 giây ra đường mà ở, không có chuyện bố mẹ phải chạy theo năn nỉ con ơi con à con đi làm đi con kẻo bố mẹ chết ai nuôi con đâu. Người bố người mẹ trong câu chuyện này sai quá sai rồi.

  • Út Liễu Cách đây 37 phút

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bố mẹ nuông chiều tạo ra những kẻ lành lặn về cơ thể nhưng tàn tật về nhận thức.

  • Phan Sơn Cách đây 39 phút

    Cô chú hãy gọi con ra phân tích lần cuối, cho thời hạn trong vòng 1 tháng mà không có việc làm và tự kiếm ra tiền thì bố mẹ không hỗ trợ nữa. Hoặc con từ tháng sau phải đóng góp chi phí sinh hoạt cho bố mẹ.

  • Ngọc Anh Cách đây 41 phút

    Nó dễ dãi nghỉ việc thì đừng cho ăn cơm nữa. Thế nó mới biết miếng ăn phải đổi bằng sức lao độnh, những giọt mồ hôi, mới biết cha mẹ đã vất vả chừng nào để nuôi nó, từ đó biết thương cha mẹ.

  • Toàn Nguyễn Cách đây 43 phút

    Tự mà đấm ngực chứ còn biết trách ai. Vẫn còn mềm lòng thì sẽ còn ê chề hơn nữa.

  • Mai Quyên Cách đây 44 phút

    Đây là kết cục chung của nhiều gia đình đội con trai lên đầu, sáng mắt ra chưa?

  • Ngọc Sương Cách đây 45 phút

    Thì giờ cô cứ kệ đi, không chu cấp nữa. Đói đầu gối khác phải bò. Nếu có tiền cũng giấu đừng cho con cô biết, lúc nào cũng tỏ ra rất khó khăn tiền bạc thì anh ta sẽ tự biết mình không thể dựa vào bố mẹ thêm nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI