Vợ đòi bán nhà để làm diễn giả sau khi tham gia khóa học 'phát triển bản thân'

13/05/2026 - 06:00

PNO - Từ một người vợ hiền lành, chỉ sau vài khóa học ''phát triển bản thân'' vợ tôi bỗng chốc coi gia đình là rào cản, sẵn sàng bán nhà, từ bỏ tổ ấm chạy theo những ảo mộng diễn giả, trở thành một người đặc biệt, có sức ảnh hưởng.

Tôi vốn là trụ cột kinh tế trong gia đình. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, quanh năm chỉ quẩn quanh việc phụ giúp chồng kinh doanh và chăm lo con cái. Vì ít giao thiệp nên cách tư duy và cư xử của cô ấy có phần hơi vụng về, thiếu sự khéo léo tế nhị với họ hàng và khách hàng.

Với mong muốn vợ tốt lên, tôi thường xuyên khuyến khích cô ấy đọc sách hay tham gia các lớp kỹ năng sống để tự tin hơn.

Tôi muốn vợ tôi có thêm tự tin từ các lớp học kĩ năng sống
Tôi muốn vợ tôi có thêm tự tin từ các lớp học kĩ năng sống. (Ảnh minh hoạ)

Tháng 7 năm ngoái, vợ tôi hào hứng khoe vừa tìm được một khóa học ''tìm lại chính mình'', khám phá lẽ sống và đam mê. Từng tham gia một vài khóa học về tư duy và thấy có những giá trị tích cực, tôi hoàn toàn ủng hộ và đóng học phí cho vợ tham gia mà không chút mảy may nghi ngờ.

Thời gian đầu, vợ tôi thay đổi theo hướng tích cực, cô ấy vui vẻ và biết chia sẻ hơn. Những bài giảng trên Zoom của cô giáo trẻ tuổi với giọng nói cuốn hút khiến vợ tôi như được khai sáng. Tuy nhiên, thay vì áp dụng kiến thức để vun vén gia đình, vợ tôi bắt đầu lún sâu vào những ảo tưởng về quyền năng cá nhân.

Nào ngờ cô ấy lại ảo tưởng mình có thể thức tỉnh cộng đồng
Nào ngờ cô ấy lại ảo tưởng mình có thể thức tỉnh cộng đồng

Bao nhiêu năm sống mờ nhạt sau lưng chồng, giờ đây khi được cộng đồng trong lớp học tung hô, khích lệ, cô ấy ngỡ mình là một người đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn lao, thức tỉnh người khác này nọ. Tiền học phí cứ thế tăng dần theo những cấp độ "thức tỉnh" cao hơn. Cô ấy bỏ bê việc nhà, ra Hà Nội làm tình nguyện viên không công và dành toàn bộ thời gian cho cộng đồng ấy. Họ 'tiêm' vào đầu cô ấy rằng: "Đây là sứ mệnh của bạn trong kiếp sống này", rằng cô ấy phải hoàn thành nó để đạt đến sự viên mãn.

Tôi bắt đầu nhận ra sự bất ổn và kiên quyết ngăn cản khi thấy vợ mình xa rời thực tế. Đáp lại sự lo lắng của tôi, vợ tôi phản ứng dữ dội. Cô ấy cho rằng tôi ích kỷ, muốn kìm hãm sự phát triển của vợ không để cô ấy phát triển.

Đỉnh điểm là 3 tháng sau, nhóm của cô ấy huy động một khoản kinh phí lớn để duy trì hoạt động, kèm theo lời hứa hẹn năm sau cô ấy sẽ được đứng vào hàng ngũ diễn giả chính, sẽ có lợi nhuận và danh tiếng. Để có tiền, vợ tôi đòi bán căn nhà cha mẹ cô ấy cho ở dưới quê.

Mọi nỗ lực khuyên ngăn từ tôi và cha mẹ 2 bên đều vô hiệu. Những khái niệm về ''trải nghiệm kiếp sống'', ''vợ chồng chỉ là duyên tạm'' đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ấy. Với cô ấy lúc này, gia đình chỉ là rào cản trên con đường thực hiện sứ mệnh cao cả. Khi tôi quyết liệt ngăn việc bán nhà, cô ấy không ngần ngại viết đơn ly hôn.

Những người trong cộng đồng đó đã thắng. Họ đã chiếm trọn tâm trí của một người phụ nữ từng rất hiền lành, biến cô ấy thành một con người khác hẳn, sẵn sàng từ bỏ mái ấm để chạy theo những danh xưng hão huyền.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi một lời cảnh tỉnh tới mọi người rằng: Phát triển bản thân chân chính không bao giờ dạy bạn từ bỏ trách nhiệm, vì thế hãy cảnh giác với mô hình này . Đừng để sự thiếu tự tin hay những lời tâng bốc từ các hội nhóm thao túng, biến bạn thành người đặc biệt ảo tưởng trên sân khấu, trong khi thực tế lại là sự u mê đánh đổi bằng chính hạnh phúc thực sự của đời mình.

Văn Lợi (Hải Phòng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI