PNO - Câu chuyện chàng trai bị bó buộc trong tình thương của mẹ ngột ngạt không chịu nổi và đạo diễn Lê Hoàng phải thốt lên: “Đây là bi kịch kinh khủng”.
Chia sẻ bài viết: |
Lê Thị Lan 03-08-2020 20:34:29
Với một bà mẹ như vậy thì ai dám làm con dâu đây? Tội nghiệp con trai.mình đồng ý với Lê Hoàng.Đúng là bi kịch kinh hoàng.Tù chung thân tâm hồn.
Dân Việt 29-07-2020 21:01:16
Bà mẹ bệnh hoạn, cực kỳ bệnh hoạn. Nói thật tôi không thể tưởng tượng nổi.
mai hoang nguyen 28-07-2020 14:39:09
Khổ thân chàng MC. Bà mẹ của em bệnh hoạn nặng, tâm sinh lý không bình thường. Có khả năng bà ta không tự nhận thức việc "yêu" và "ghen" đã nảy sinh giữa 2 thể nữ và nam dưới danh nghĩa mẹ con này. Bà ta cần được chữa trị tâm lý, chứ "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" - nói thay đổi là thay đổi được sao? Hãy cứu chàng MC tội nghiệp bằng cách trị tâm thần cho bà mẹ kinh dị này.
Chúng ta hãy gửi cho nhau những lời “ngôn tình” viết tay này nhé, vì chúng ta không chỉ lãng mạn mà còn yêu thương nhau.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành. Nhận ra những thói tật của con gái, nhưng bà cứ nhịn mãi thành nếp.
Anh Chương nói rằng anh nhờ phước bên vợ. Nhờ tình yêu chân thành của vợ, sự bao bọc của gia đình bên ngoại, mà anh thành chủ gia đình đúng nghĩa.
Chị xoay vòng và thấy đứa trẻ mộng mơ trong mình đang cười khúc khích, thì ra mình vẫn còn dễ thương đến thế…
Nhiều công việc nhà nông liên quan đến chiếc cối đá, đó cũng là nơi các bà các mẹ luận bàn chuyện thường ngày. Từ chuyện đồng áng, tới chuyện chồng con…
Người vợ chấp nhận trả lại chi phí sinh hoạt, bao gồm tiền ăn hàng tháng cùng nhiều khoản tiền khác... để được ra khỏi nhà chồng.
Thay vì đau đầu suy nghĩ chuyện quà cáp vào những ngày lễ, chúng tôi cam kết dành cho nhau sự quan tâm mỗi ngày.
Khi người đàn ông thích ăn ngon và biết nấu ăn, họ luôn muốn chính tay chế biến đãi khách dù có thể ngày thường họ không hề động tay vào bếp.
Chồng bảo tôi là người vô tâm, sống ở phố mà cứ tơ tưởng quê nhà. Thật ra tôi không tệ với phố như anh ấy nhận xét.
Trên Bumble - ứng dụng hẹn hò trực tuyến lớn thứ hai thế giới, chị em chủ động lựa chọn đối tượng của mình.
Làm thế nào để bạn đời hạnh phúc, để chính mình cũng hạnh phúc, thật không dễ
Nếu ngay từ đầu, tôi nghiêm khắc không “du di” ngoại lệ cho con chơi game, thì có lẽ tôi không bế tắc như thế này.
Cái “lần đầu tiên” khiến anh Nguyễn Ngọc Mạnh xúc động đã chạm đến tâm can tôi - một người vừa làm con vừa làm mẹ.
Một trong những mất mát lớn nhất của đời người là mất niềm tin, mất mái ấm.
Nếu cứ chất chứa và tặc lưỡi nghĩ rằng “lát nữa sẽ làm”, “tối nay sẽ dọn”, “cuối tuần sẽ… ngâm cứu”… thì cụm chữ ấy tương đương với… không bao giờ.
“Rồi năm tới sẽ ra sao?” - tết rồi, khi gặp nhau, chúng tôi hỏi nhau nhiều nhất câu ấy.
Tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn. Nhưng rồi tôi lại quyết định một cuộc liều...
Tìm hiểu trên mạng, tôi biết baby blues là dạng nhẹ của chứng trầm cảm hậu sản, ảnh hưởng trong thời gian ngắn tới 60-80% sản phụ.