Có mức phạt nào là đủ so với những mất mát

12/12/2025 - 06:00

PNO - Đàn ông ngoại tình thường nghĩ sẽ không bỏ vợ con. Nhưng quãng rong chơi đó là nỗi đau, là vết thương không thể chữa lành.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong một gia đình, một khi xảy ra hành vi ngoại tình (dù phía chồng hay vợ) đều dẫn đến hậu quả tai hại: tài chính bị tổn thất, danh dự giảm sút, tinh thần nạn nhân thì kiệt quệ… Những tổn thất nghiêm trọng đó, cho dù tăng mức phạt lên 30 triệu đồng hoặc cao hơn nữa cũng không thể bù đắp cho những mất mát. Nên việc phạt hành vi ngoại tình bằng tài chính, tôi thấy vô ích!

Tôi xin kể ra một câu chuyện buồn của gia đình người bà con thân thiết. Vân và Tiến khởi nghiệp từ lúc mới đám cưới. Ngoài số tiền 300 triệu đồng dành dụm được, Vân còn vay mượn người thân và bạn bè, bán luôn cả vàng cưới.

Công ty ban đầu chỉ có vợ chồng Vân và 2 người bạn. Có lúc không có đơn hàng, Vân và Tiến phải ra ngoài làm thêm. Công ty vừa khởi sắc được một chút thì xảy ra trận đại dịch COVID-19, mọi thứ dừng một chỗ.

Có nhiều bữa, Vân và chồng chỉ đủ tiền mua mì gói. Vân phải gửi 2 con về nhà ngoại để tụi nhỏ được chăm sóc tốt. Nhà ngoại xót Vân vất vả, bấm bụng bán mảnh vườn hương hoả để vợ chồng Vân vực dậy công ty.

Việc làm ăn dần khởi sắc, Vân và chồng mua được căn nhà đầu tiên. Ngày dọn về nhà mới, Tiến ôm vợ rơm rớm nước mắt. Sau từng ấy năm vợ chồng con cái mới được đoàn tụ một nhà. Cảm giác hạnh phúc không sao nói hết.

Tiến trả lại tiền cho nhà ngoại, bằng số tiền năm xưa bán mảnh vườn, nhưng tiền đó giờ còn không mua nổi nửa mảnh vườn. Công ty mở chi nhánh thứ 2 rồi thứ 3. Tiến mua xe, mua thêm một mảnh đất. Cũng từ lúc đó Vân phát hiện chồng ngoại tình, người thứ 3 chỉ mới 20 tuổi. Tiến mua nhà cho cô ta, còn cất lại nhà cho cha mẹ cô ta ở quê rất hoành tráng.

Nỗi đau chồng phản bội đánh gục Vân. Tiến đã quên những ngày vợ chồng mắm muối nương nhau, quên những ngày nửa đêm vợ chồng còn rong ruổi ở tỉnh xa để tìm đơn hàng. Nếu phía trước không có hy vọng, trong tim không có tình yêu, họ sao có thể vượt nắng mưa gió bão cùng nhau?!

Khi Tiến thành công, người hưởng thụ không phải vợ con, cũng không phải nhà ngoại từng cưu mang Tiến, mà là một cô gái chỉ vừa xuất hiện trong đời Tiến đôi ba tháng.

Ba của Vân nghe tin dữ, ông tăng huyết áp, dẫn tới bị tai biến liệt nửa người. Con gái lớn đang học lớp 11, vì đau lòng nên bỏ học cả tuần liền… Nỗi đau chồng lên nỗi đau khiến Vân ngã quỵ.

Nhiều người xúi Vân tìm cô gái kia hăm doạ một trận, tới nhà cô ta làm rùm beng lên để ba mẹ cô ta mất mặt. Vân còn phải đăng lên mạng bêu xấu Tiến để anh ta mất hết danh dự…

Cũng có người khuyên Vân mắt nhắm mắt mở để giữ lấy tài sản, đừng dại ly hôn để cô gái kia nhảy vào hưởng lợi… Những người đó vì thương nên giúp Vân gỡ rối, nhưng điều đó càng khiến Vân thêm áp lực, chất thêm gánh nặng lên cô.

Tiến nói không muốn ly hôn vì còn yêu Vân và không thể rời xa 2 con. Nhưng Tiến cũng sẽ không bỏ rơi cô gái kia vì cô ta là niềm vui, là động lực để Tiến bớt căng thẳng trong công việc.

Câu nói của Tiến đặt dấu chấm hết cho tình chồng vợ bao năm, làm cạn đến tận cùng chút yêu thương còn sót lại trong Vân. Vân biết người đàn ông này không còn xứng đáng để cô níu giữ.

Những người đàn ông ngoại tình thường nghĩ sẽ không bỏ rơi vợ con. Họ chỉ rong chơi một quãng thôi rồi sẽ quay về như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng quãng rong chơi đó của họ là nỗi đau, là vết thương không thể chữa lành của vợ con, là nỗi xấu hổ của cha mẹ. Họ đã đánh rơi nhân cách, lòng tự trọng và cả đạo đức làm người.

Có mức phạt nào là đủ so với những nỗi đau và mất mát họ đã gây ra? Ngoài tổn thất tài chính, còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng người thân của họ. Con cái lớn lên, cảm xúc tệ hại cha ngoại tình gia đình tan nát vẫn bám theo dai dẳng. Những tội lỗi đó, mức phạt bao nhiêu cho vừa!

Thuỳ Gương (Đồng Tháp)

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI