'Án danh dự' là thuốc trị ngoại tình hiệu quả

09/12/2025 - 17:49

PNO - Tăng mức phạt ngoại tình lên 5-10 triệu đồng không có tính răn đe. Kinh nghiệm của tôi là: Thứ duy nhất mà người ngoại tình sợ chính là danh dự.

Vợ chồng rất dễ bất hòa nhất là khi một người không còn chung thủy. Ảnh minh họa: Pexels
Vợ chồng rất dễ bất hòa nhất là khi một người không còn chung thủy. Ảnh minh họa: Pexels

Tôi và bạn bè rất quan tâm khi truyền thông đăng dự thảo nghị định tăng mức phạt tiền đối với hành vi ngoại tình. Nhưng khi đọc đến con số mức phạt chỉ tăng từ 3-5 triệu đồng lên 5-10 triệu đồng thì chúng tôi mất lửa.

Chồng tôi, người đã chi hàng trăm triệu đồng mua xe ô tô, mở tiệm spa cho nhân tình, thì phạt số tiền đó đối với anh hoàn toàn không có nghĩa gì.

Là một phụ nữ từng đứng bên bờ vực tan vỡ vì sự phản bội của chồng, tôi đã không biết bấu víu vào chiếc phao nào để chồng sợ mà dừng lại. Tôi đau khổ, vật vã ghen tuông khi phát hiện chồng ngoại tình, nhưng không ăn thua. Tôi nhờ ba chồng khuyên lơn, chồng tôi hứa từ bỏ, nhưng sau đó anh vẫn lén quan hệ với người thứ 3.

Năm lần bảy lượt ngoại tình, anh biết tôi không dám làm gì, bởi ‘xấu chàng hổ thiếp’. Chồng cũng biết tôi sẽ không ly hôn, vì vướng mắc nhiều tài sản.

Sau nhiều năm chạy theo ghen tuông, tôi cũng quá mệt mỏi và nhận ra: Anh có thể chịu đựng sự mắng chửi của cha mẹ, lạnh nhạt, cãi vã của vợ… Nhưng có một thứ chồng tôi còn e dè, lo lắng là: sợ tôi công khai, phát tán chuyện anh ngoại tình ra công ty, dòng họ, hàng xóm…

Thế là, trong một lần tôi bắt quả tang chồng và nhân tình vào khách sạn, tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh chồng và cô ta. Lần đó, tôi đã định ly hôn vì đã quá sức chịu đựng. Nhưng trước khi ly hôn, tôi quyết ‘chiến’ lần cuối. Tôi cảnh báo, nếu anh còn ngoại tình tôi sẽ tung hê hết chuyện ngoại tình bao năm nay của anh.

Con buồn, vợ giận, gia đình bất hòa không ngăn được đàn ông ngoại tình. Ảnh minh họa: Pexels
Con buồn, vợ giận, gia đình bất hòa không ngăn được đàn ông ngoại tình. Ảnh minh họa: Pexels

Chồng sợ tôi gửi những hình ảnh nhạy cảm lên group công ty, nơi anh đang giữ vị trí giám đốc. Anh sợ nhân viên biết một người giỏi giang, thành đạt lại có lối sống tệ hại. Anh sợ bà con dòng tộc phát hiện đứa cháu đích tôn của dòng họ lại là kẻ phản bội và chà đạp giá trị gia đình. Từ khi nắm được thóp này, tôi vừa lấy đó làm 'án treo' đồng thời tạo điều kiện cho chồng trở về.

Tôi tuyên bố: Nếu tôi còn nghe hay bắt gặp chồng ngoại tình một lần nữa thì tất cả bằng chứng sẽ được gửi đến Zalo của công ty, dòng họ, các đối tác, của từng hội nhóm anh tham gia để tất cả cùng biết bộ mặt thật của anh. Tôi cho chồng thấy, đằng nào tôi cũng không giữ được chồng, nên tôi sẽ làm tanh bành để tôi ly hôn và giành quyền nuôi con.

Từ nỗi sợ bị bẽ mặt, bị mất uy tín và danh dự đó, chồng tôi đã thay đổi. Anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn và tập trung vào công việc là chính. Đến nay, chồng tôi đã ‘tu’ được 2 năm và có vẻ đã nhận ra 'anh hư quá lâu rồi’ như chồng nói.

Từ trải nghiệm của mình, tôi nhận ra một điều: Trừng phạt hành vi ngoại tình không nên dùng tiền, không cần bắt lao động công ích hay bất cứ hình phạt vật chất nào khác. Mà cần đánh vào danh dự và sĩ diện. Tôi đề xuất: thay vì tăng mức phạt tiền, chỉ cần công khai tên của người ngoại tình trên trang mạng xã hội của cơ quan tổ chức nhà nước có thẩm quyền, để chúng tôi share đi như một hình thức bêu giễu kẻ vi phạm.

Hình phạt này tuy không lao động nặng nhọc, hay mất tiền, nhưng lại tạo ra áp lực xã hội khủng khiếp, một 'án treo danh dự' đủ nặng để khiến bất kỳ ai cũng phải cân nhắc trước khi phản bội người bạn đời và chà đạp lên giá trị gia đình.

Thu Phương

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI