Người mang mùa xuân về nhà

02/02/2026 - 17:30

PNO - Hình như cậu Út đã gom hết bao thứ hay ho của tết ở mọi nơi, đem về làng quê xa xôi, thổi luồng sinh khí mới cho cái tết đoàn viên của gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nếu hỏi ngày tết về quê, tôi mong gặp ai nhất, câu trả lời sẽ là cậu Út. Cậu Út không biết làm bánh ngon như bà ngoại, không biết may đồ mới như mẹ, cũng không lì xì nhiều như ông ngoại. Cậu chỉ là trung tâm giải trí của cả nhà. Vậy mà thiếu cậu, tết coi như mất vui quá nửa.

Không ai nói ra nhưng tết nhà ngoại chỉ thật sự bắt đầu khi cậu Út nghỉ tết về nhà. Đang học đại học ở Sài Gòn, gần tết là điện thoại cậu đã đầy ắp tin nhắn mấy đứa cháu kêu réo: “Út ơi, Út à, chừng nào Út về?”.

Út về, trong va li thể nào cũng có lắm món ăn chơi. Năm thì có dàn karaoke mini, mấy cái micro nho nhỏ để lắp vô tha hồ cho người lớn, con nít trổ tài làm ca sĩ. Năm thì Út đem về nhiều dây đèn chớp tắt lấp lánh để trang hoàng mấy gốc mai và đường từ bến sông lên nhà, khiến nhà ngoại rực sáng chẳng khác trên thành phố. Có năm, Út mua về pháo hoa mini, đêm giao thừa cậu cháu hì hục trình diễn màn bắn pháo hoa khiến hàng xóm “lác mắt”, còn ngoại cười rạng rỡ bởi: “Sống cả đời mới thấy pháo hoa ngoài đời thật, chứ nào giờ coi trên ti vi không hà!”.

Út là con trai nhưng rất tinh tế. Cậu hay bày mấy trò vui cho tụi cháu trai. Còn với mấy đứa cháu gái, cậu lại có quà độc đáo theo trào lưu từng năm. Năm thì cậu mua cho đám cháu gái áo dài lụa theo phong cách “cô ba Sài Gòn”; năm lại sắm cho chúng áo bà ba cách tân, guốc mộc. Cậu còn biết làm clip, ghép nhạc, nhờ AI tạo những khúc ca xuân dành riêng cho nhà mình. Trong mắt đám nhỏ chúng tôi, hình như cậu Út đã gom hết bao thứ hay ho của tết ở mọi nơi, đem về làng quê xa xôi, thổi luồng sinh khí mới cho cái tết đoàn viên của gia đình.

Năm nay, gần tết, nhóm chat gia đình lại rộn rã. Bọn tôi réo: “Út ơi, Út à” mấy bữa nay mà chưa thấy Út online. Có đứa “cấp báo”: “Nghe đâu Út có bạn gái rồi”. Đứa khác tiu nghỉu: “Coi chừng Út mê bồ, bỏ tụi mình, hổng về ăn tết”…

Vừa “nói xấu” Út xong thì Út chợt hiện ra, nhắn: “Ai nói Út không về? Chẳng những về mà còn dắt thêm người à nha. Tết năm nay bao vui nghen mấy đứa”.

Chúng tôi chưa kịp mừng, Út lại nhắn thêm: “Năm nay thằng Tèo tranh thủ về sớm phụ Út “đăng cai” tết con ngựa. Tèo lớn rồi, từ năm sau sẽ thay Út làm chủ xị các món ăn chơi của nhà mình. Út làm nhiều “nhiệm kỳ” rồi, phải nhường chỗ cho người trẻ chứ…”.

Tôi hào hứng nhận nhiệm vụ. Hy vọng chức “giám đốc trung tâm vui chơi giải trí” này sẽ được trao truyền mãi qua nhiều thế hệ trong nhà, để tết quê luôn là tết đoàn viên, gắn kết đầy ý nghĩa.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI