Chầm chậm xuân về nơi hẻm nhỏ

31/01/2026 - 06:00

PNO - Mấy hôm nay Sài Gòn se lạnh. Thấp thoáng trong từng câu chuyện của mọi người, mùa xuân như đang chầm chậm ghé ngang cửa.

Chiếc bàn nhỏ nơi các cô, các chị ngồi cùng nhau mỗi ngày
Chiếc bàn nhỏ nơi các cô, các chị ngồi cùng nhau mỗi ngày

Ngay từ đầu tháng Mười một âm lịch, cô Dung đã xin hũ từ các nhà xung quanh mang về để chuẩn bị làm kiệu và dưa chua. Nguyên liệu được cô cắt tỉa gọn gàng, đem phơi nắng cho héo rồi cẩn thận ngâm vào từng hũ nhỏ. Cô chia thành nhiều phần bằng nhau để biếu hàng xóm.

Hôm ghé ngang nhà tặng dưa, cô chu đáo dặn mẹ tôi: “Gửi chị Hai ăn lấy thảo. Nhớ để mấy ngày cho nó ngấm rồi hẵng ăn nghen chị”. Các con của cô định cư ở nước ngoài, mấy năm mới về, nhà chỉ còn cô chú, cô chọn góp nhặt niềm vui bằng cách chăm chút từng món ăn rồi gửi đến hàng xóm. Nhờ những hũ dưa của cô, tết trong con hẻm như được khởi động sớm hơn.

Cô Miến ở đối diện nhà cô Dung đón tết bằng cách khác. Trước nhà cô có mấy chậu cây xinh xinh, vài bông mai đã lác đác nở. Mỗi sáng, chú thong dong tưới cây, cô thảnh thơi nhặt vài chiếc lá úa để nhường chỗ cho những nụ hoa mới nhú. Họ lặng lẽ chăm cây như chăm chính mùa xuân của mình. Chúng tôi cũng được ngắm ké sắc hoa xinh. Nghe tôi khen hoa đẹp, cô Miến cười hiền nói: “Năm nay, mình được ngắm hoa tết tới 2 lần. Lớp hoa này tàn, rằm tháng Chạp chú sẽ lặt lá cho nở thêm một đợt mới”.

Mới hôm qua, chị Hằng sắm 2 bộ đồ hoa - một cho chị, một cho mẹ tôi. Vừa nhận hàng, chị hối hả mang sang, giục: “Bà nội (từ thân thương chị hay gọi mẹ tôi) thử liền đi, không vừa thì con đổi cho kịp mặc tết”. Chị biết mẹ tôi thích sắc màu rực rỡ, nên thỉnh thoảng mua quần áo, chị mua luôn cho cả mẹ tôi. Mẹ tôi nôn nao thử đồ mới. Mẹ mặc rồi ngắm nghía trước gương, tấm tắc khen. Nhìn mẹ, tôi mỉm cười, lòng nhẹ tênh.

Ngày ngày, con hẻm vẫn ở đó, mọi người vẫn ngồi bên nhau như nếp quen ấm áp.
Có lẽ tết không chỉ đến vào những ngày cuối năm mà từ lúc người ta bắt đầu nghĩ cho nhau nhiều hơn, sống chậm lại một chút và thấy lòng ấm hơn khi được ngồi cạnh nhau.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI