Mẹ chồng có nhất thiết phải khó với con dâu?

05/05/2026 - 21:05

PNO - Con dâu được nhà chồng cảm thông, giúp đỡ, sẽ là niềm an ủi lớn. Ngược lại, nhà chồng chăm chăm bắt lỗi, cuộc sống của nàng dâu chẳng còn yên ổn

Mẹ chồng cần bao dung con dâu (ảnh minh hoạ)
Mẹ chồng cần bao dung con dâu (ảnh minh hoạ)

Tôi từng dự khá nhiều buổi lễ xuất giá của các cô dâu sắp về nhà chồng. Sau khi vái lạy tổ tiên, các nàng dâu sẽ được ông bà cha mẹ căn dặn: về làm dâu nhà người ta nhớ phải kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ba mẹ chồng, hoà thuận với anh chị em nhà chồng… Những lời dặn dò càng nhân lên tâm trạng lo lắng, tủi thân của nàng dâu sắp về nhà chồng.

Buổi tối đầu tiên ở nhà chồng, khi chỉ còn người nhà với nhau, nàng dâu phải dâng khay trầu rượu hoặc dâng trà lên ba mẹ chồng. Xin từ nay về sau nếu có lỡ lầm gì, mong được ba mẹ khoan dung, dạy dỗ.

Người ta luôn mặc định mẹ chồng là phải khó khăn, làm dâu là việc khó hơn lên trời. Còn khuyến mãi thêm combo các bà cô bên chồng “chằn ăn trăn quấn”, chuyên bắt lỗi các nàng dâu.

Nhiều bà mẹ cả đời khổ sở vì gặp phải mẹ chồng cay nghiệt, rắc rối trăm bề. Tới lượt mình làm mẹ chồng, bà mẹ đã biết dễ dãi, cảm thông với con dâu. Nhưng cũng không ít mẹ chồng vô thức lập lại kịch bản cũ, khó khăn với con dâu. Trong tiềm thức của bà, con dâu là phải phải chịu thiệt thòi, không được cãi mẹ chồng, dù đúng hay sai.

Việc bỗng dưng phải sống ở một gia đình khác, với thói quen sinh hoạt khác biệt, môi trường khác biệt khiến các nàng dâu ít nhiều bỡ ngỡ. “Thương ai thương cả đường đi lối về”. Vì thương chồng, nàng dâu phải học cách thương cả nhà chồng.

Để quen nếp nhà, các nàng dâu phải khiêm tốn học hỏi và rèn luyện. Nếu các cô được mẹ chồng và người nhà chồng cảm thông, giúp đỡ đó sẽ là niềm an ủi lớn. Còn ngược lại, nhà chồng chỉ bắt lỗi, sai khiến, giáo huấn… e rằng cuộc sống của nàng dâu ấy chẳng còn yên ổn.

Gia đình hạnh phúc cần mọi thành viên biết bao dung cho nhau (ảnh Freepik)
Gia đình hạnh phúc cần mọi thành viên biết bao dung cho nhau (ảnh minh họa: Freepik)

Chuyện làm dâu thời bây giờ đã khác biệt hơn xưa. Các nàng dâu đã không còn phải dậy sớm từ lúc tinh sương để nấu nước pha trà, quét dọn nhà cửa. Việc đó bây giờ là của ba mẹ chồng. Nàng dâu thức dậy chỉ kịp thay quần áo, trang điểm rồi đi làm. Chiều về, cơm nước đã có mẹ chồng nấu sẵn, nhà cửa đã được mẹ chồng dọn dẹp tinh tươm. Nhiều mẹ chồng nấu ăn không vừa miệng con dâu, cô ấy liền rủ chồng ra ngoài ăn.

Nhiều người bạn tôi đã lên chức mẹ chồng. Các chị hay than thời nay mẹ chồng phải làm dâu ngược. Nấu ăn không vừa ý, giặt quần áo lỡ làm phải màu… các nàng dâu liền mặt nặng mày nhẹ. Nhiều chị phải nhịn, vì “làm căng quá chỉ sợ mất luôn con trai”.

Đa phần các cô gái thời nay không thích sống chung với nhà chồng. Các cô thà đi ở trọ cũng không muốn làm dâu, vì lối sống và quan điểm khác biệt. Và quan trọng là các cô thích cuộc sống tự do, không lệ thuộc và gò bó.

Việc mẹ chồng và nàng dâu chung sống hoà thuận hay không cần sự cố gắng của cả hai. Cần một mẹ chồng biết cảm thông và cần một nàng dâu biết cư xử. Thời bây giờ nhà nào cũng ít con nên có thêm con dâu chẳng khác gì thêm cô con gái để yêu thương.

Các bà mẹ chẳng chấp nhứt việc con dâu ngày nghỉ ngủ tới trưa. Việc con dâu đi sớm về muộn, không biết nấu ăn cũng được thông cảm. Bà mẹ hiểu rõ, yêu thương con dâu là chấp nhận cả những khuyết điểm của con. Cô ấy cũng giống bà ngày xưa, trẻ dại và nông nổi. Cô ấy cần nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, học cách làm dâu, làm vợ và làm mẹ, học cách sống hoà hợp với nhà chồng.

Nàng dâu mới về nhà chồng đã lập tức vạch rõ ranh giới sẽ rất khó hoà hợp với nhà chồng. Các nàng dâu luôn tự hào mình hiểu biết, bằng cấp nọ kia. Nhưng các bà mẹ có kinh nghiệm, có vốn sống phong phú - thứ mà nhiều năm sau nàng dâu mới tích góp được.

Có thể mẹ không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng mẹ luôn âm thầm ở phía sau chăm sóc, vun vén cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho các con. Học cách sống hoà hợp với mẹ chồng là nàng dâu đang góp từng viên gạch nhỏ xây nên một gia đình hạnh phúc.

Người có vai trò quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là con trai. Anh ta phải là trung gian hoà giải công bằng và tinh tế giữa mẹ và vợ. Bên mẹ phải hiếu, bên vợ phải thương. Để mình chịu thiệt một chút cũng không sao. 2 người phụ nữ cùng yêu thương một người đàn ông thì không có gì không thể giải quyết.

Làm dâu là câu chuyện dài, không ai làm tốt ngay từ đầu. Có sai sót, có vướng mắc, có cả những uất ức tủi thân. Nhưng hôm nay mẹ chồng bao dung cho những sai sót của con dâu thì mai này mẹ tuổi già, con dâu có lý do để thương lại mẹ chồng. Khi trái tim đủ rộng để yêu thương cả những điều chưa trọn vẹn, tất nhiên sẽ được đáp đền.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI