3 đời chồng vẫn lặp lại một sai lầm

02/05/2026 - 06:00

PNO - Nhận thấy sự bất ổn, Hiền chủ động ly hôn người chồng thứ nhất. Chồng cô nuôi đứa con duy nhất của 2 người, còn cô ra đi với số vốn lớn.

Hiền là cô bé cá tính, xinh xắn nhất lớp chúng tôi. Mới lớp Tám, Hiền đã mơ một cuộc sống sung sướng, mơ có chồng giàu để nương tựa, khiến đám bạn học thơ ngây ngày đó ngẩn ngơ. Hết cấp II, Hiền nghỉ học, 20 tuổi Hiền lấy chồng.

Chồng Hiền là giám đốc một doanh nghiệp chuyên hàng mỹ nghệ, anh bất chấp việc gia đình cho rằng 2 người chênh lệch học vấn, sẽ có nhiều khác biệt về tư duy, giao tiếp, quan điểm...

Hiền suốt ngày quần quần, áo áo (ảnh minh họa)
Hiền suốt ngày quần quần, áo áo (ảnh minh họa)

Về nhà chồng, Hiền không phụ việc kinh doanh, cũng chẳng lo nội trợ, chỉ theo chồng những khi tiếp khách, hoặc dạo một vòng công ty ra oai mà thôi. Bạn bè ai cũng nghĩ Hiền tốt số, rằng có nhan sắc quả là lợi hại. Họ hy vọng chỉ cần Hiền duy trì sắc vóc, sống tình cảm, có nhân sách, tôn trọng chồng thì cuộc hôn nhân của cô sẽ được như ý.

Tiếc thay, ngoài nhan sắc ngày càng thăng hạng, cô không học cách nâng cấp bản thân để rút ngắn khoảng cách với gia đình nhà chồng vốn ai cũng giỏi giang. 5 người em chồng cô ai cũng học cao nhưng không hề xem thường học vấn của chị dâu. Họ xem trọng tính cách.

Thấy Hiền dựa hơi chồng, ra oai với nhân viên, người bên chồng khó chịu. Họ rằng, thời buổi này lên mạng cũng phải chọn lựa tin tức mà đọc, Hiền thì cứ xem livestream khoe quần quần, áo áo, mua sắm không tiếc tiền. Chồng muốn cô nếu không tham gia kinh doanh thì quan tâm việc nhà, việc bếp núc. Chồng Hiền, cuối cùng cũng nhận ra giữa vợ chồng có một khoảng chênh khó cân bằng. Hiền nhận thấy sự thất vọng từ chồng, cô tự ái, rồi chủ động ly hôn. Chồng cô nuôi đứa con duy nhất của 2 người. Hiền ra đi với số vốn lớn.

Cuộc hôn nhân thứ 2, Hiền đã chọn người đàn ông tình cảm, “sống chết” với tình yêu, cam kết không vì bất kỳ chuyện gì mà từ bỏ nhau. Nhưng Hiền đã nhầm. Hôn nhân bền vững là cuộc hôn nhân mà cả 2 không chỉ biết sống tình cảm với nhau là đủ. Không phải nói gì nghe nấy, hay người này ra lệnh cho người kia mà không hề có sự phản biện. “Sống chết” là đâu thể làm trái lương tâm, lao vào hiểm nguy, hay bất chấp đạo lý để lo cho người kia.

Những cam kết sặc mùi lý thuyết khi yêu, khác xa với những va chạm sống chung. Khi yêu, nhiều đàn ông sẵn sàng làm mọi cách chinh phục đối phương. Về chung sống, anh ấy có thể hết lòng khi vợ ốm đau, sẵn sàng bảo vệ vợ khi cần, nhưng đâu thể đánh mất mình, đâu thể từ bỏ giá trị bản thân.

Đứa con của Hiền với người chồng thứ hai ra đời chưa tròn 3 năm, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu lung lay. Hiền nhận thấy chồng không phải là người đàn ông tình cảm như cô nghĩ. Còn chồng Hiền, anh ấy sống thực tế hơn. Trách nhiệm người chồng, áp lực tài chính, giá trị của sự ổn định trong cuộc sống gia đình... khiến anh không thể mơ màng như vợ. Họ ly hôn. Đứa con chung ở với bố.

Với tính cách Hiền, chúng tôi chẳng lạ gì, cả bọn còn “cá” nhau cô ấy sẽ đón... tập 3 vào một ngày không xa. Y như dự đoán, chồng thứ 3 là một bác sĩ từng ly hôn vợ, lúc này Hiền cũng mới vừa ngoài 30. Với người đàn ông này Hiền cũng đặt mục tiêu “tấn công” để đạt mục đích.

Trong 3 cuộc hôn nhân, Hiền đều lựa chọn theo tiêu chuẩn có phần ích kỷ, kiểu: thiếu gì tìm nấy. Vẫn biết rằng Hiền có nhan sắc, thế gian thiếu gì đàn ông, tìm kiểu gì chẳng có. Nhưng có rồi thì giữ được hay không mới quan trọng.

Đưa ra tiêu chí chọn bạn đời nhưng bản thân không phấn đấu vì bạn đời. Hiền tham lam, chỉ biết tiêu tiền của chồng, không chịu nỗ lực... Mất cân bằng trong mối quan hệ vợ chồng thì hôn nhân sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Hi vọng Hiền thôi ích kỷ, thôi đòi hỏi, biết thay đổi bản thân, biết vun vén hạnh phúc, để cuộc hôn nhân thứ ba này là cuộc hôn nhân cuối cùng.

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI