Con gái 12 tuổi chỉ đọc... truyện đam mỹ

11/05/2026 - 07:00

PNO - Giữa chuyện một đứa trẻ thích đọc truyện đam mỹ, truyện kinh dị và chuyện đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng lệch lạc là một khoảng cách rất xa.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em có một bé gái 12 tuổi. Từ nhỏ, cháu đã rất thích đọc sách. Thấy con mê sách hơn mê điện thoại hay trò chơi điện tử, vợ chồng em mừng lắm, luôn cố gắng tạo điều kiện cho con. Hễ cháu thích bộ sách nào, em lại tìm mua cho bằng được.

Quả thật, việc đọc nhiều giúp con tiến bộ rất rõ. Cháu học tốt môn văn, vốn từ phong phú, khả năng diễn đạt cũng tốt hơn các bạn cùng tuổi. Em rất vui vì nghĩ mình đã tạo cho con một thói quen đẹp.

Nhưng gần đây, em bắt đầu lo lắng khi để ý kỹ hơn những loại sách con đang đọc. Phần lớn đều là truyện kinh dị hoặc truyện đam mỹ. Ban đầu, em nghĩ chắc chỉ là sở thích nhất thời của tuổi mới lớn. Nhưng càng về sau, cháu càng đọc nhiều thể loại này và gần như không còn hứng thú với những dòng sách khác nữa.

Em thử đọc qua vài quyển thì phải công nhận rằng cách viết khá cuốn hút, câu chữ hay, thậm chí có nhiều đoạn rất giàu cảm xúc. Tuy nhiên, nội dung lại có những yếu tố em cảm thấy chưa thật sự phù hợp với một đứa trẻ 12 tuổi, đặc biệt là những câu chuyện tình cảm trong truyện đam mỹ hoặc không khí u tối, nặng nề trong truyện kinh dị.

Chị ơi, liệu đọc quá nhiều những thể loại này ở độ tuổi còn nhỏ có ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc hay sự phát triển giới tính của cháu hay không?

Em không muốn cấm đoán con vì em biết niềm yêu thích sách là điều rất đáng quý. Em cũng sợ nếu mình phản ứng quá mạnh sẽ khiến con thu mình lại hoặc đọc lén lút. Em từng thử hướng con sang những cuốn văn học thiếu nhi hoặc sách nhẹ nhàng hơn nhưng cháu tỏ ra không hứng thú, chỉ say mê truyện kinh dị và đam mỹ.

Em rất bối rối, không biết nên đồng hành với con thế nào để vừa tôn trọng sở thích đọc sách của con vừa có thể định hướng phù hợp cho lứa tuổi. Chị giúp em với.

Lê Thủy Tiên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thủy Tiên thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung cảm nhận rất rõ nỗi lo của một người mẹ đang đứng giữa hai cảm xúc: một bên là niềm vui vì con yêu sách, một bên là sự bất an khi thấy con đang say mê những thể loại mình không biết có phù hợp với lứa tuổi của con hay không.

Trước hết, em nên bình tĩnh vì giữa chuyện một đứa trẻ thích đọc truyện đam mỹ, truyện kinh dị và chuyện đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng lệch lạc là một khoảng cách rất xa.

Ở tuổi 12, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn tò mò mạnh mẽ về cảm xúc, thế giới nội tâm, các mối quan hệ và cả những điều bí ẩn, khác lạ. Vì vậy, các thể loại như kinh dị hay đam mỹ thường hấp dẫn trẻ bởi cảm giác kích thích, hồi hộp; những mối quan hệ giàu cảm xúc; sự khác biệt với đời sống thường ngày và đôi khi là cảm giác mình đã lớn. Điều đó không đồng nghĩa con sẽ trở thành một con người khác thường hay bị định hướng giới tính chỉ vì đọc những câu chuyện ấy.

Xu hướng tính cảm và bản dạng giới không hình thành đơn giản từ vài cuốn sách. Điều quan trọng hơn nhiều là môi trường sống, cảm xúc, sự phát triển tự nhiên và cách con hiểu về chính mình.

Cho nên, điều em cần tránh nhất lúc này là hoảng hốt, cấm đoán hoặc vô tình khiến con cảm thấy sở thích của mình là xấu hay đáng sợ. Vì khi bị cấm tuyệt đối một điều mình tò mò, trẻ thường không dừng lại mà sẽ chuyển sang "chế độ" giấu giếm.

Tuy nhiên, nỗi lo của em cũng không phải vô lý. Một số truyện hiện nay, dù viết hay, vẫn có nội dung cảm xúc hoặc tâm lý vượt quá khả năng tiếp nhận của một đứa trẻ 12 tuổi. Vấn đề ở đây không nằm ở nhãn đam mỹ hay kinh dị mà ở việc nội dung có phù hợp độ tuổi không, trẻ có đủ khả năng phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế không, có người lớn đồng hành hay không...

Thay vì ngăn con đọc những thể loại sách ấy, em hãy chuyển sang đọc cùng con theo một cách tinh tế hơn. Ví dụ, hãy hỏi con thích điều gì trong cuốn sách đó; nhân vật nào con thích nhất, vì sao; điều gì làm con xúc động hay ấn tượng...

Qua những cuộc trò chuyện, em sẽ hiểu con đang tìm kiếm điều gì trong sách: cảm giác phiêu lưu, nhu cầu được đồng cảm, sự tò mò về tình cảm tuổi mới lớn... hay đơn giản chỉ vì truyện hấp dẫn. Khi hiểu được điều đó, em mới có thể định hướng phù hợp.

Em không cần ép con bỏ hẳn thể loại mình thích để chuyển ngay sang văn học kinh điển hay những cuốn sách quá nghiêm túc. Người lớn nhiều khi quên rằng thói quen đọc được nuôi dưỡng trước tiên bằng sự hứng thú.

Em có thể xen kẽ những cuốn phù hợp lứa tuổi nhưng vẫn có yếu tố kỳ bí, tâm lý hoặc cảm xúc mạnh. Em cũng có thể giới thiệu sách thông qua phim, truyện tranh, podcast… để con thấy việc đọc rộng hơn cũng thú vị. Và quan trọng nhất là giữ cho con thói quen trao đổi cởi mở với mẹ.

Việc em không vội kết luận hay phán xét con mà chọn cách tìm hiểu để đồng hành cùng con là điều rất đáng quý. Nuôi dạy con ở tuổi mới lớn không nằm ở chuyện kiểm soát mọi điều con tiếp xúc mà là giúp con dần có khả năng hiểu đúng, biết chọn lọc và tự bảo vệ bản thân trên hành trình trưởng thành.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI