Bị vợ so với chồng cũ!

29/03/2026 - 19:30

PNO - Một lời lỡ miệng trong phòng ngủ có thể trở thành vết cứa sâu vào lòng tự trọng, nhất là khi nó chạm đến sự so sánh với người cũ.

Trong một lần “bụm miệng không kịp”, bà xã kín hở nói tôi kém hơn người cũ của cô ấy một cái đầu (vợ tôi đã một đời chồng). Khỏi phải kể sóng gió thế nào từ lời cạn tàu ráo máng ấy, dù cô ấy hết lời thanh minh... Nhưng gần đây tôi có phần nguôi ngoai và có ý định bỏ qua…

C.Tính (TPHCM)

Trong chuyện của bạn, nên xin đề xuất sẽ tập trung riêng vào một ý căn cốt hơn cả: cách nào để bạn nuốt trôi cái tát này, để bỏ qua và tái hợp hạnh phúc gia đình?

Xin vào đề luôn: việc phụ nữ đặt kẻ mới, người cũ lên bàn cân, nói gì thì nói, khó tránh. Làm sao chẳng có chút so đo dù chỉ thoáng qua? Ngay và luôn thì, trừ một số chẳng niệm tình nể mặt, còn lại phần đa các cô, các bà chỉ âm thầm cân phân trong lòng, trời cạy miệng cũng không nói, trừ một số xui rủi buột miệng không kịp bụm.

So đo thì có hơn kém, nhưng thực tế, cả khi được khen cao cường hơn đối phương thì chẳng mấy ông trong vai người đến sau thấy vui vẻ, vinh dự gì; thay vào đó thường là nổi đóa. Nhìn chung, chê đã dở mà khen cũng không khá hơn, nên tai hại của cú lỡ lời này của các bà có thể nói là không thể đo đếm.

Quay lại ý chính: cách nào để các ông tiêu hóa, thực ra là giảm độ sát thương của màn buột miệng của người thương?

Cách đầu tiên và thường hiệu nghiệm hơn để làm nhẹ vết thương lòng là nói đỡ cho người gây nên sóng gió. Có nhiều cách nói đỡ, và đường hướng chủ yếu xoáy vào 3 chữ 'thiếu kiềm chế'. Nóng giận thường bóp chết sự tỉnh táo, ai cũng thế bất kể già trẻ lớn bé; đồng thời, người đang giận cũng hay dặm mắm thêm muối.

Áp vào chuyện cũ - mới thì thực tế, dù rõ có một khoảng cách năng lực giữa người mới và người cũ (bằng nhau thì không có chuyện), nhưng phần lớn là không đến nỗi. Lửa giận của các cô, các bà lại phóng đại khoảng cách ấy. Chính điều này là thủ phạm khiến chị em lỡ lời.

Thêm nữa, ân ái là một tổ hợp phức tạp, nên trong cả 'gói' đó, khoản chê kém là khoản nào? Một khoản hay nhiều khoản có vai trò quan trọng đến tình hình sau đó. Nhìn chung, những điều không ưng ý phổ biến của chị em chỉ quanh quẩn vài thứ như tần suất, sức bền, khoái cảm. Tuy vậy, có phần buồn cười, lắm khi ý chị em so bì tưởng ghê gớm lắm hóa ra chỉ là khoản thần thái. Chẳng hạn, chỉ bất mãn việc đương kim lang quân xong việc là quay lưng, đặt lưng xuống giường và ngáy, không bằng người xưa luôn ân cần thăm hỏi. Chỉ thế, chẳng có gì to tát nhưng... chê vẫn chê.

Đến đây tạm rõ chuyện, nhưng khó bỏ qua một chút rẽ ngang về... thuyết âm mưu: lắm khi cú buột miệng của chị em là cố tình, không phải nhằm làm mất mặt ai mà là chiêu khích tướng chồng. Không cần nói nhiều cũng rõ đây là một hạ sách, nếu không nói là mưu chước dở.

Quay lại kết bài, những mổ xẻ trên có thể coi tạm đủ giúp bạn có động cơ cho ý định làm tan cục nghẹn của mình. Chúng cũng được xem là những lời nói vào giúp bạn mạnh dạn hơn trong ý định bỏ qua cho vợ. Thẳng mà nói, hạnh phúc gia đình bạn gặp may; chứ với một xúc phạm cỡ vậy, với phần đa cánh mày râu là cú choáng còn khuya mới nguôi ngoai.

Sau cùng xin một câu thòng: mọi phân tích ở trên nghiêng hẳn về hướng thông cảm, hoàn toàn không có ý bênh vực cho một phụ nữ cố tình buột miệng so đo, dù là sự thật đi chăng nữa.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI