Chuyến đi gắn kết mẹ chồng - nàng dâu

07/05/2026 - 06:00

PNO - Việc thay đổi chuyến đi vào những phút cuối khiến tôi nhận được điều bất ngờ từ mẹ chồng - nàng dâu

Tôi và vợ lấy nhau năm nay tròn 10 năm. Dù năm nào cũng có ít nhất một chuyến du lịch cùng nhau, nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi nước ngoài kéo dài 2 tuần đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Vợ chồng tôi háo hức từ đầu năm và đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết.

Ba tôi mất sớm, mẹ tôi sống một mình. Vợ tôi không hợp với bà, nên khi tôi ngỏ ý vài lần muốn đón bà lên sống chung, mẹ đều từ chối. Bà nói: “Mẹ không quen cảnh sống chật chội nơi thành phố, cả ngày không được nói chuyện với ai. Tối con cháu về cũng chỉ gặp nhau một lát rồi ai vào phòng nấy. Mẹ ở quê cho rộng rãi, có anh em, có hàng xóm tối lửa tắt đèn.”

Một vài lần bà xuống thăm vợ chồng tôi và các cháu, chỉ được vài ngày là mẹ chồng - con dâu lại căng thẳng. Mẹ tôi lại lấy lý do “dưới quê có việc, mẹ phải về.”

Hóa ra mẹ chồng không hề khó như hình dung, chỉ là không có cơ hội mở lòng (Hình ảnh trích trong phim Mẹ chồng nàng dâu)
Hóa ra mẹ chồng không hề khó như hình dung, chỉ là không có cơ hội mở lòng (Hình ảnh minh họa trong phim 'Mẹ chồng nàng dâu')

Cách đây hơn 1 tháng, khi chúng tôi chuẩn bị mua vé máy bay đi du lịch thì tôi nhận được điện thoại gọi về gấp. Mẹ tôi đột nhiên ốm nặng, phải nhập viện điều trị mất 2 tuần. Vợ chồng tôi vất vả ngược xuôi vừa chăm mẹ, vừa đi làm. Chuyến du lịch vì thế cũng bị quên bẵng.

Sau khi xuất viện, sức khỏe mẹ tôi vẫn còn yếu, nên tôi đón bà lên thành phố để tiện chăm sóc. Hầu hết việc chăm mẹ do tôi đảm nhiệm, vợ tôi chỉ hỏi han, động viên. Sắp đến kỳ nghỉ lễ, tôi nghe mẹ nói: “Trận ốm vừa rồi làm mẹ sợ quá. Cả đời sống tằn tiện, không dám đi đâu, chẳng dám ăn gì. Nhỡ mà mẹ có chết thì còn chưa được hưởng thụ gì trên đời”. Nghe mẹ nói vậy, tôi giật mình nhận ra mình chưa bao giờ đưa bà đi du lịch. Tôi sợ rằng mình không còn nhiều cơ hội để phụng dưỡng mẹ nữa.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm. Vợ tôi cũng cảm nhận được nên hỏi thăm. Tôi tâm sự chuyện mẹ nói lúc chiều và đề nghị vợ hoãn chuyến đi nước ngoài kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thay vào đó dành thời gian đưa mẹ đi nghỉ dưỡng. Vợ tôi không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy không vui vì chuyến đi đã được mong chờ từ lâu.

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ít hôm sau tôi đã lên lịch trình cho một chuyến đi xa trong 9 ngày với sự tham dự của mẹ tôi và 2 đứa nhỏ. Tôi chủ động xin nghỉ thêm và thuyết phục vợ cũng nghỉ thêm để gia đình có cơ hội gần gũi nhau. Tôi và mẹ cùng các con háo hức, chỉ có vợ tôi là không được vừa ý.

Suốt chuyến đi, vợ tôi gần như chỉ cười gượng và tỏ vẻ không thoải mái. Mọi việc suôn sẻ cho đến ngày thứ tư. Vợ tôi đột nhiên sốt nóng, rét run từ trưa đến đêm muộn. Hôm đó, cả nhà ở lỳ trong khách sạn. Vợ tôi xưa nay mỗi khi cảm cúm là ra chợ mua lá về xông và nhờ hàng xóm cạo gió. Tôi thì chẳng biết gì về việc đó, nhưng mẹ tôi lại rất thành thạo. Bằng cách nào đó, bà nhờ nhân viên khách sạn giúp đun một nồi nước lá xông, rồi lấy từng ca nước nóng trong phòng tắm thêm vào nồi để vợ tôi xông giải cảm. Bà còn cạo gió cho vợ tôi.

Ban đầu vợ tôi ngại ngần, nhưng bà bảo: “Đàn bà với nhau, có gì mà ngại.” Đêm hôm đó, bà ngủ cùng con dâu trong căn phòng khách sạn. Dù lo lắng cho vợ, nhưng tôi mừng thầm vì mẹ chồng - con dâu chưa khi nào gần gũi như vậy.

Hôm sau, vợ tôi khỏi hẳn, nhanh nhẹn hoạt bát trở lại. Thái độ cô ấy thay đổi rõ rệt, cười nói suốt hành trình còn lại và đặc biệt thân thiết với mẹ chồng. Không chỉ trong chuyến đi, mà sau khi về nhà, vợ tôi cũng chủ động chăm sóc mẹ như gội đầu cho bà. Có nhiều hôm, cô ấy còn sang ngủ với bà để “mẹ con tâm sự”.

Thanh Duy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI