Nên đi du lịch hay mua vàng?

01/05/2026 - 10:30

PNO - 'Nên mua vàng hay đi du lịch?', nếu hỏi chị Hạnh câu này, chắc chắn chị sẽ nói mua vàng. Đã mấy năm chị không dẫn con đi đâu chơi hết dù tiền thưởng của chị cao nhất công ty.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Hạnh là hàng xóm thân thiết của tôi. Trước kia chị là nhân viên bán bảo hiểm, mấy năm nay được nhận vào làm phòng kinh doanh trong một công ty đồ chơi trẻ em ở quận trung tâm.

Đồng nghiệp hay đùa chị là 'người phụ nữ sợ ánh mặt trời'. Trong khi nhiều người tranh thủ ngày nghỉ để đi biển, lên núi hoặc ít nhất cũng tìm một quán cà phê mới mở hay một nhà hàng "chill chill" để chụp vài tấm hình, chị Hạnh lại chọn 'nằm lì xem ti vi' như chị hay kể.

Thật ra thì tôi biết chị đâu nằm lì, sáng ngày nghỉ tôi luôn thấy chị dậy sớm tưới cây. Ban công nhà chị có mấy chậu lan, đôi chậu hồng tỉ muội, một giàn hoa xác pháo. Trên sân thượng có một giàn nho chồng chị mới mua tre về đan cho. Gốc nho giống do bà ngoại ở Ninh Thuận gửi vào và chị Hạnh đang thử gây trồng để vừa có trái ăn vừa có bóng mát.

Tưới cây xong chị Hạnh lấy xe máy đi chợ. Hôm nào mua ít món, chị còn gửi tôi mua giùm để... tiết kiệm xăng và công xê dịch - như cách chị nói. Trưa chị tranh thủ nấu ăn cho con, ăn xong nhà chị thường xem phim trên tivi, hết phim thì chợp mắt. Lịch nghỉ của chị đều đặn như vậy nhiều năm nay.

Sự đều đặn ấy lại khiến chị thành 'nhân vật gây tranh cãi' trong nhóm bạn và đồng nghiệp cơ quan. Có người bảo chị lấy cớ ngại ồn ào nên không đi đâu xa là lấy cớ, chứ thực ra là vì… tiếc tiền. Có người nói nửa đùa nửa thật rằng mấy năm chị không đi du lịch thì khác gì bị trầm cảm, thời nay đâu còn ai chỉ 'du lịch qua màn ảnh nhỏ'.

Trong buổi họp lớp tết rồi, một người bạn cũ còn đưa ra quan điểm: 'Tiêu chuẩn sống hiện đại là mỗi năm đưa chồng con đi xa vài chuyến, nếu có điều kiện thì thêm một chuyến nước ngoài. Không thể chỉ quanh quẩn bếp núc và đếm nhẫn vàng'.

Chữ 'nhẫn vàng' khiến chị Hạnh cười trừ. Quả thực chị Hạnh rất thích tích vàng và có thói quen mua vàng định kỳ, dù chị không hề thích đeo nữ trang như đa số các bạn.

Mấy năm gần đây, mỗi quý cơ quan chị lại có khoản thưởng cho nhân viên xuất sắc, và chị luôn nhận số tiền gấp đôi gấp ba đồng nghiệp nên được gọi là 'nhà giàu thong dong'.

Sau khi nhận tiền thưởng, thu xếp xong các khoản sinh hoạt, chị Hạnh thường ghé tiệm vàng đầu chợ mua một đến hai cái nhân 1 chỉ. Quý nào nhiều khoản phải tiêu thì chị mua nửa chỉ. Giá vàng hiện gần 17 triệu đồng một chỉ, nên mỗi lần quyết định thời điểm mua, chị đều tính toán rất kỹ.

Điều đáng nói là, số tiền mua 1 chỉ vàng cũng tương đương mức chi phí ước tính cho một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tiết kiệm hết mức của gia đình 4 người - nếu chọn điểm đến trong nước.

Đi nước ngoài hay đi trong nước mà di chuyển bằng máy bay mùa cao điểm thì cũng tốn 30-40 triệu đồng. Đi loanh quanh Đông Nam Á vài ngày cũng phải 60 -70 triệu đồng; nói gì tour xa như châu Mỹ, châu Phi mà các bạn cùng lớp hay đi.

Có lần tôi hỏi chị Hạnh vì sao không thử đổi một chỉ vàng lấy một chuyến đi cho con cái vui, đỡ so sánh với bạn bè, chị Hạnh trả lời rằng gia đình chị chưa ở giai đoạn có thể tiêu số tiền đó mà không suy nghĩ. Chị ưu tiên sự ổn định vì lúc nào chị cũng lo bất trắc có thể xảy ra. Cha mẹ nội ngoại đều đã già, con cái đang tiêu tốn rất nhiều tiền học kỹ năng, việc làm của vợ chồng chị đều trong lĩnh vực kinh doanh, nhìn tưởng ổn vậy chứ thời nay mọi thứ đều bấp bênh, thậm chí thất nghiệp lúc nào không hay, nếu không có khoản phòng thân kha khá thì làm sao xoay xở...

Tôi thích đi du lịch để con cái có nhiều kỷ niệm với cha mẹ  - Ảnh minh họa: Shutterstock
Tôi thích đi du lịch để con cái có nhiều kỷ niệm với cha mẹ - Ảnh minh họa: Shutterstock

Hôm qua tôi ghé chơi, thấy căn bếp nhà chị Hạnh rất đông vui. 2 cậu con trai phụ mẹ rửa rau, chồng chị lau cầu thang xong thì vào dọn bàn, hào hứng bàn về một bộ phim vừa cùng xem với nhau...

'Nên mua vàng hay đi du lịch?' - câu hỏi ấy sẽ có câu trả lời khác nhau với mỗi người. Với chị Hạnh ở thời điểm này, những chiếc nhẫn vàng mang lại cảm giác vững vàng - cần thiết hơn tất cả các cảm giác khác. Với gia đình tôi, câu trả lời có thể ngược lại, vì tôi muốn lưu thật nhiều kỷ niệm với các con, sợ các con lớn không thèm đi với mình nữa.

Tôi nghĩ, tùy vào điều kiện và quan điểm sống của mỗi người mà đưa đến cách sống, cách chi xài, tiết kiệm. Nhưng có lẽ tôi sẽ tập tính toán theo chị, cố gắng giảm áp lực tâm lý phải đưa con đi chơi cho 'bằng bạn bằng bè', bớt khoe những bức ảnh check-in biển xanh cát trắng hay rừng thẳm sông sâu trên mạng xã hội. Vì giả sử tôi và chồng mà thất nghiệp cùng lúc thì không biết chúng tôi sẽ 'trụ' được bao lâu.

Còn bạn thì sao?

Trần Thu Mai (phường Tân Định, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI