Tôi tiết kiệm từ sớm để chuẩn bị cho tuổi già

11/05/2026 - 07:07

PNO - Có 2 đứa con, nhưng tôi chưa từng nghĩ về già sẽ dựa vào con cháu mà ngay từ khi 30 tuổi, tôi đã tiết kiệm, hay nói đúng hơn là lên kế hoạch tài chính và đầu tư, để chuẩn bị cho tuổi già.

Tự trồng rau ăn không chỉ tiết kiệm mà còn giúp chữa lành - Ảnh minh họa: magnific
Với nhiều người, tự trồng rau ăn không chỉ tiết kiệm mà còn giúp chữa lành - Ảnh minh họa: magnific

Khi lên kế hoạch tiết kiệm, tôi không tiêu xài theo cách cũ, chi tiêu trước để dành sau mà chia tiền ra thành nhiều khoản, để vào từng chiếc phong bì, đầu tiên là 10% lương, khoản để dành không đụng vào, gom đủ sẽ mua vàng. Khoản kế tiếp là chi tiêu cần thiết, khoản này chiếm 50% lương. Kế đến, 20% lương dành cho giáo dục. Khoản cho hưởng thụ 10%. Còn 10% lương còn lại coi như quỹ dự phòng. Tôi cũng có 1 chiếc phong bì, ở đó sẽ để dành số tiền mà tôi kiếm được khi làm thêm.

Sau nhiều năm tiết kiệm, tôi bán một nửa vàng để mua đất. Từ 30 đến nay, sau 25 năm, riêng khoản tiết kiệm 10% lương đó, tôi có 1 miếng đất và 10 lượng vàng. Với khoản này, tôi cảm thấy rất yên tâm.

Tôi cũng bắt đầu ghi chép chi tiêu. Cuối tháng tôi sẽ cộng sổ 1 lần, để xem như chi tiêu hết bao nhiêu, và vì nhờ ghi lại, tôi phát hiện ra rằng, mình đã mua những thứ không cần thiết. Tôi bất đầu cắt giảm chi tiêu, muốn mua món đồ gì, đều cân nhắc kỹ càng, xem nó có thật sự cần hay không. Sau tháng đầu tiên, tháng thứ hai tôi đã cắt được 1 khoản. Thử để riêng khoản tiền này, sau 1 năm, tôi bất ngờ khi thấy số tiền này bằng cả tháng lương. Thật sự, nếu như không ghi lại chi tiêu, tôi làm sao biết được mình đã tiêu xài cho những thứ vô nghĩa.

Để chuẩn bị cho tuổi già, ngoài việc lên kế hoạch tài chính, tiết kiệm ngay từ sớm, tôi cũng đầu tư cho bản thân. Đầu tư vào sức khỏe bằng cách ăn sạch, ăn nhiều rau trái, ít thịt, không ăn thức ăn nhanh, đồ chiên rán, thức ăn đóng gói sẵn. Tôi cũng tập thể dục, đi bộ vừa không tốn kém lại tốt cho sức khỏe và tinh thần. Từ việc đầu tư vào dinh dưỡng và vận động, tôi ít đau bệnh, bớt được khoản khám bệnh hay mua thuốc, lại sống rất tích cực.

Với mảnh vườn nhỏ xíu, tôi tận dụng trồng hoa, trồng thêm rau trong chậu và mấy dây bầu bí. Chăm sóc cây cối và thu hoạch rau trái trong vườn nhà vừa giúp thoải mái tinh thần, chữa lành, tăng năng lượng, và còn đỡ tốn tiền mua rau, lại kiểm soát được chất lượng thực phẩm.

Tiết kiệm không phải là sống khổ sở, mà chỉ là biết chi tiêu. Tôi vẫn có khoản tiền cho những lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè, nhưng mỗi đồng chi ra đều xứng đáng. Vì khi sống vui vẻ, suy cho cùng, cũng là một kiểu để dành.

Trong khoản đầu tư cho giáo dục ở gia đình tôi, đó không phải là việc học của 2 con mà còn của tôi nữa. Tôi vẫn luôn theo quan niệm, còn sống ngày nào còn phải học ngày đó. Tôi đăng ký học các lớp nấu ăn, làm bánh ở nhà văn hóa, học phí ở đây rất rẻ. Tôi cũng học thêm một số khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ và học tiếng Anh. Từ việc học này, thu nhập tăng, với tôi đây cũng là một khoản tiết kiệm lúc còn trẻ, để có thể sống an nhàn khi về già.

Sau khi nghỉ hưu, tôi có đất, có nhà, có vàng và một khoản tiền gửi ngân hàng. Tôi có thể dùng tiền của chính mình để thỉnh thoảng gặp bạn bè, đi du lịch, biếu cha mẹ, cho con cái hoặc giúp đỡ ai đó. Tôi thấy biết ơn mình của năm 30 tuổi. Nếu ngày đó tôi không chuẩn bị cho tương lai, không nghĩ đến đoạn đường xa hơn, tiêu xài quá tay mà không để dành, thì có lẽ, tuổi già sẽ rất cơ cực.

Trần Ngân Hạnh (xã Nhà Bè, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI