 |
| Các thí sinh và gia đình chụp ảnh cùng ban giám khảo cuộc thi - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ |
Điểm tựa vững chãi
| Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức đã khép lại vào ngày 9/5. Sau 1 năm phát động, tổ chức, cuộc thi là cầu nối, tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của 3 trụ cột: gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bồi đắp, xây dựng tình yêu sách và phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. |
Trên chuyến bay từ TP Hà Nội đến TPHCM tham gia vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7 Trường tiểu học Lômônôxốp, TP Hà Nội) có mẹ và 2 cô đồng hành. Minh Châu nhỏ xíu mà bản lĩnh, là thí sinh thi đầu tiên nhưng vô cùng tự tin khi hóa thân thành Dế Mèn, kể câu chuyện kinh điển Dế Mèn phiêu lưu ký. Mẹ bé Minh Châu tìm vị trí ngồi để con có thể thấy mình rõ nhất. Thỉnh thoảng, chị lại làm biểu tượng trái tim động viên con. Trước lúc con lên sân khấu và khi con đã hoàn thành phần thi, chị luôn dành cho con cái ôm trìu mến.
 |
| Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ TP Hà Nội đoạt giải Nhất với phần thi kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài ẢNH: PHƯƠNG NHÃ, KHÁNH ĐAN, HỒNG NGA |
Tại vòng chung kết, những cử chỉ yêu thương, những lời động viên từ gia đình, thầy cô xuất hiện xuyên suốt. Hầu như thí sinh nào cũng có những người thân yêu đồng hành. Từ tỉnh An Giang, thầy Lê Tấn Thời khăn gói cùng trò Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9 Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn) đến TPHCM tranh tài. Trước cuộc thi, thầy cô trong trường lo Quốc Bảo ít nhiều thiệt thòi vì không có điều kiện chuẩn bị như các bạn ở thành phố lớn. Từ thương học trò, các thầy cô hợp lực chuẩn bị cho Quốc Bảo. Thầy Thời gửi tặng cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - tác phẩm Quốc Bảo chọn dự thi - phiên bản tiếng Anh để trò nghiền ngẫm thêm, các thầy cô còn hỗ trợ làm clip. Đặc biệt, Quốc Bảo có sự đồng hành của mẹ và bà nội trong hành trình ý nghĩa này.
 |
| Thí sinh Văn Huỳnh Ngọc Diệp (TPHCM) đoạt giải Nhì với phần dự thi thể hiện tác phẩm Hàng xóm của tôi là Totoro |
Khi được giám khảo hỏi về tác phẩm dự thi Hàng xóm của tôi là Totoro, Văn Huỳnh Ngọc Diệp (lớp 5/3, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) cho biết em chọn tác phẩm từ sự gợi ý của thầy cô và gia đình. Bản thân em cũng rất yêu thích câu chuyện. Ngọc Diệp tự tin, sáng tạo trong phần thể hiện. Và như nhận định của giám khảo Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký toàn soạn Báo Phụ nữ TPHCM - Ngọc Diệp có tố chất của người kể chuyện. Bên cạnh tố chất ấy, thành quả luyện tập dưới sự hướng dẫn của thầy cô và đồng hành của gia đình giúp Ngọc Diệp có phần thể hiện duyên dáng, ấn tượng.
 |
| Tái hiện khúc tráng ca về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị qua tác phẩm Mưa đỏ, thí sinh Phạm Minh Bảo Ngọc (TPHCM) đã chinh phục ban giám khảo để giành giải Ba tại cuộc thi |
Phần dự thi của Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1 Trường tiểu học Đống Đa, phường Tân Hòa, TPHCM), Phạm Minh Bảo Ngọc (lớp 5/6 Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) và Huỳnh Phúc An (lớp 2/5 Trường tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè, TPHCM) cũng cần rất nhiều sự đồng hành từ gia đình, thầy cô. Nếu Thanh Trúc và Bảo Ngọc dụng công vào khâu dàn dựng, cần các thầy cô hỗ trợ biên đạo, dựng bài thì Phúc An lại có tiết mục dự thi độc đáo khi được mẹ ngồi bên cùng kể chuyện. Phúc An có phần nhút nhát trước sân khấu đông người, rơi nước mắt tưởng chừng không thể dự thi. Vậy nhưng nhờ sự tiếp sức dịu dàng từ mẹ, em dần lấy lại bình tĩnh, tự tin kể câu chuyện mình đã chuẩn bị.
 |
| Thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc (TPHCM) tự hào tái hiện khí chất kiên cường của tác phẩm Chị Út Tịch trên sân khấu. Tiết mục được nhận giải Khuyến khích |
Chung tay phát triển văn hóa đọc
Ông Trần Đình Ba - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TPHCM - cho biết hiện nay, việc giáo dục trẻ em được thực hiện với 3 trụ cột: gia đình, nhà trường và xã hội. Riêng với việc đọc sách, ảnh hưởng của gia đình giữ vai trò quyết định. “Từ kinh nghiệm của gia đình và của người làm công tác xuất bản, tôi nhận thấy nếu hằng ngày, đặc biệt trước giờ đi ngủ, cha mẹ đọc cho trẻ nghe hoặc khuyến khích trẻ đọc những cuốn sách thiếu nhi phù hợp, hấp dẫn sẽ giúp tăng cường tư duy trừu tượng, khả năng biểu đạt ngôn ngữ và tích lũy kiến thức cho trẻ. Nếu duy trì nếp sinh hoạt này trong thời gian dài, tình yêu và thói quen đọc sách ở trẻ cũng sẽ được hình thành, nuôi dưỡng một cách tự nhiên” - ông Trần Đình Ba chia sẻ.
 |
| Thí sinh Mai Nguyễn Quốc Bảo (An Giang) đoạt giải Khuyến khích với phần thể hiện tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh |
Là một trong những đơn vị đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức cuộc thi, ông Trần Đình Ba cho hay NXB Tổng hợp TPHCM rất vui mừng khi cuộc thi có ảnh hưởng rộng tới nhiều trường học khắp cả nước, được học sinh hưởng ứng đông đảo. Cuộc thi là sân chơi, môi trường để học sinh chuyển việc đọc tự thân thành cảm nhận, chia sẻ… tới mọi người; qua đó có thêm cơ hội rèn luyện khả năng cảm thụ, kỹ năng diễn đạt và tiếp nhận thông tin. Ông tin rằng ở mùa 2, cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực hơn nữa từ học sinh cùng cha mẹ và nhà trường.
 |
| Phần dự thi thể hiện tác phẩm Chuyện ở làng mênh mông của thí sinh Huỳnh Phúc An (TPHCM) đoạt giải Khuyến khích |
Bên cạnh NXB Tổng hợp TPHCM, cuộc thi còn nhận được sự đồng hành của NXB Kim Đồng, Trường đại học Cửu Long, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty Văn hóa Hương Trang. Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đồng hành, thầy cô và gia đình đã cùng góp phần tạo nên sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi; đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc nuôi dưỡng văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và xã hội.
Từ những trang sách vun bồi tâm hồn trẻ thơ “Một cuốn sách hay không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, rung động trước những điều tử tế. Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp.  | | Bà Lý Việt Trung – Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM và ông Trần Đình Ba - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM trao giải Nhất cho bé Nguyễn Ngọc Minh Châu. Ảnh: Hồng Nga |
Chúng tôi tin rằng mỗi câu chuyện được kể hôm nay chính là một hạt mầm yêu thương được gieo vào cộng đồng. Có thể một câu chuyện sẽ khiến ai đó muốn đọc thêm một cuốn sách. Có thể một nhân vật trong sách sẽ giúp một em nhỏ biết yêu thương ông bà, cha mẹ hơn. Và cũng có thể từ những khoảnh khắc giản dị này, tình yêu đọc sách sẽ lớn dần trong mỗi gia đình. Chúng tôi hạnh phúc khi nhìn thấy các em tự tin đứng trên sân khấu, say sưa kể về cuốn sách mình yêu thích, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh. Tôi hy vọng sau cuộc thi, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong gia đình, nhà trường và xã hội. Báo Phụ nữ TPHCM cũng sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện cả về tri thức, tâm hồn và nhân cách cho các em”. Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM |
Đọc sách để đi xa hơn  | | Nguyễn Ngọc Minh Châu và cuốn sách em chọn kể ở vòng chung kết - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ |
Chị Nguyễn Thị Lan Hương - mẹ bé Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7 Trường tiểu học Lômônôxốp, TP Hà Nội), giải Nhất cuộc thi - cho biết trong gia đình, tủ sách dành cho con thường xuyên được bổ sung những đầu sách mới phù hợp lứa tuổi. Gia đình bố trí sách nơi con dễ tiếp cận: khu vực phòng khách, gần bàn học... “Khi biết tin con là thí sinh miền Bắc duy nhất vào chung kết cuộc thi, tôi rất tự hào. Chuyến đi là món quà cho con mở mang, học hỏi. Từ đây, con phần nào hiểu được thế giới vô cùng rộng lớn và biết đâu sau chuyến đi này, con sẽ lại có những chuyến bay khác để đi xa hơn, khám phá chân trời tri thức” - chị Lan Hương chia sẻ. |
Gieo mầm cho những tài năng Khi nhận lời mời làm giám khảo, tôi vừa bất ngờ vừa rất vui. Tôi yêu trẻ con, yêu đến mức đã dành nhiều tâm huyết làm một sân khấu riêng cho thiếu nhi. Với tôi, cuộc thi là sân chơi ý nghĩa, nơi các em được thể hiện tài năng, trí tuệ, cảm xúc và thế giới tưởng tượng.  | | Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên và Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trao giải Nhì cho bé Văn Huỳnh Ngọc Diệp - ẢNH: KHÁNH ĐAN |
Điều làm tôi xúc động là sự háo hức, trong trẻo và nghiêm túc của các em khi đến với sách. Ngồi ở vị trí giám khảo, tôi có cảm giác được trở về miền ký ức đẹp, nơi mỗi trang sách mở ra yêu thương và ước mơ. Mỗi bé ở vòng chung kết có một nét duyên và tài lẻ đáng quý. Ở góc nhìn của một đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là giám đốc nhà hát đang dàn dựng nhiều vở diễn cho thiếu nhi, tôi thấy em nào cũng có tố chất. Trong 10 phút, có em chưa thực sự kiểm soát tốt phần trình bày nhưng các em đều là những gương mặt sáng, có khả năng phát triển nếu được tiếp tục bồi dưỡng. Giá trị lớn nhất của cuộc thi là mở ra không gian để các em bộc lộ cảm xúc, trí tưởng tượng và năng khiếu kể chuyện. Từ những phần thi ấy, người lớn nhìn thấy nhiều hạt mầm tài năng cần được nuôi dưỡng bằng sự khích lệ, tình yêu sách và những sân chơi phù hợp. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên - Giám đốc nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ |
Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục phát động cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 2 - năm 2026 với chủ đề: “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”. Cuộc thi dành cho các em thiếu nhi từ 4-15 tuổi trên cả nước, nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc, nuôi dưỡng cảm xúc đẹp và khả năng kể chuyện sáng tạo. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài thi từ ngày 19/5/2026. Thể lệ cuộc thi vui lòng xem trên phiên bản điện tử của Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn). |
Ban Văn hoá văn nghệ