Con gái chủ động dễ… mất giá?

04/05/2026 - 14:28

PNO - Nhiều người mặc định phái đẹp phải luôn ở thế bị động để… giữ giá. Khi phụ nữ chủ động thể hiện tình cảm giữa đám đông, họ cần một bản lĩnh lớn hơn đàn ông gấp nhiều lần vì phải vượt qua nỗi sợ bị phán xét.

Trong địa hạt của tình yêu, có một quy luật bất thành văn nhiều người vẫn ngầm chấp nhận lâu nay: đàn ông là người chủ động những cử chỉ thân mật.
Là đàn ông, tôi cũng từng bước vào những cuộc hẹn với tâm thế ấy. Thế nhưng bài đăng trên mạng xã hội tôi đọc gần đây khiến tôi có chút ngẫm nghĩ: nếu phái đẹp chủ động… đụng chạm thì sao?

Nhiều người tỏ vẻ kì thị khi thấy phái nữ chủ động thể hiện tình cảm với người yêu - Ảnh minh họa: Pexels
Nhiều người tỏ vẻ kì thị khi thấy phái nữ chủ động thể hiện tình cảm với người yêu - Ảnh minh họa: Pexels

Phía dưới bài đăng đa phần là các bình luận dễ thương, ủng hộ khiến tôi nhớ lại chính bản thân mình trong nhiều dịp. Tôi vẫn còn nguyên cảm giác đứng hình vài giây khi “crush” bất ngờ xòe tay nắm lấy tay tôi khi cả hai đang đi dạo dọc bờ biển, hay một cái dựa đầu nhẹ nhàng trong bóng tối của rạp chiếu phim. Có những lúc đang cầm lái giữa dòng xe hối hả, một vòng tay siết chặt từ phía sau, hay một nụ hôn bất ngờ lên má khi phố xá thưa người cũng đủ khiến tôi lúng túng giữ tay lái.

Thú thật, phản ứng chung của cánh đàn ông khi đón nhận sự chủ động đụng chạm ấy thường là… treo máy. Giống như một chiếc máy tính bị quá tải dữ liệu, não bộ cần vài giây để tỉnh táo lại. Nhưng cũng có khi đoạn thời gian đó tựa một cảnh phim đang tua rất chậm. Đó là lúc mọi cảnh vật xung quanh bỗng nhiên tàng hình, chỉ còn lại cảm giác ấm áp khó tả. Sự treo máy ấy có thể khiến chị em tưởng là thờ ơ, nhưng thật ra đó là lúc mọi giác quan của cánh mày râu đều đang bận thu nhận tín hiệu hạnh phúc. Những bất ngờ ấy khiến họ cảm thấy mình được yêu, được mong chờ và càng thêm trân trọng người bên cạnh.

Thế nhưng, đằng sau những cử chỉ đáng yêu ấy, tôi biết nhiều bạn nữ vẫn mang trong mình một nỗi băn khoăn vô hình. Chính trong bài đăng trên, có những bình luận khiến tôi suy nghĩ: "Nhiều người thấy con gái chủ động choàng ôm, cầm muỗng đút cho con trai là kỳ thị, đánh giá không đàng hoàng". Có vẻ vẫn tồn tại những định kiến cũ kỹ và đôi phần khắc nghiệt.

Nhiều người mặc định phái đẹp phải luôn ở thế bị động để… giữ giá. Và khi phụ nữ chủ động bày tỏ tình cảm giữa đám đông, họ cần một bản lĩnh lớn hơn đàn ông gấp nhiều lần vì phải vượt qua những rào cản giáo điều và cả nỗi sợ bị phán xét.

Các bạn nữ ngày nay có nhiều tiêu chí khi bước vào mối quan hệ yêu đương, và sự bình đẳng là một trong các tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Họ chủ động chi trả hóa đơn hẹn hò, theo đuổi đam mê và giờ đây là chủ động bày tỏ tình cảm. Theo tôi, đây là biểu hiện của một tư duy hiện đại: họ biết mình muốn gì và dám thể hiện điều mình cảm nhận.

Sự chủ động này có thể ví như liều thuốc bổ cho mối quan hệ, vì giúp xóa tan những cuộc đấu trí mệt mỏi của cánh đàn ông về việc: liệu cô ấy có thích mình không?. Có lẽ chúng ta nên nhìn những cái nắm tay, cái ôm nơi công cộng như những biểu hiện nhân văn của tình yêu. Một người phụ nữ đàng hoàng hay không nằm ở tư cách và tâm hồn, chứ không nằm ở việc họ dám thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Nếu để lại bình luận trong bài viết kia, rằng phái nam cảm thấy thế nào khi được bạn nữ chủ động, tôi sẽ nói rằng đó là… số hưởng. Cảm giác được đối phương nương tựa mang lại một sự kết nối mà lời nói đôi khi không làm được.

Vì vậy, phụ nữ đừng lo sợ bị kỳ thị hay mất giá khi thể hiện tình cảm với người mình yêu. Trong thế giới của những cảm xúc chân thành, không có chỗ cho những định kiến lỗi thời. Hãy cứ yêu, cứ 'chạm' và cứ là chính mình!

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI