Câu chuyện tình yêu: Lấy đúng người, cả đời làm công chúa

26/03/2026 - 11:55

PNO - Nhìn cô được chăm sóc như công chúa dù đã bước vào tuổi thất thập, tôi mới hiểu câu 'Lấy đúng người, cả đời làm công chúa'.

Họ cùng nhau đi cùng trời cuối đất - Ảnh nhân vật cung cấp.
Họ cùng nhau đi cùng trời cuối đất - Ảnh nhân vật cung cấp.

Cô ba tôi nay đã 75 tuổi, dượng ba 73, nhưng tôi vẫn nghe cô nhẹ nhàng gọi 'Anh ơi' mỗi lúc cần gì đó. Chỉ cần nghe cô gọi, dù đang rất bận hay dở tay, dượng cũng đáp ứng ngay. Nhìn cô được chăm sóc như công chúa dù đã bước vào tuổi thất thập, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện.

Cô dượng tôi hiện sống ở đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng, TPHCM. Dượng tôi, ông Trương Thành Công, trước đây là giám đốc một đơn vị kinh tế thuộc cục hậu cần kỹ thuật quân khu 7. Sau khi theo chồng vào Nam công tác, cô nghỉ dạy, ở nhà buôn bán nhỏ.

Buôn bán cho có việc đỡ buồn chán, chứ tôi thấy cả ngày có được mấy khách đến mua hàng. Dượng làm kinh tế, là giám đốc một cơ quan, thua cô 2 tuổi, phong độ hơn, trẻ hơn. Trong mắt tôi, cô tôi không đẹp, lại thấp người, không chăm vun vén việc nhà, nhưng lúc nào trong mắt dượng cô cũng là người xinh đẹp nhất, dễ thương nhất.

Tôi nhớ có lần bà nội tôi mắng cô ba, dượng đã lên tiếng phản ứng với mẹ vợ: 'Sao mẹ mắng Thảo nhà con hoài thế'. Bà nội mắng con gái liền bị con rể gắt lại, thật hiếm thấy chuyện này.

Hồi còn sống ở nhà mẹ ruột, cô ba vụng về nên suốt ngày bị mắng. Đến khi sang nhà dượng, ngày ngày cô đi dạy, về nhà đã có cơm canh nóng sốt do bố mẹ chồng chuẩn bị. Mùa hè miền Bắc nóng nực, trưa đi dạy về, mẹ chồng ngồi quạt cho cô ăn cơm.

Mãi sau này, mỗi khi sang nhà cô chơi, có cả bố mẹ chồng sống cùng, bà nội tôi vẫn mắng cô vụng về, lười nhác, nhưng bố mẹ chồng chưa một lời than phiền. Người ngoài không hiểu lại tưởng bà nội tôi là mẹ chồng của cô. Có lẽ, nhờ bố mẹ chồng như thế, dượng mới hết mực yêu thương vợ con.

Cô dượng cưới nhau tận 13 năm mới sinh đứa con đầu tiên. Nếu là nhà khác, chắc đã bị nhiếc móc, tạo áp lực, nhưng bố mẹ chồng và dượng chan hòa, vui vẻ, tìm mọi cách để cô ba có mang.

Cuối cùng, sau 13 năm lấy chồng, cô sinh bé trai đầu lòng, ngay năm sau sinh bé gái. Niềm vui nối tiếp, cả gia đình nội ngoại tràn ngập hạnh phúc.

Sinh con, cô được ngủ nghỉ lấy sức, việc chăm bé có ông bà nội và dượng đảm nhiệm. Từ tắm rửa, dọn vệ sinh, nấu bột, nấu cháo, đút cháu ăn, giặt quần áo… ông bà không nề hà việc gì. Đêm hôm cháu quấy khóc, ông bà và dượng đều chăm bé để cô ngủ.

Hàng ngày, cô ba chỉ đi chợ, đem thực phẩm về đã có ông bà nội và dượng nấu nướng. Khi hai bé thi vào cấp III, vào đại học, người thức học bài cùng cháu là ông nội và dượng.

Khi còn đi làm, mỗi lần đi công tác dài ngày hay đi du lịch cùng cơ quan, dượng đều đưa cô ba theo. Đến khi về hưu, sức khỏe còn tốt, ai cũng nghĩ dượng sẽ ra ngoài tự kinh doanh, nhưng ông chọn ở nhà chăm cha mẹ già để vợ đỡ vất vả. Khi ông bà khuất núi, dượng cùng cô đi du lịch khắp nơi.

Một người phụ nữ gần 70, sức khỏe không ổn định, chồng con phải chăm như em bé, nhưng chỉ cần cô nói 'Em muốn đi dạo đường hoa tết', dượng liền thu xếp đưa vợ đi ngay.

Vừa ra đến đường hoa Nguyễn Huệ, chen lấn đông người, chỉ chưa đầy 15 phút, cô mệt, xây xẩm mặt mày, dượng liền tháp tùng về nhà.

Cô dượng hạnh phúc bên nhau - Ảnh nhân vật cung cấp.
Cô dượng hạnh phúc bên nhau - Ảnh nhân vật cung cấp

Cô muốn đi nâng mí mắt, nói với con gái cô bị ngăn cản, rồi dượng là người đặt lịch ở viện thẩm mỹ, chở cô đi, ngồi chờ và chở về. Trên 70 tuổi, mỗi sáng dượng chở cô đến công viên tập thể dục, quay về dọn dẹp, nấu nướng, canh đúng một giờ sau lại chạy ra đón cô về. Ngày cô nhập viện vì cơn đau bất ngờ, dượng cận kề chăm sóc. Khi xuất viện, đến ly nước ở bàn cũng là dượng lấy cho uống, gỡ từng xương cá, lột vỏ khoai lang, cắt miếng trái cây cho cô dùng.

Con gái cô phát cáu vì thấy mẹ nũng nịu bố cả việc nhỏ nhặt. Là cháu gái, tôi ngưỡng mộ dượng và ganh tị với cô, người phụ nữ cả đời mưa không ướt mặt, nắng không chiếu đầu. Cả đời cô, cần gì, muốn gì, chỉ việc 'Anh ơi' là được đáp ứng nhanh chóng vô điều kiện.

Nhìn cô dượng hạnh phúc bên dượng, nhìn cách cô sống như công chúa, nhìn dượng yêu thương cô, tôi mới hiểu thế nào là lấy đúng người thì cả đời không cần phải trưởng thành.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI